Ngộp thở cứu 2 cháu nhỏ khỏi “công trường” mua bán nội tạng

Hàng chục km đường biên giới Việt - Trung đã được xới tung, lùng xục để truy tìm hai cháu bé bị bác ruột bắt cóc đưa sang Trung Quốc.

Anh Phạm Tuấn Anh (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) không quản khó khăn, vất vả, lùng sục hàng chục km đường biên giới Việt - Trung để truy tìm hai cháu bé bị bác ruột bắt cóc đưa sang Trung Quốc.
May mắn đã giúp anh giải thoát hai cháu nhỏ khỏi "công trường" mua bán nội tạng người để đưa các cháu về nước thành công trong niềm vui khôn xiết của người thân trong gia đình nạn nhân.
Hy vọng mong manh
Ngay khi đưa cháu bé về đến TP.Móng Cái (Quảng Ninh), anh Tuấn Anh liên hệ với PV báo Đời sống và Pháp luật thông báo sự việc. Anh bảo: "May quá ông ơi, tôi thấy hai cháu nhỏ rồi".
Anh kể: "Lúc thấy hai đứa trên xe, mặt chúng nó tái dại, bị đánh đập và bỏ đói, tôi không cầm được nước mắt. Nơi tôi tìm thấy hai đứa trẻ được xác định là "công trường" mua bán nội tạng người, tôi nghĩ nhiều khả năng chúng nó bị bắt sang để bán nội tạng thôi".
Khi được PV hỏi về hành trình truy tìm hai cháu nhỏ, anh kể: "Ngày 27/8, một chị bạn trong Sài Gòn là người nhà của gia đình hai cháu bé điện cho tôi, nhờ để ý xem có hai cháu nhỏ tên K. và L. đi cùng một người trung tuổi qua Móng Cái không". Tôi nhận lời ngay.
Sáng ngày 28/8, tôi yêu cầu người nhà chuyển ảnh của hai cháu bé để làm cơ sở. Cầm hai tấm ảnh, khoảng 10h trưa 28/8, tôi cùng một người bạn nữa gấp rút lên đường. Chúng tôi lùng sục hết các nơi nghi vấn nhưng hai cháu bé vẫn bặt tăm. Khoảng 12h15', chúng tôi được một người dân ở bên Đông Hưng (Trung Quốc) cho biết, có thấy ba người giống như trong ảnh đi về phía bến xe. Lúc đó, tôi phán đoán nhanh, chắc đối tượng sẽ mang theo hai cháu bé lên xe khách rời khỏi Đông Hưng đi sâu vào nội địa Trung Quốc.
Khoảng 13h, chúng tôi có mặt tại bến xe Đông Hưng. Đến nơi, chúng tôi tiếp tục được một người dân tại đây cho hay, có ba người như trong ảnh xuất hiện tại bến xe và cả ba người đã lên xe đi Quảng Châu được khoảng một giờ đồng hồ. Hỏi một số người dân tại bến, chúng tôi biết được lịch trình chuyến xe, biển số xe và quan trọng hơn cả là lấy được số điện thoại của lái xe đó. Ngay sau đó, tôi nhờ một người bạn hay đi chuyến xe đó gọi điện nói rõ sự tình, lái xe cũng xác nhận thông tin có ba người như miêu tả ở trên xe. Sau khi biết chuyện, để tránh "bị động", lái xe đồng ý giả vờ đánh xe vào một nhà hàng ven đường kiểm tra xe hòng có thời gian cho chúng tôi tới.
Hơn một tiếng phóng xe như bay đuổi theo, gần 14h, chúng tôi bắt kịp chiếc xe khách. Sau đó tôi đã giơ bức ảnh lên nói: "Em trai chị đã báo công an và Công an Việt Nam đã nhờ Công an Trung Quốc truy tìm chị. Khắp nơi đều treo những bức ảnh rõ mặt cả ba người này, công an Trung Quốc kiểu gì cũng tìm được chị. Theo tôi, chị hãy lên xe tôi đưa quay về Việt Nam, còn không sẽ giao nộp ngay cho Công an Trung Quốc xử lý".
Nghe vậy, người bác vô tâm này đã đồng ý, theo tôi về Việt Nam. Khi về đến Móng Cái, tôi dẫn cả ba bác cháu lên đồn Biên phòng Bắc Sơn bàn giao".
Anh Phạm Tuấn Anh bắt được đối tượng và giải cứu 2 cháu bé đưa về Việt Nam.
Anh Phạm Tuấn Anh bắt được đối tượng và giải cứu 2 cháu bé đưa về Việt Nam.  
Bác vô tâm bán cháu lấy 10.000 Nhân dân tệ
Cũng theo anh Tuấn Anh, trên đường về, người bác thú nhận là bán mỗi đứa với giá 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).
Sau khi bị đưa về đồn Biên phòng Bắc Sơn, đối tượng khai nhận tên là Hoàng Thị Hồng, từng bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 20 tuổi. Sau đó Hồng lập gia đình với một người Trung Quốc và sinh sống tại tỉnh Quảng Đông.
Ngày 21/8/2014, Hồng đến nhà chị Hà (một người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc tại Tỉa Chiu, Quảng Đông) ăn cơm. Tại đây, Hà có nói với Hồng là về Việt Nam tìm trẻ con đưa sang Trung Quốc bán cho Hà với giá 10.000 Nhân dân tệ/trẻ. Đang túng quẫn nên Hồng nhận lời và được Hà đưa trước cho 2.000 Nhân dân tệ để về Việt Nam bắt cóc cháu ruột.
Chiều ngày 23/8, Hồng về đến quê nhà tại Nam Định. Khoảng 14h ngày 27/8, lợi dụng lúc bố mẹ các cháu K. và L. đi làm vắng, chỉ có bà nội 66 tuổi ở nhà, Hồng nói với mẹ là cho hai cháu đi siêu thị chơi, nhưng thực chất là ra bến xe gần đó bắt xe xuôi Móng Cái rồi đưa các cháu đi Trung Quốc.
Đến 18h cùng ngày, anh Cường (bố cháu K. và L.) mới biết rõ sự việc và báo Công an TP. Nam Định. Khoảng 9h ngày 28/8, Hồng đã đưa hai cháu bé qua biên giới, bắt xe đi Quảng Đông. Trên đường đi thì bị người dân phát hiện bắt giữ, đưa về Việt Nam giao cho biên phòng.
Ngay sau khi đối tượng được người dân giao nộp, đồn Biên phòng Bắc Sơn khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trẻ em. Chiều ngày 29/8, anh Tuấn Anh đã nhờ một người bạn thân đưa hai cháu bé về đến nhà trong niềm vui của cả gia đình.

“Bắt cóc trẻ em” chấn động Khánh Hòa: thủ phạm 15 tuổi

(Kiến Thức) - Vụ nghi án bắt cóc 2 học sinh lớp 8 rồi ép uống thuốc diệt cỏ gây chấn động dư luận từ sau tết Giáp Ngọ đến nay đã rõ nguyên nhân.

Theo thông tin mới nhất từ CQĐT Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận xảy ra tại địa phương mà chỉ là màn kịch của 2 đứa trẻ do yêu đương quá sớm rồi bỏ trốn nhà gây ra.

Phúc (phải) và Thạch phải vào bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM.
Phúc (phải) và Thạch phải vào bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. 

“Khi mới xảy ra vụ việc và tìm được 2 đứa nhỏ, tôi nghe chúng nói bị bắt cóc, ép cho uống thuốc độc. Ai ngờ đâu sự thật là do chúng nông nổi”, ông Thanh (bố Phúc) buồn bã chia sẻ.

Lời khai chấn động của mẹ mìn và đường dây mua bán trẻ lớn nhất TPHCM

(Kiến Thức) - Trâm bắt cóc trẻ sơ sinh để bán, chứ không phải thèm con, bắt nuôi. Từ lời khai của Trâm, CA phá được đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất tại TP HCM vừa qua.

Nhục nhã, giấu mặt trước ống kính phóng viên

Chiều 9/1, tại trụ sở Đội CSĐT Công an quận 7, Vũ Thị Bích Trâm (25 tuổi, quê tỉnh Long An), đối tượng bắt cóc cháu trai sơ sinh 1 ngày tuổi con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm được dẫn giải để các cơ quan báo chí ghi hình.

Cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em tại trường học Hà Nội

(Kiến Thức) - Trường Tiểu học Dịch Vọng B - HN chiều nay đã phát đi thông báo tại trường này xảy ra hiện tượng có kẻ giả danh là phụ huynh, trà trộn vào trường dụ dỗ học sinh đi theo. 

Chiều nay, cô Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch vọng B (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, nhà trường đã thắt chặt an ninh hơn sau vụ giả phụ huynh bắt cóc học sinh.

Chiều 2/4, theo tin nhắn của Ban giám hiệu trường Tiểu học Dịch Vọng B gửi tới phụ huynh, có 2 đối tượng giả làm phụ huynh học sinh trà trộn vào trường dụ dỗ học sinh đi theo.