Nghiện rượu, người đàn ông ở Cần Thơ tự cắt lìa "của quý"

Sau cuộc nhậu, người đàn ông 38 tuổi về nhà và ngủ đến khoảng 3h sáng 28/7 thì thức giấc rồi tự cắt "của quý".

Chiều 2/8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 38 tuổi (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) khi ông ta tự cắt lìa dương vật.
Theo bệnh viện, 5 ngày trước (28/7), ông Lương (tên đã thay đổi, 38 tuổi) được gia đình đưa đến cấp cứu trong trình trạng "của quý" bị đứt lìa.
Sau khi được bác sĩ phẫu thuật, ông Lương đã tỉnh táo. Người nhà cho biết ông Lương nghiện rượu nặng và có những biểu hiện tâm thần.
Nghien ruou, nguoi dan ong o Can Tho tu cat lia
Hình minh họa. 
Hôm xảy ra sự việc, ông Lương đi nhậu về và ngủ đến khoảng 3h sáng 28/7 thì thức giấc rồi tự cắt "của quý".
Các bác sĩ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ khuyến cáo, trong cuộc sống và sinh hoạt, một số trường hợp tai nạn dương vật bị đứt lìa cần phải được bảo quản đúng cách trước khi đưa đến cơ sở y tế gần nhất: Rửa hết bụi bẩn (nếu có) bằng nước sạch, lau khô; Dùng gạc hoặc khăn sạch quấn quanh phần dương vật bị đứt lìa sau đó bỏ vào một chiếc túi nilon cột chặt miệng túi, tránh thấm nướcl; Bảo quản ở nhiệt độ lạnh bằng thùng nước đá và vận chuyển cùng bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Nếu thực hiện đúng các bước như vậy thì tỉ lệ nối thành công rất cao khi bệnh nhân được chuyển đến tuyến chuyên khoa kịp thời (tối ưu là trước 6 giờ) sau khi dương vật bị cắt rời.
Bên cạnh việc nối thông các mạch máu, bác sĩ còn cần phải nối liền các gân, cơ và thần kinh. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tổn thương của dương vật và thời gian từ khi dương vật bị cắt rời đến khi được đưa đến bệnh viện chuyên khoa.

Kinh hãi quý ông có “của quý” dài nửa mét

(Kiến Thức) - Mang "của quý" dài nhất thế giới, ông Roberto tự hào mình là đại trượng phu nhưng cái ấy của ông cũng mang lại rất nhiều rắc rối.

Roberto Esquivel Cabrera 54 tuổi sống ở Saltillo (Mexico) có “của quý” dài tới 48cm và ở tình trạng bình thường, của quý của ông đã dài tới đầu gối. 

Say rượu đòi “hãm hiếp”, bị cắt “của quý” mà không biết

Sau chầu nhậu bí tỉ với bạn bè, ông Trần V.P. ở xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang) bị cắt "của quý'' gần lìa mà không hay biết.

Liên quan đến vụ bị cắt "của quý'' gần lìa mà không hay biết trên, khi đi ngang qua nhà chị TTC (chồng đang đi làm xa), ông P. liền tạt vào. Khi vào nhà, ông này thả dê, ôm chặt chị C. đòi “yêu”. Chị này hoãn binh, xin đi vệ sinh…
Say ruou doi “ham hiep”, bi cat “cua quy” ma khong biet
Khi gã say chuẩn bị hành sự, chị này dùng kéo cắt “của quý” rồi hô hoán, bỏ chạy. Ông P. về nhà ngủ mà không hay biết gì, mãi đến sáng hôm sau, công an đến đưa ông này đi cấp cứu vì khúc “của quý” chưa đứt hẳn, chảy nhiều máu. Sau khi chữa trị, công an đang làm rõ hành vi làm bậy của ông P. để xử lý. Say đến độ “của nợ” bị cắt gần lìa cũng hổng hay, Lưu Linh cũng chào thua!

Chấm thi bất thường ở Hoà Bình: Lãnh đạo Sở Giáo dục “không nắm, không biết“

Trong buổi trao đổi với phóng viên chiều 2/8 về dấu hiệu bất thường của chấm thi THPT quốc gia 2018 mà công an đang xác minh, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình nói rằng có nhiều thứ "không biết".

- Liên quan đến chấm thi bất thường ở Hòa Bình, như ông chia sẻ có phát hiện ra những bất thường đúng không?