Nghi phạm thảm sát hai người ở Quảng Trị lạnh lùng khai tội

Sau khi gây án, hung thủ án mạng thảm sát hai người ở Quảng Trị đã đi hàng km để phi tang vật chứng. Công an thu hồi được số tiền và vàng đối tượng cướp.

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết Hồ Chi Bảo là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, hiện sinh sống ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Bảo có người yêu ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa nên thường xuyên vào đây gặp gỡ.
Theo lời khai sau khi gây án của nghi phạm vụ thảm sát hai người ở Quảng Trị tại trụ sở Công an huyện Hướng Hóa, trước khi thực hiện hành vi đột nhập vào nhà bà Hồ Thị Tý (khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), Bảo đã nhiều lần dò la thông tin của gia đình nạn nhân. Đây là căn nhà biệt thự khá khang trang, nằm ven Quốc lộ 9 nối Đông Hà với cửa khẩu Lao Bảo và là trụ sở kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Tý của vợ chồng bà Tý.
Nghi pham tham sat hai nguoi o Quang Tri lanh lung khai toi
 Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, nơi nghi phạm bị bắt.
Để thực hiện hành vi của mình, Bảo đã mua một con dao Thái Lan, thủ sẵn trong người và đi xe máy đến nhà bà Tý. Vào khoảng 14h40 phút ngày 7/8, khi đến gần nhà nạn nhân, Bảo vứt xe máy bên đường rồi lẻn vào nhà.
Sau đó, Bảo trộm túi xách của bà Tý, bên trong có 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ. Khi phát hiện kẻ trộm đột nhập, bà Tý kêu cứu, đồng thời nhảy vào ôm lấy Bảo để giật lại túi xách. Bảo không chút chần chừ, rút dao đâm liên tiếp vào người bà Tý khiến nạn nhân tử vong. Ông Nguyễn Văn Sắt (94 tuổi, cha chồng chị Tý) trong lúc lao vào ôm hung thủ cũng bị Bảo ra tay đâm chết ngay tại chỗ.
Thời điểm bà Tý kêu cứu, chị Hồ Thị Thuận (em ruột chị Tý) đang bán hàng ngoài cửa chạy vào ứng cứu. Khi chị Thuận chạy vào, cũng là lúc Bảo vừa gây án xong, định trốn chạy. Thoáng thấy hung thủ, chị Thuận khóa trái cửa nhà để phòng thân. Một lúc sau, tưởng hung thủ đã bỏ đi, chị Thuận liền mở cửa để gọi người ứng cứu thì bị Bảo tấn công. Hai bên giằng co, hậu quả chị Thuận bị đâm một nhát vào đầu, hung thủ bị thương ở tay.
Sau đó, Hồ Chi Bảo ôm số tiền và vàng cướp được bỏ vào trong người, lên xe máy trốn thoát. Rồi Bảo cởi bỏ bộ áo quần dính máu, gói vào một bọc ni lông mang đi vứt ở khu vực rừng núi, còn chiếc dao vứt xuống một hồ thủy điện cách xa hiện trường. Sau khi phi tang chứng cứ, Bảo quay trở lại nhà người yêu và nói vừa bị té xe nên được cô này đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương.
Ngay lập tức, lực lượng công an qua lời khai của các nhân chứng, nhận định đối tượng gây án bị thương nên triển khai đến các cơ sở y tế trên toàn huyện Hướng Hóa truy bắt. Tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, lực lượng công an đã bắt được Bảo với tang chứng là số vàng, giấy tờ cướp được mà y đang giấu trong người. Tại đây, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và di lý nghi phạm về trụ sở Công an huyện Hướng Hóa để phục vụ điều tra.
Một cán bộ điều tra Công an huyện Hướng Hóa cho biết người yêu của nghi phạm không liên quan và không hề biết đến vụ án mạng, cô này đưa Bảo đến bệnh viện vì tưởng bị tai nạn.
Hiện cơ quan công an đã thu hồi được số vàng của nạn nhân và tiếp tục truy tìm áo quần, chiếc dao gây án mà Bảo đã phi tang.

Thảm sát hai người ở Quảng Trị: Hai cha con bị giết dã man

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đơn vị này đang tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ thảm sat hai người ở Quảng Trị.

Khoảng 15h chiều ngày 7/8, tại địa bàn khối 4 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng thị trấn Khe Sanh khiến hai người tử vong.
Danh tính nạn nhân vụ thảm sát hai người ở Quảng Trị được xác định là bà Hồ Thị Tý vợ của chủ Doanh nghiệp tư nhân Hòa Tý (chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng) và cụ ông Nguyễn Văn Sắt khoảng 80 tuổi. Ngoài ra, còn một cô gái trẻ bị thương nặng đang cấp cứu Bệnh viện đa khoa chưa xác định được danh tính.

Mẹ chết đuối, con nằm trên lưng sống sót thần kỳ

Một bé gái 2 tuổi đã thoát chết thần kỳ trên lưng bà mẹ chết đuối từ khá lâu ở hồ Kinh Môn (Quảng Trị). 

Tối 26/6, ông Hồ Văn Truyền – Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ bị bệnh tâm thần đuối nước chết thương tâm. Rất may bé gái 2 tuổi, con của nạn nhân đã thoát chết thần kỳ trong gang tấc nhờ sự cứu giúp kịp thời của người dân địa phương.