Nghe tin anh tôi mắc bệnh nặng, chị dâu cũ gạt bỏ quá khứ quay về

Những gì chị làm khiến tôi nể phục vô cùng. Nếu bản thân trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi không thể bao dung như chị.

Bố mẹ tôi sinh được hai người con. Tôi là con út, phía trên là anh trai, năm nay anh 37 tuổi. Trước kia, anh là niềm tự hào của cả gia đình. Mới ngoài 30, anh đã là giám đốc của một công ty truyền thông, vợ đẹp con khôn, ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Thế nhưng khi đang hạnh phúc với gia đình nhỏ, anh tôi lại sa vào lưới tình của người phụ nữ khác. Chẳng hiểu thế nào mà sau đó, anh lại về nhà đòi bỏ vợ. Lúc ấy tôi và bố mẹ hết lời can ngăn. Vậy mà cuối cùng, anh chị vẫn quyết định kéo nhau ra tòa.

Sau ly hôn, anh tôi công khai đến với người mới. Thậm chí anh còn có ý định kết hôn với cô ta. Nhưng ở đời đâu ai nói trước điều gì. Quen nhau được hơn một năm thì anh tôi phát hiện người mình yêu bắt cá hai tay. Lúc đó mới quay về làm hòa với vợ cũ thì không kịp nữa rồi.

Về phần gia đình tôi, bấy lâu nay chúng tôi vẫn qua lại với chị dâu cũ và xem chị như người nhà. Hai chị em cũng thường xuyên tâm sự với nhau. Thế rồi hôm bữa, chị nói chuẩn bị dọn đồ về sống chung với anh tôi. Thấy tôi gặng hỏi, chị thở dài: "Anh ấy phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Chị động viên mà vẫn không chịu đi điều trị. Có lẽ sợ bố mẹ lo nên mới giấu kín. Em cũng đừng kể với bố mẹ nhé!".

Khi ấy tôi hoang mang quá. Tại sao anh bị bệnh nặng mà không kể với tôi? Quá sốt ruột, tôi đến thẳng nhà anh để hỏi chuyện. Cuối cùng mới biết thì ra anh chẳng bị bệnh gì cả. Bệnh án là do anh photoshop. Còn việc bị bệnh chỉ là màn kịch được anh tôi dựng lên để tán vợ lại từ đầu. Và cũng chỉ có cách đó chị mới chịu quay về.

Mấy hôm nay thấy chị dâu cũ tất bật chuẩn bị đồ để về nhà mà tôi thấy có lỗi quá. Chị ấy tốt như vậy, nếu tôi giấu thì lương tâm cắn rứt. Nói ra thì sợ phá vỡ kế hoạch của anh trai. Tôi nên nói cho chị ấy biết sự thật hay im lặng để anh trai tự giải quyết đây?

(ttha...@icloud.com)

Anh trai chị dâu về chơi ngủ lại, 1h đêm tôi lặng người nhìn cảnh tượng

Giờ tôi đã hiểu tại sao khi trước anh lại một mực lấy chị, trong khi xung quanh anh có rất nhiều những cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác.

Anh trai và chị dâu ở riêng ngay sau đám cưới vì anh tôi là người đàn ông có năng lực, khi còn độc thân anh đã tự mua được nhà riêng. Chính vì anh tôi giỏi giang như vậy nên khi anh chọn lựa cưới chị dâu, mẹ tôi phản đối ra mặt. Chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhan sắc không nổi trội, gia thế chẳng giàu có, tài năng cũng không hơn người, nói chung vơ đại cũng được một người như thế.

Song anh tôi rất có chính kiến. Anh đã quyết là sẽ không thay đổi. Từ sau đám cưới, mẹ tôi vốn không ưa con dâu nên mối quan hệ giữa chị với gia đình tôi khá lạnh nhạt. Chị vẫn chu toàn lễ nghĩa, quan tâm đến bố mẹ chồng nhưng mẹ tôi chẳng lúc nào cho chị sắc mặt tốt. Cho đến hiện tại, anh chị đã cưới nhau được 6 năm rồi và có hai đứa con.

Từ sau đám cưới, mẹ tôi vốn không ưa con dâu nên mối quan hệ giữa chị với gia đình tôi khá lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, anh tôi và chị dâu đưa con về chơi ngủ lại nhà bố mẹ qua đêm. Mẹ tôi nhớ các cháu nên đưa hai cháu vào ngủ cùng ông bà, anh tôi với chị dâu ngủ ở căn phòng khi xưa anh tôi vẫn ở lúc chưa có nhà riêng.

Đêm đó tôi thức khuya làm việc. 1h sáng tôi ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo, đi qua cửa phòng anh trai và chị dâu, không ngờ lại thấy có tiếng động và ánh đèn vẫn sáng. Rõ ràng lúc trước anh chị ngủ rồi, có lẽ họ tỉnh dậy làm gì đó.

Gần như lương của anh để trả nợ, còn chị dâu một mình nuôi hai con, chăm lo cho cả gia đình. Song khi trước chị đối xử với chồng ra sao thì bây giờ vẫn một mực không thay đổi. Anh vẫn là người chị yêu thương nhất.

Từ sau đám cưới, mẹ tôi vốn không ưa con dâu nên mối quan hệ giữa chị với gia đình tôi khá lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)

Anh tôi dặn vợ:

- Em cứ ngủ cho ngon giấc, dậy làm gì rồi lại mất ngủ. Lần sau đừng nấu nữa nhé.

- Cũng tại anh khi trước làm việc không để ý đến sức khỏe nên mới bị bệnh dạ dày đấy. Lúc đó anh vất vả lo cho vợ con, em sung sướng hưởng hết mọi thứ, bây giờ chăm sóc anh một chút thì có gì đâu mà anh cứ phải suy nghĩ.

Giờ tôi đã hiểu tại sao khi trước anh lại một mực lấy chị, trong khi xung quanh anh có rất nhiều những cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác. Anh chị yêu nhau thật lòng và anh biết chị dâu là một người phụ nữ tốt, có thể ở bên chồng không bao giờ rời bỏ dù khó khăn, hoạn nạn.

Tôi rất cảm động trước tấm lòng của chị dâu dành cho chồng, tự hỏi nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó không biết còn có thể cư xử với chồng được như chị ấy hay không? Nhưng đúng là cuộc sống vợ chồng lúc nọ lúc kia, cuộc đời mấy chục năm chẳng ai giàu có mãi cũng chẳng ai nghèo khổ lâu. Biết đâu vài năm nữa anh tôi lại gây sự lại cơ nghiệp, anh chị giàu có như xưa, lúc ấy tấm chân tình của chị dâu sẽ được đền đáp.

Chị dâu ôm con qua nhà bố mẹ tôi cầu cứu

Anh trai tôi không yêu chị dâu, vì lỡ có con nên phải cưới chị ấy. Cứ nghĩ đứa con sinh ra sẽ là sợi dây nối tình cảm của hai người, nào ngờ lại làm tình hình tệ hại hơn.

Ngày hôm qua, cả nhà tôi đang chuẩn bị bữa tối, bất ngờ chị dâu bế con hớt hải chạy đến cầu cứu bố mẹ tôi. Chị quỳ xuống cầu xin bố mẹ tôi cứu hai mẹ con chị ấy. Mẹ tôi bảo chị ngồi ghế và kể lại sự tình cho rõ ràng.

Chị bảo buổi chiều, lúc con đang ngủ, chị tranh thủ đi siêu thị mua vài bộ đồ. Không ngờ lại bắt gặp anh trai tôi và một cô gái trẻ đẹp đang mua đồ. Chị dâu tức giận lao đến đánh tiểu tam kia. Anh trai tôi ra sức bảo vệ nhân tình và kéo chị dâu về nhà.