Ngã vào nồi bỗng rượu đang sôi, bé 3 tuổi nguy kịch

Chỉ một chút lơ là của người lớn, bé trai 3 tuổi đã bị bỏng nặng do ngã vào nồi bỗng rượu đang sôi.

Chiều 15-1, bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Bằng, Viện bỏng quốc gia, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi PNGB (3 tuổi, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị bỏng khá nặng. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng loét toàn thân, vị trí bỏng nặng chiếm 80% diện tích cơ thể.
Theo gia đình bệnh nhi, trong lúc đang chuẩn bị bữa trưa, người lớn chỉ lơ là một chút thì đã nghe tiếng bé B. gào la thất thanh... Mọi người chạy tới nhấc bé ra khỏi nồi bỗng rượu đang sôi sùng sục, đưa ngay tới BV gần đó cấp cứu.
Bé đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
Bé đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. 
Theo BS Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng Khoa hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn bộ da trước ngực, bụng, hai tay và phần mông bị bỏng rột tróc ra. May mắn phần đầu và hai bàn chân không bị thương.
Bé B. đã được các BS cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể, vệ sinh diện bỏng và băng toàn bộ diện bỏng.
Hiện sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định nhưng vẫn chưa thể ăn, chỉ đòi uống nước. Bé đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
"Khi bị bỏng, việc sơ cứu ban đầu rất quan trọng vì nếu xử trí không đúng cách sẽ khiến vết thương nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, co rút ngón tay… thậm chí là thương tật vĩnh viễn. Trường hợp của bé B. rất may mắn khi được BV tuyến dưới sơ cứu đúng cách rồi đưa tới BV tuyến Trung ương rất kịp thời", BS Duệ cho hay.
Cũng theo BS Duệ, các bậc phụ huynh cần tuyệt đối thận trong khi chăm sóc trẻ, không để phích nước sôi, ổ cắm điện trong tầm tay của trẻ. Với những bé đã biết đi, tuyệt đối không cho xuống khu vực bếp nấu ăn vì lửa và thức ăn nóng luôn là hiểm họa khôn lường đối với trẻ.

Bé gái bỏng độ 3 do rơi vào bếp lò dùng để sưởi ấm

Bé gái 5 tháng tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc, bị rơi vào bếp lò dùng để sưởi ấm đặt cạnh giường dẫn đến bỏng độ 3 ở má trái.

Đoạn video được trang Pear đăng tải cho thấy bé gái gào khóc trong đau đớn khi được bác sĩ điều trị, phần da mặt bên trái bị cháy sém và đỏ tấy. Bác sĩ Kang Hongguang, Bệnh viện Urumqi, xác nhận nạn nhân bị bỏng độ 3, phải phẫu thuật để ghép da mặt sau khi vết thương lành.

Lời nói đầy hối tiếc của ông Đinh La Thăng và bài học để lại

(Kiến Thức) - Lời nói đầy hối tiếc của ông Đinh La Thăng trong phần tự bào chữa trong phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại PVN và PVC sẽ là bài học lớn cho nhiều cán bộ đương chức trong công việc cần tuân thủ các quy định của pháp luật…

“Bị cáo chỉ mong muốn làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân. Bị cáo cũng mong muốn, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù” – là câu nói chứa đầy cảm xúc, sự day dứt của ông Đinh La Thăng trong phần tự bào chữa trong phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại PVN và PVC.
Bị cáo Đinh La Thăng cũng đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, nhân dân cùng với các thế hệ người lao động tại Tập đoàn dầu khí (PVN) vì những sai phạm của bản thân bị cáo.