Mỹ nhân nào được sủng ái nhất hậu cung, phải chết vì quá xinh đẹp?

Rốt cục phi tần phải chết vì quá xinh đẹp là ai?

Từ thời phong kiến, ngay từ nhỏ, các tú nữ được tuyển chọn vào cung để có cơ hội hầu hạ cho thái tử, hoàng đế. Hậu cung luôn có hàng nghìn phi tần trẻ đẹp, tài năng ở mọi lứa tuổi. Có những phi tần mới vào cung đã được hoàng đế đặc biệt sủng ái. Nhưng cũng có phi tần dù đã tiến cung từ lâu nhưng vẫn không được hoàng đế để ý tới.

Tuy nhiên, có một vị phi tần được sủng ái bậc nhất hậu cung vì có nhan sắc tuyệt trần nhưng cuối cùng bà lại bị giết cũng chỉ vì quá xinh đẹp. Vì sao?

Mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của Nam triều (nhà Trần)

Các vị phi tần đa số có xuất thân từ các gia tộc lớn. Trên thực tế, các gia tộc sẽ chọn những người con gái xinh đẹp và tài năng nhất tiến cung lấy lòng hoàng đế giúp gia tộc củng cố địa vị.

Nếu phi tần được hoàng đế sủng ái hoặc đạt được những thân phận cao thì quyền lực của gia tộc sẽ càng lớn và bản thân họ cũng có nhiều đặc quyền. Vì vậy, các phi tần trong hậu cung ai cũng muốn có được sự sủng ái của hoàng đế.

My nhan nao duoc sung ai nhat hau cung, phai chet vi qua xinh dep?

Trương Lệ Hoa là một mỹ nhân tài sắc trong hậu cung của Trần Thúc Bảo.

Vị phi tần tài sắc vẹn toàn đã có được sự sủng ái đặc biệt của hoàng đế chính là Trương Lệ Hoa hay còn gọi là Trần triều Trương Quý phi. Bà được coi là một mỹ nhân tuyệt thế của Nam triều thuộc nhà Trần. Trương Lệ Hoa xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng đổi lại bà rất xinh đẹp. Mới 10 tuổi đã được tuyển nhập cung và được gả cho thái tử Trần Thúc Bảo (Trần Hậu Chúa).

Khi Trương Lệ Hoa 15 tuổi, bà đã sinh cho Trần Thúc Bảo hai người con. Vì vậy, Trần Thúc Bảo càng sủng ái Trương Lệ Hoa hơn. Ngay sau khi lên ngôi, Trần Thúc Bảo đã phong cho bà là Quý phi.

Hậu chủ Trần Thúc Bảo rất xem trọng Trương Lệ Hoa, bởi vì bà không chỉ xinh đẹp mà tài năng còn rất xuất chúng. Trương Lệ Hoa có trí nhớ rất tốt, hơn nữa bà còn rất biết quan sát tâm trạng của người xung quanh. Bởi vậy mọi những buồn vui của hoàng đế bà đều có thể nắm bắt và chiều theo. Vì vậy, hoàng đế càng coi bà như bảo bối và mọi việc đều nghe theo, thậm chí có nhiều việc phải để cho Trương Lệ Hoa quyết định.

Kết cục đáng thương của mỹ nhân tài sắc vẹn toàn

Sau này, do sự hồ đồ của Trần Thúc Bảo đã làm bùng lên sự bất mãn của nhiều đại thần trong triều khiến tất cả bọn họ muốn lật đổ ngai vàng. Năm 589, nhà Tùy đánh Nam triều, Trần Thúc Bảo khi đó cùng với Trương Lệ Hoa nhảy xuống một cái giếng cạn ở Ngự Uyển để trốn nhưng vẫn bị tìm thấy.

Các tướng lĩnh nhà Tùy đều nói rằng cần phải giết Trương Lệ Hoa bởi vì bà có nhan sắc hút hồn. Tất cả đều đồng ý rằng phải giết Trương Lệ Hoa để diệt trừ hậu họa sau này. Cuối cùng, Trương Lệ Hoa bị giết chết, khi đó bà chỉ mới 30 tuổi.

My nhan nao duoc sung ai nhat hau cung, phai chet vi qua xinh dep?-Hinh-2

Dù đã cùng Trần Thúc Bảo đi trốn nhưng Trương Lệ Hoa vẫn bị phát hiện.

Có thể nói rằng, mặc dù có tài sắc vẹn toàn nhưng Trương Lệ Hoa lại có một cái chết rất thương tâm khi chỉ mới 30 tuổi. Nhờ nhan sắc xinh đẹp nhất hậu cung, Trương Lệ Hoa được Hậu chủ hết mực sủng ái. Nhưng cuối cùng, cũng chính vì nhan sắc đẹp hút hồn của mình mà đã khiến bà phải chết.

Giữa tháng 5/2022: Bốn con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền về ngập lối

Giữa tháng 5/2022 là thời điểm cuộc sống lên hương, cát tường, cát lợi, giàu sang, phúc lộc của bốn con giáp sau.

Giua thang 5/2022: Bon con giap van den hoa diem lanh, tien ve ngap loi

Người tuổi Dâụ lạc quan hơn nữa luôn tự tin trong cuộc sống và luôn phấn đấu để có thể có được vị trí số một trong cuộc sống. 

Phi tần sung mãn nhất thời nhà Thanh, 50 tuổi vẫn được thị tẩm

Phi tần ít khi được thị tẩm khi ngoài 30 tuổi, nhưng khi bà đã 50 tuổi, Khang Hy vẫn thường lật thẻ bài. Có thể thấy, Khang Hy rất yêu quý bà.

Do điều kiện y tế hạn chế và việc hoàng đế không ngủ nhiều trong hậu cung nên khả năng phi tần mang thai là rất thấp. Bởi vậy, mỗi lần phi tần nào mang thai, quả thực khiến cho những người khác ghen tị. Tỷ lệ bị hãm hại là quá cao! Trong hoàng tộc thời nhà Thanh còn có Đức phi Ô Nhã thị, cũng là đối tượng bị các phi tần trong hậu cung ghen ghét. Về xuất thân, bà không có gì đáng nói. Phụ thân của bà chỉ là Tứ phẩm Tham lĩnh, tức là quan của phủ Nội Vụ. Khi bà vào cung khi đó không được mấy người coi trọng, nhưng không ai nghĩ rằng một phi tần thấp kém như vậy, nhờ vào sự thông minh của mình mà từng bước thăng chức, cuối cùng trở thành phi tần thứ tư của Hoàng đế Khang Hy, thậm chí vô cùng được sủng ái.