Mệt mỏi vì vợ cuồng ghen, kiểm soát tin nhắn, cuộc gọi điện thoại

Vợ gắn định vị trên điện thoại của tôi, mỗi ngày khi đi làm về đến nhà, cô ấy đều mở điện thoại tôi ra để kiểm tra xem đã nhắn tin, gọi điện cho ai.

Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm, ngày mới yêu và mới cưới, vợ tôi cũng hay ghen, nhưng khi đó tôi nghĩ cô ấy có yêu mình mới ghen tuông như vậy. Tình yêu có chút gia vị nên cũng ngọt ngào hơn. Nếu thi thoảng ghen một chút thì không sao, nhưng vợ tôi càng ngày càng thái quá, nhất là sau khi sinh con đầu lòng.

Met moi vi vo cuong ghen, kiem soat tin nhan, cuoc goi dien thoai
Tôi mệt mỏi vì vợ hay ghen (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Sau khi sinh con, vợ tôi lúc nào cũng lo sợ chồng sẽ ra ngoài ngoại tình, dù tôi trước giờ chưa từng có tính trăng hoa như vậy. Vợ tôi gắn định vị trên điện thoại của chồng, mỗi ngày khi đi làm về cô ấy lại lén kiểm tra tin nhắn, điện thoại của tôi. Mỗi khi thấy tôi nhắn tin, gọi điện với nữ giới, vợ lại nổi trận lôi đình. gào khóc, mắng nhiếc thậm chí chửi bới chồng như thể tôi đang ngoại tình vậy. Mỗi lần như vậy cô ấy không hề cho tôi cơ hội được giải thích đó là ai, chỉ sau khi cô ấy tự tìm hiểu được đó là những mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác, mới xin lỗi, làm hòa với tôi.

Biết vợ tôi hay ghen, nên nhiều khi có việc ở cơ quan, các chị em đồng nghiệp cũng không dám gọi điện cho tôi khi đã về nhà, cũng bởi vậy mà công việc và mối quan hệ của tôi với mọi người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Vì vợ hay ghen, nên những cuộc đi ăn uống với bạn bè đồng nghiệp, đối tác mà có nữ giới tôi cũng phải rất hạn chế.

Đã có lần đang hẹn cafe với đối tác nữ, vợ tôi không biết từ đâu lao thẳng vào hất cốc nước vào mặt cô đối tác khiến tôi vô cùng xấu hổ. Rất may họ thông cảm nên không ảnh hưởng đến việc hợp tác.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự ghen tuông thái quá của vợ, nhưng cũng rất lo lắng. Trước đây cô ấy cũng hay ghen nhưng không đến mức độ như vậy, từ sau khi sinh con, vợ tôi ngày càng ghen tuông thái quá. Tôi rất lo cô ấy có thể bị trầm cảm sau sinh, nhưng không biết phải làm thế nào để có thể đưa vợ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Loạt hot girl sa chân vào con đường môi giới mại dâm

Dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp và giàu có, không ai có thể nghĩ rằng những cô gái tuổi đời còn quá trẻ này lại cầm đầu đường dây bán dâm gây xôn xao dư luận.

Loat hot girl sa chan vao con duong moi gioi mai dam
 Bắt khẩn cấp "hotgirl" về hành vi môi giới mại dâm: Mới đây, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Bảo Nhi (23 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/12, Tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn xã An Khánh. Quá trình kiểm tra xác định, phòng 302 có một khách nam và một khách nữ có hành vi mua bán dâm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã làm rõ Lưu Bảo Nhi là người có hành vi môi giới mại dâm cho đôi nam nữ trên.
Loat hot girl sa chan vao con duong moi gioi mai dam-Hinh-2
 Cựu nữ tiếp viên hàng không vừa là "tú bà", vừa bán dâm: Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) từng là tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ tháng 10/2022. Quá trình làm việc, Hạnh thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các “hot girl”, người mẫu ảnh nổi tiếng. Từ đây, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các “hot girl” lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Mẹ tôi có pha đánh ghen hụt dở khóc dở cười

Tôi cười đến chảy cả nước mắt khi biết được tiểu tam mà mẹ suýt chút nữa đánh ghen là ai.

Người ta có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Nhưng khổ nỗi ớt mẹ tôi trồng thì toàn là "ớt nham hiểm" nên thành thử cái mức độ ghen tuông của mẹ tôi cũng không phải dạng vừa chút nào.

Từ cái thuở vợ chồng còn son, mẹ tôi đã hay ghen bóng ghen gió toàn chuyện đâu đâu. Mỗi trận ghen của mẹ tôi không đơn giản là "gió" đâu mà thành "mưa to bão táp" luôn rồi. Đương nhiên, bố tôi vẫn luôn là người chịu trận một cách đầy cam chịu và tình nguyện rồi.