Mệt mỏi vì bạn gái hay ghen, quản hết mọi mối quan hệ

Bạn gái tôi có tính hay ghen, chính vì vậy mà cô ấy muốn quản lý mọi mối quan hệ xung quanh tôi, đi đâu gặp ai mỗi ngày đều phải báo cáo.

Người yêu tôi là đại tiểu thư một gia đình rất giàu có, thế nhưng lúc nào cô ấy cũng lo sợ có ai đó sẽ lừa dối mình, đa nghi thái quá. Yêu nhau được hơn 3 tháng, nhưng tôi 'ngạt thở" với sự kiểm soát của bạn gái. Cô ấy điều tra tìm hiểu mọi thông tin về gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh tôi. Mỗi ngày cô ấy đều kiểm tra điện thoại, các cuộc gọi, tin nhắn của tôi. Tôi đi đâu, làm gì cô ấy cũng gọi điện kiểm tra, yêu cầu báo cáo. Đặc biệt nếu gặp ai đó là nữ giới, thì người yêu tôi sẽ phản ứng rất thái quá, cô ấy quay ra ghen tuông khiến tôi rất mệt mỏi.

Met moi vi ban gai hay ghen, quan het moi moi quan he

Bạn gái hay kiểm soát khiến tôi "ngạt thở', muốn chia tay (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tôi có một nhóm bạn, trong đó có cả nam, cả nữ, nhưng người yêu tôi yêu cầu tôi không được đi chơi nếu có những cô bạn thân khác giới. Từ khi chúng tôi yêu nhau, biết tính cô ấy hay ghen, tôi cũng chủ động giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, dù vậy vẫn không khiến cô ấy hài lòng.

Tôi thấy mệt mỏi khi mỗi ngày đi làm về đến nhà lại phải gọi điện báo cáo với người yêu hôm nay đã làm gì gặp những ai. Có những khi đi gặp đối tác là nữ, thì kiểu gì tối cũng phải "giải trình" với người yêu. Có người yêu xinh đẹp, giàu có nhưng tôi cảm giác như mình đang bị tù giam lỏng. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng cô ấy không thay đổi. Tôi không biết phải làm sao nữa.

Mệt mỏi vì vợ cuồng ghen, kiểm soát tin nhắn, cuộc gọi điện thoại

Vợ gắn định vị trên điện thoại của tôi, mỗi ngày khi đi làm về đến nhà, cô ấy đều mở điện thoại tôi ra để kiểm tra xem đã nhắn tin, gọi điện cho ai.

Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm, ngày mới yêu và mới cưới, vợ tôi cũng hay ghen, nhưng khi đó tôi nghĩ cô ấy có yêu mình mới ghen tuông như vậy. Tình yêu có chút gia vị nên cũng ngọt ngào hơn. Nếu thi thoảng ghen một chút thì không sao, nhưng vợ tôi càng ngày càng thái quá, nhất là sau khi sinh con đầu lòng.

Met moi vi vo cuong ghen, kiem soat tin nhan, cuoc goi dien thoai

Mẹ làm tôi xấu hổ với bạn trai và cảm thấy tổn thương vô cùng

Tôi biết mẹ làm gì cũng muốn tốt cho chị em tôi nhưng sự kiểm soát thái quá của mẹ khiến tôi nghẹt thở.

Mẹ tôi có rất nhiều điểm tốt như quan tâm chăm sóc cẩn thận các con, luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho chị em tôi. Mỗi khi chúng tôi cần tiền đóng học, dù trong nhà không có tiền nhưng mẹ vẫn đi vay để cho con nộp học.

Có những gì ngon mẹ luôn nhường nhịn chúng tôi, còn mẹ lúc nào cũng có câu là ăn rồi hoặc không thích ăn. Tôi biết mẹ làm gì cũng chỉ nghĩ cho các con nhưng có 1 điểm ở mẹ mà tôi không thể chấp nhận được. Nhiều lần mẹ con tôi cãi nhau gay gắt về vấn đề này mà chưa ngã ngũ.