Mẹ tôi muốn dùng tiền để lấy lòng con rể

Bị con rể hắt hủi lạnh nhạt, mẹ tôi muốn dùng tiền để mua chuộc anh ấy. Nhưng tôi chẳng biết việc làm của mẹ có tác dụng không nữa?

Suốt 7 năm nay, mẹ tôi ra thành phố chăm sóc cháu ngoại để chúng tôi yên tâm đi làm kiếm tiền. Năm vừa rồi, chúng tôi mua được nhà và chồng tôi mời bà nội ra sống cùng.
Nhà chồng có 3 chị em, trong đó có mỗi chồng tôi là con trai duy nhất. Bố chồng mất vài năm trước, thương mẹ già sớm tối chỉ có 1 mình nên chúng tôi quyết định đón bà ra phố để tiện chăm sóc.
Mẹ chồng ra ở được nửa năm nay và tôi đối xử rất hiếu lễ với bà. Nhưng kể từ ngày mẹ chồng đến sống cùng thì chồng tôi bắt đầu thay đổi thái độ với mẹ vợ. Anh không nhớ đến công ơn của bà ngoại đã vất vả chăm sóc 2 con nhiều năm nay.
Me toi muon dung tien de lay long con re
Ảnh minh họa. 
Anh hay cáu gắt và lớn tiếng với mẹ vợ trước mặt mẹ chồng. Nhiều lúc chuyện nhỏ xíu, chồng tôi cũng cố tình làm lớn để gây mẫu thuẫn với mẹ vợ. Tuần vừa rồi, lúc cất quần áo cho cả nhà, không may mẹ tôi làm rơi chiếc áo trắng đồng phục công ty của con rể xuống ban công. Lúc chồng tôi nhặt được thì bị bẩn 1 chút, chỉ cần giặt lại là xong. Vậy mà anh giơ chiếc áo ra trước mặt mẹ vợ và trách bà bất cẩn, vụng về. Cả ngày làm mấy việc vặt cũng không xong. Nhiều lần bị con rể mắng, mẹ tôi ức chế và nói lại: "Nếu con không muốn mẹ ở nữa thì mẹ sẽ về quê sống, không phải bới lông tìm vết để làm nhục như thế".
Hôm đó mẹ tôi giận lắm cũng muốn về quê sống cho yên ổn nhưng tôi không đồng ý. Mẹ có mỗi tôi là con gái duy nhất, mẹ mà về quê rồi chẳng có người thân ở bên. Lúc ốm đau bệnh tật sẽ chỉ có 1 mình như thế thì tôi làm sao mà yên tâm được.
Mẹ cũng không muốn rời xa con cháu. Mẹ nói bản thân đang có 300 triệu gửi ngân hàng. Bà muốn công khai cho vợ chồng tôi số tiền đó để lấy lòng con rể và bà thông gia. Mẹ bảo số tiền đó sau này cũng thuộc về vợ chồng tôi mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Tôi không biết khi công khai cho chúng tôi số tiền đó thì mẹ có được sống trong hạnh phúc không nữa? Tôi cũng có cảm giác chồng đang cố tình gây khó dễ để ép mẹ tôi về quê. Theo mọi người, tôi phải nói sao để bảo vệ mẹ mình và để chồng đối xử tốt với mẹ vợ đây?

Tiện đường qua nhà bố mẹ vợ, nhìn mâm cơm mà mắt tôi cay xè

Tháng nào mẹ vợ cũng gửi đồ lên cho chúng tôi, nào rau sạch, nào thịt gà, thịt lợn, thịt bò... nhưng tiện đường đi công tác ghé thăm bà mà tôi ứa nước mắt.

Tôi mới cưới vợ được 3 năm nay. Vợ tôi là dân tỉnh lẻ, cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, biết đối nhân xử thế nên không khi nào khiến tôi khó xử.

Bố mẹ vợ tôi cũng chỉ là nông dân thôi nhưng ông bà sống rất tình cảm, biết phải trái đủ điều. Có lẽ vì thế mà tôi rất thích về quê vợ. Mỗi lần chúng tôi về là bố mẹ vợ lại thịt gà, bắt cá, toàn cây nhà lá vườn nhưng tôi thấy món nào cũng ngon. Đặc biệt, nhà vợ đông anh em nên bữa cơm luôn ấm cúng, vui vẻ không khác gì ngày tết.

Mẹo tiết kiệm gas và điện trong mùa hè

Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu về tiết kiệm hóa đơn gas và điện tại nhà từ các chuyên gia. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện những mẹo này ngay hôm nay.

Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu về tiết kiệm hóa đơn gas và điện tại nhà từ các chuyên gia. Nếu nhà bạn vẫn đang sử dụng bếp gas, hãy thử áp dụng lời khuyên này vào thực tiễn ngay nhé!