Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Ngày Hội Tuổi Thơ” cho hàng nghìn trẻ em đang điều trị tại đây.
Tạm gác lại nỗi đau bệnh tật, các em nhỏ hòa vào không khí vui vẻ của các gian hàng. Tiếng nói cười, nô đùa của các em khiến khoảng sân rộng của bệnh viện trở nên sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tạm rời xa kim tiêm và ống truyền, các em nhỏ hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày hội.
Giữa sân bệnh viện rộn ràng sắc màu và tiếng nói cười, anh Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi, Bình Phước) lặng lẽ ngồi bên con trai, ánh mắt không rời dáng nhỏ nhắn đang hí hoáy tô màu trong góc vẽ dành cho bệnh nhi. Con anh – bé Nguyễn Ngọc Nam Khánh, mới 8 tuổi nhưng đã hai lần bước vào phòng mổ vì co cơ ở cả hai chân. Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra vào tháng 3, chân còn lại vừa mới được can thiệp vào ngày 29/5.
Anh Minh kể, từ ngày nhập viện điều trị, những cơn đau liên tục và việc phải nằm một chỗ nhiều ngày khiến tâm trạng con trai thay đổi hẳn. Từ đứa trẻ hoạt bát, hay nói cười, bé Khánh trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Để giúp con vui vẻ trở lại, sau khi ăn sáng, anh Minh cõng con xuống sân tham gia các hoạt động vui chơi do bệnh viện tổ chức. Nhìn con hào hứng vẽ tranh, anh Minh không giấu được niềm xúc động.
“Thấy tâm trạng con thoải mái, vui vẻ hơn tôi mới nhẹ lòng. Cảm ơn bệnh viện đã tổ chức chương trình này để con có cơ hội tham gia. Nhờ có sân chơi này, con được vui đùa, tạm quên đi nỗi đau, tôi làm cha cũng thấy an ủi phần nào”, anh Minh nói.

Bé Khánh tập trung hoàn thành bức tranh em yêu thích.
Hòa trong không khí vui tươi của chương trình, chị Đinh Thị Ngọc Thu (51 tuổi, Tân Bình) dẫn con trai tham gia lần lượt các gian hàng, từ nặn tò he, chụp ảnh lấy liền đến nhận quà cào cào lá dừa. Đây là lần đầu tiên sau gần hai tháng nằm viện, con trai chị – bé Hồ Quốc Cường (8 tuổi) được ra ngoài chơi.
Em nắm chặt tay mẹ, bước theo dòng người, thỉnh thoảng dừng lại xem các bạn nhỏ vẽ tranh, tô màu, rồi cười khẽ khi một quả bóng bay lơ lửng sượt qua mặt. Chị Thu nhìn con hào hứng tham gia các trò chơi mà không khỏi xúc động.
Chị tâm sự: "Con tôi bị bệnh tim, thiếu máu nặng, yếu lắm, không nói được nhiều, đi lại cũng khó khăn. Suốt hai tháng điều trị, con chỉ nằm một chỗ. Mấy ngày gần đây sức khỏe con dần ổn định nên khi nghe tin bệnh viện tổ chức chương trình vui chơi cho bệnh nhi tôi mới dám đưa con xuống tham gia. Nhìn con đi lại, vui chơi, tôi mừng lắm, vui không tả nổi".

Các em nhỏ thích thú tô màu, tham gia các trò chơi tại các gian hàng.
Năm nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức hơn 10 gian hàng trò chơi đa dạng như: tô màu, vẽ túi vải, trang trí quạt, làm tò he, cào cào lá dừa, làm kẹo bông gòn, quầy thực phẩm,… Tham gia chương trình, bệnh nhi còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như múa lân, ca múa nhạc,… Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chuẩn bị hơn 3.000 phần quà, trị giá gần 600 triệu đồng, cùng 32.000 phần cơm, cháo đã được trao gửi cho các bệnh nhi.

Chương trình là món quà tinh thần mà bệnh viện dành tặng cho các bệnh nhi đang đối mặt với bệnh tật,.
Chương trình “Ngày Hội Tuổi Thơ” là sự kiện thường niên của Bệnh viện Nhi đồng 2 với mong muốn mang đến một không gian tràn đầy niềm vui và tiếng cười cho các bệnh nhi đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn trong bệnh viện. Đây không chỉ là dịp để các bé tạm quên đi những mũi kim tiêm, những cơn đau bệnh tật, mà còn là nơi các em có thể hòa nhập, giao lưu và tận hưởng những khoảnh khắc tuổi thơ giản đơn nhưng quý giá.
Qua những hoạt động giải trí, trò chơi sáng tạo và các gian hàng sinh động, chương trình hướng đến việc khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho cả bệnh nhi lẫn gia đình, giúp họ vững tin hơn trên con đường chữa trị. Đồng thời, “Ngày Hội Tuổi Thơ” cũng là lời nhắn gửi của bệnh viện rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, niềm vui và hy vọng vẫn luôn hiện hữu bên cạnh mỗi em nhỏ.