Tiệm giày luôn chật kín học sinh nhưng phá sản vì thua lỗ, nay mở quán ăn vặt bỗng “đổi đời”

Quán ăn vặt của họ không chỉ bán đồ ăn mà còn gieo mầm những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, ấm áp vào lòng biết bao thế hệ học sinh.

Mới đây, một đoạn video giám sát từ tháng 5 năm ngoái bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội, nội dung về một cửa hàng giày trẻ em ở huyện Toại Khê, Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Điều đặc biệt ở chỗ đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là "ngôi nhà hạnh phúc" của rất nhiều học sinh trường Tiểu học số 3 Toại Thành, nơi chúng tìm thấy sự thoải mái và niềm vui sau giờ học.

"Ngôi nhà hạnh phúc" của những em nhỏ

Trước khi được biết đến với tên "Quán ăn vặt Phi Quyên", đây là một cửa hàng giày trẻ em làm ăn vô cùng ế ẩm, thậm chí thua lỗ liên tục suốt 2 năm. Thế nhưng, điều kỳ lạ là cửa hàng lại luôn tấp nập những vị "khách hàng" đặc biệt: những cô cậu học trò. Chúng không đến mua giày mà chỉ để xem TV, tận hưởng điều hòa mát mẻ và đôi khi là được cho thêm chút đồ ăn vặt.

Cặp vợ chồng Cảnh Hoan và Phi Quyên với nụ cười luôn nở trên môi. 

Lâm Cảnh Hoan, người từng bị chủ cửa hàng đồ chơi đuổi đi khi còn bé vì không mua gì, đã mở rộng vòng tay chào đón những vị khách nhỏ này. Anh chia sẻ, đó cũng là cách anh an ủi chính tuổi thơ mình, để lũ trẻ không phải ngồi co ro ngoài đường chờ đợi như anh ngày xưa.

Phi Quyên cũng trở thành một người bạn lớn, một "người giữ trẻ" bất đắc dĩ của chúng. Cô chứng kiến những bài kiểm tra điểm kém, cho mượn điện thoại và thường xuyên phải đi trả những chiếc cặp sách bị lũ trẻ bỏ quên.

Cứ thế, cửa hàng giày ế ẩm lại trở thành "ngôi nhà hạnh phúc" được lũ trẻ truyền tai nhau. Chúng vây quanh quầy thu ngân, rôm rả bình luận phim hoạt hình. Chứng kiến cảnh này, Cảnh Hoan không ngần ngại mua một chiếc TV 55 inch cũ treo tường, phục vụ nhu cầu giải trí của "khách hàng nhí".

Sự nhộn nhịp ấy dù không mang lại doanh thu nhưng lại tạo nên một nét độc đáo cho cửa hàng. Ngay cả khi có khách hàng thật sự muốn mua giày phàn nàn vì quá đông trẻ con, Phi Quyên vẫn nhẹ nhàng khuyên họ: "Chờ nửa tiếng nhé, thông cảm cho nhau".

Bước ngoặt đầy bất ngờ

Vào một ngày tháng 5 năm 2024, vì Phi Quyên ngủ quên, lũ trẻ đã gõ cửa ầm ĩ. Cảnh tượng học sinh ùa vào cửa hàng khi cửa cuốn vừa kéo lên đã được ghi lại bằng camera giám sát. Vợ chồng Cảnh Hoan thấy vui và đã đăng đoạn video này lên mạng.

Bất ngờ, đoạn video nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem và "gây sốt" trên mạng xã hội. Cảnh Hoan đã rất hy vọng đây là cơ hội để cửa hàng giày lội ngược dòng nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều. Dù có lượng truy cập lớn, doanh thu từ việc bán hàng online vẫn không đáng kể, thậm chí còn lỗ tiền mua gói chỉnh sửa video.

Cảnh tượng quen thuộc tại cửa hàng giày trước đây của cặp vợ chồng. 

Không kiếm được tiền, Phi Quyên và Cảnh Hoan vẫn kiên trì mở cửa hàng và bật TV đúng giờ. Họ sẵn lòng "lỗ vốn" để đổi lấy niềm vui của lũ trẻ, xem đó như việc "mời bạn bè uống trà". Tuy nhiên, sau thời gian dài cầm cự, đến tháng 11/2024, khi cuộc sống gia đình phải dựa vào vay mượn, họ buộc phải đưa ra quyết định đóng cửa.

Tin tức đóng cửa khiến nhiều em nhỏ khóc thút thít, Cảnh Hoan cũng không khỏi đau lòng. Nhiều cư dân mạng biết tin đã cho họ lời khuyên chuyển sang làm quán ăn vặt. Tự thấy mình không giỏi kinh doanh nhưng sau nhiều lần cân nhắc, hai vợ chồng quyết định thử lại, biết đâu cư dân mạng lại là "quý nhân" của họ.

Khởi đầu mới với những món ăn vặt "giá hạt dẻ"

Chỉ hơn 1 tháng sau, vào ngày 26/12/2024, "Quán ăn vặt Phi Quyên" chính thức khai trương. Mì gà cay 1 tệ, khoai tây chiên 2 tệ, gà xiên chiên 3 tệ... tất cả các món ăn đều có giá tối đa không quá 5 tệ. Hai vợ chồng giải thích rằng họ muốn giảm thiểu cảm giác phân biệt cho những đứa trẻ có ít tiền tiêu vặt.

Quán ăn vặt nhanh chóng trở nên nổi tiếng cả trên mạng và ngoài đời. Dù mục tiêu mở quán là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng Cảnh Hoan và Phi Quyên vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình. Ngay cả khi nhận được lời đề nghị hợp tác lên tới 6 chữ số vào thời điểm gia đình khó khăn nhất (khi cha Phi Quyên mắc khối u và cha Cảnh Hoan gặp tai nạn nghiêm trọng), họ vẫn "ngậm ngùi từ chối" vì tin rằng đó không phải là khoản tiền mà họ có thể kiếm được.

"Chúng tôi biết tiền bạc rất quan trọng, nhưng chúng tôi không nghĩ tiền bạc là quan trọng nhất", Cảnh Hoan chia sẻ.

Một tương lai mới đã mở ra khi họ quyết định nghe lời khuyên của cư dân mạng, chuyển hướng sang bán đồ ăn vặt. 

Sau những ngày đầu bùng nổ, Quán ăn vặt Phi Quyên dần trở lại với nhịp sống thường nhật. Tiếng chuông tan học vang vọng, tiếng TV phát phim hoạt hình không trùng lặp, suất ăn 5 tệ no bụng và Phi Quyên ít nói nhưng luôn tươi cười, tất cả đều không thay đổi.

Với tâm niệm "Nếu hồi nhỏ tôi có một quán ăn vặt Phi Quyên bên cạnh trường, tôi sẽ vui mừng khôn xiết", quán nhỏ của Phi Quyên và Cảnh Hoan vẫn luôn là điều gì đó rất độc đáo trên con đường Đông Sơn. Trên cánh cửa cuốn màu hồng có viết: "Đừng hoang mang, đừng hoảng sợ, mặt trời lặn, vẫn còn ánh trăng".

Bạn có thể quan tâm