Lộn xộn đường vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tình trạng chèo kéo khách, bán hoa, quà lưu niệm tự phát khiến con đường vào thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở nên bát nháo hơn bao giờ hết.

Ngày 7.4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 362 chấn chỉnh việc bán hoa, ảnh ở khu vực Vũng Chùa, mà cụ thể là đường vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tình trạng buôn bán tự phát khiến con đường trở nên lộn xộn vô cùng.
Tình trạng buôn bán tự phát khiến con đường trở nên lộn xộn vô cùng.
Văn bản nêu rõ thời gian vừa qua, hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các công tác liên quan khác tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các cấp các ngành và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến thăm viếng.
Tuy nhiên, trên đoạn đường từ quốc lộ 1A dẫn vào khu mộ Đại tướng, hoạt động bán hoa, quà lưu niệm cho khách đến thăm viếng đang diễn ra một cách tự phát, chưa có sự sắp xếp, bố trí hợp lý, chèo kéo khách; đặc biệt quà lưu niệm có gắn ảnh Bác, ảnh Đại tướng được bày bán tùy tiện, thiếu sự trang nghiêm tôn kính.
Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng bất cập trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã Quảng Đông tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp, bố trí khu vực bán hoa, quà lưu niệm đảm bảo phù hợp yêu cầu về mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến viếng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn khổng để xảy ra tình trạng buôn bán lộn xộn, tùy tiện tăng giá, chèo kéo khách...
Công văn cũng cho hay, việc bán hoa, quà lưu niệm có gắn ánh Bác, ảnh Đại tướng phải tổ chức thành các quầy hàng tập trung, đảm bảo lịch sự, trang trọng; yêu cầu hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2014.

Đón Tết Giáp Ngọ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mặc cho sóng biển dập dềnh và gió rừng thổi vun vút, những đoàn người hối hả viếng thăm cũng đủ làm cho người lính ở Vũng Chùa cảm nhận được khí xuân đang tràn trề.

Những ngày cuối năm, khi người người đang háo hức trước thềm Xuân Giáp Ngọ, các chiến sỹ biên phòng được giao nhiệm vụ canh "giấc ngủ" cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa (tỉnh Quảng Bình) vẫn điềm tĩnh trong bộ quân phục xanh đặc biệt của người lính.

Cảnh “vô văn hóa giao thông” ở ngã tư kỳ dị nhất HN

Có đèn đỏ, đường thông thoáng song ngã tư Võ Thị Sáu – Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) đang trở thành điểm nóng về giao thông tại Hà Nội.

Là tuyến đường quan trọng, lộ trình huyết mạch ra vào nội đô, đường Trần Khát Chân, điểm giao cắt giữa ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân luôn tập trung rất đông người và phương tiện qua lại; nhất là vào giờ cao điểm, mật độ người và phương tiện qua lại ngã tư này càng đông đúc và chật hẹp.