Xác định người gây cháy 300 xe từ camera

(Kiến Thức) - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phân viện KHHS đã thu giữ một đầu ghi hình thu lại diễn biến trước, trong thời điểm xảy ra vụ cháy thiêu rụi hàng trăm xe các loại.

Công an quận 8, TP HCM xác nhận "cơ quan này vẫn đang phối hợp với Phòng pháp chế Sở cảnh sát PCCC TP HCM, Phân viện Khoa học hình sự (KHHS, Bộ Công an) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại bãi giữ xe trên đường Cao Lỗ, đối diện BV quận 8, phường 4, quận 8".
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và Viện KHHS (BCA) đang phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.
 Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và Viện KHHS (BCA) đang phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. 
Tại hiện trường ngày đầu khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ đã thu giữ vật chứng quan trọng còn hoạt động tốt sau vụ cháy là đầu ghi hình camera (máy camera được đặt tại góc xuất phát vụ cháy).
Hình ảnh từ máy nói trên cho thấy, vụ cháy xảy ra khoảng 13h30 ngày 5/4 ở bãi rác cạnh hàng rào bãi giữ xe. Hơn 15 phút sau (13h47), lửa bắt đầu cháy lên dây khô leo trên bờ rào bãi xe rồi lan vào tấm bạt và cháy xuống các xe máy...
Thiệt hại từ vụ cháy hơn 2 tỉ đồng.
Thiệt hại từ vụ cháy hơn 2 tỉ đồng. 
Trao đổi với PV Kiến Thức về việc từ dữ liệu này, có xác định được đối tượng đốt rác (nếu có) gây cháy để quy trách nhiệm hay không?, một cán bộ điều tra cho biết: "Có khả năng xác định được nhưng chưa thể cung cấp thông tin".
Công an quận 8 đã niêm phong đầu ghi hình chứa hình ảnh quan trọng nói trên và sẽ bàn giao Viện KHHS để đơn vị này kiểm tra, xử lý.
Anh Võ Trung Nhân (người nghe điện thoại là chủ bãi xe) đang lo lắng vì thiệt hại của vụ cháy quá lớn.
Anh Võ Trung Nhân (người nghe điện thoại là chủ bãi xe) đang lo lắng vì thiệt hại của vụ cháy quá lớn. 
Bãi giữ xe của anh Võ Trung Nhân chưa mua bảo hiểm. Anh Nhân lo lắng cho biết: "Giờ tôi chỉ chờ kết luận của CQĐT mới tính tiếp chứ cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Vốn liếng đầu tư mở bãi tôi vay mượn chưa trả hết nay xảy ra cháy rụi thiệt hại hơn 2 tỉ đồng thì lấy đâu tiền để bồi thường cho mọi người".

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận Việt Nam trong tuần (9)

(Kiến Thức) - Bánh vẽ Asiad 150 triệu USD dậy sóng dư luận, đường Trường Chinh bị bẻ cong nghi né nhà quan chức, ngày biến thành đêm ở nhiều tỉnh thành... là những sự kiện nóng tuần qua.

1. Bánh vẽ Asiad 150 triệu USD dậy sóng dư luận Tuần qua, dư luận dậy sóng tranh cãi Việt Nam có nên rút đăng cai tổ chức Asiad 18 diễn ra năm 2019, sau phát ngôn nên tính phương án rút đăng cai của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo nguồn tin riêng, ngay từ đầu ông Đam đã thấy không yên tâm về chuẩn bị của ngành (thể thao), rồi có hay không tư tưởng “mượn” Asiad để xây dựng thêm công trình và vấn đề chi phí...
1. Bánh vẽ Asiad 150 triệu USD dậy sóng dư luận

Tuần qua, dư luận dậy sóng tranh cãi Việt Nam có nên rút đăng cai tổ chức Asiad 18 diễn ra năm 2019, sau phát ngôn nên tính phương án rút đăng cai của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo nguồn tin riêng, ngay từ đầu ông Đam đã thấy không yên tâm về chuẩn bị của ngành (thể thao), rồi có hay không tư tưởng “mượn” Asiad để xây dựng thêm công trình và vấn đề chi phí...

“Mẹ mìn” bắt bé 6 tuổi lại đến BV Nhi đồng... dụ trẻ

(Kiến Thức) - Trong lúc công an đang ráo riết truy tìm, đối tượng bắt cóc cháu bé 6 tuổi liều lĩnh quay lại BV Nhi đồng 1, tiếp tục gây án và đã bị tóm sống.

Công an quận 10, TP HCM vừa tiếp nhận từ bảo vệ BV Nhi Đồng 1 (quận 10) đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm (23 tuổi, ngụ quận 4). Đây là "mẹ mìn" gây ra vụ bắt cóc cháu Lý Thị Thanh (6 tuổi) để lột vàng vào sáng qua (5/4) khi cháu Thanh được mẹ đưa đến BV Nhi Đồng 1 khám bệnh.
"Mẹ mìn" Nguyễn Thị Thu Trâm tại trụ sở Công an quận 10.
"Mẹ mìn" Nguyễn Thị Thu Trâm tại trụ sở Công an quận 10.
Điều đáng nói là trong lúc CQĐT đang tung lực lượng truy bắt Trâm (qua hình ảnh ghi lại từ camera an ninh của bệnh viện) thì đối tượng này lại xuất hiện tại khu vực BV Nhi đồng 1 vào sáng nay (6/4) để tiếp tục gây án.

Vẻ ngoài điển trai của những sát thủ giết người tình

(Kiến Thức) - Xác chết không đầu, MC "ngáo đá" chém người tình 50 nhát, cuồng ghen, chém chết người yêu... Thủ phạm của những vụ án man rợ này không ai ngờ lại có vẻ ngoài khá hào hoa, sáng loáng.

Nhìn gương mặt sáng láng, đẹp trai có chiếc kính cận thư sinh của Phạm Văn Phú trước vành móng ngựa, không ai nghĩ đó là một sát thủ từng ra tay tước đoạt mạng sống của cô gái đang tuổi đôi mươi. Phú và cô gái có tên Nguyễn Hiếu Hạnh (SN 1993, ngụ quận 1, TP.HCM) nảy sinh quan hệ tình cảm từ tháng 3/2013. Giữa tháng 6/2013, Hạnh đi du lịch sang Đan Mạch thăm bạn trai cũ.
Nhìn gương mặt sáng láng, đẹp trai có chiếc kính cận thư sinh của Phạm Văn Phú trước vành móng ngựa, không ai nghĩ đó là một sát thủ từng ra tay tước đoạt mạng sống của cô gái đang tuổi đôi mươi. Phú và cô gái có tên Nguyễn Hiếu Hạnh (SN 1993, ngụ quận 1, TP.HCM) nảy sinh quan hệ tình cảm từ tháng 3/2013. Giữa tháng 6/2013, Hạnh đi du lịch sang Đan Mạch thăm bạn trai cũ.