Loạt phòng khám quanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đóng cửa

Nhiều "cò mồi" chuyên chèo kéo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) bị bắt, phố Thợ Nhuộm vốn náo nhiệt phòng khám tư nay bất ngờ im ắng.

Phòng khám sản, phụ khoa mang tên Thu Hương tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, Hà Nội) đóng cửa sau khi bị điều tra. Ảnh: Phương Anh.
Phòng khám sản, phụ khoa mang tên Thu Hương tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, Hà Nội) đóng cửa sau khi bị điều tra. Ảnh: Phương Anh.

Những ngày gần đây, con phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều phòng khám tư cạnh Bệnh viện Phụ sản Trung ương - bất ngờ rơi vào cảnh vắng lặng, nhiều phòng khám tư nhân đồng loạt đóng cửa, cửa cuốn kéo kín.

Theo người dân sống xung quanh khu vực này, tình trạng trên diễn ra sau khi lực lượng công an ra quân bắt giữ hàng loạt "cò mồi" chuyên chèo kéo trước cổng bệnh viện.

"Cò mồi" bị bắt, phòng khám đóng cửa

Ngồi ở quán nước nhỏ gần dãy phòng khám, bà T., người bán hàng lâu năm, thở dài khi nhắc đến những chiêu trò dẫn dụ bệnh nhân đã tồn tại từ lâu.

"Đội ngũ 'cò' hoạt động công khai, khi thì đóng vai xe ôm công nghệ, lúc thì là bảo vệ để lôi kéo người dân từ cổng bệnh viện sang phòng khám tư. Họ được các phòng khám trả hoa hồng rất cao, có khi được cả triệu đồng", bà T. nói với Tri Thức - Znews.

Bà kể nhiều người khám xong mới "ngã ngửa" vì chi phí xét nghiệm đắt gấp nhiều lần ở bệnh viện. Không ít lần bệnh nhân bức xúc, cãi vã trước cửa các phòng khám. Thậm chí, bà T. từng bị nhân viên phòng khám buông lời đe dọa vì cảnh báo người bệnh khi vào khám tại các cơ sở này.

Theo người phụ nữ này, nạn nhân chủ yếu là người từ tỉnh lẻ, thiếu thông tin, dễ tin lời ngon ngọt. Dù người dân và người bệnh từng có nhiều phản ánh gửi công an nhưng sau một thời gian thì "đâu lại vào đấy".

Nhiều phòng khám tư nhân xung quanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đồng loạt đóng cửa. Ảnh: Phương Anh.
Nhiều phòng khám tư nhân xung quanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đồng loạt đóng cửa. Ảnh: Phương Anh.

Theo Công an TP Hà Nội, cơ quan này vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo y tế tinh vi, lợi dụng sự lo lắng của người bệnh. Cụ thể, khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hà Nội) mở phòng khám sản, phụ khoa mang tên Thu Hương tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, Hà Nội) để thực hiện khám, siêu âm các bệnh về sản phụ khoa.

Hương thuê bác sĩ và móc nối với Lê Công Ngôi, Nguyễn Văn Tâm làm "cò mồi" quanh cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai đối tượng này mặc áo bảo vệ, giả làm nhân viên bệnh viện để tiếp cận, dụ người bệnh ra ngoài khám, nói dối bệnh viện đang sửa chữa.

Với mỗi khách, Hương trả công 10% số tiền thu được. Từ khi hoạt động đến 2/7, đã có 27 người đến khám, số tiền Hương thu là 123 triệu đồng. Dù chỉ học Trung cấp điều dưỡng, không có chứng chỉ hành nghề, Hương vẫn trực tiếp khám, xét nghiệm, kê đơn.

Hiện Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 3 đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Người bệnh cần tỉnh táo để "cò mồi" hết "đường sống"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khẳng định bệnh viện đã nhiều lần phát hiện, phản ánh và phối hợp với công an để ngăn chặn nạn "cò mồi" chèo kéo bệnh nhân, móc nối với phòng khám tư trục lợi.

"Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể quản lý khuôn viên bên trong bệnh viện. Các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo xảy ra bên ngoài thì hoàn toàn phải nhờ công an thành phố hỗ trợ xử lý. Tất cả bằng chứng, hình ảnh, clip mà bệnh viện ghi nhận được đều đã được báo cáo và đề xuất phối hợp", ông Ánh nhấn mạnh.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhiều lần phát hiện, phản ánh và phối hợp chặt chẽ với công an để ngăn chặn nạn "cò mồi" chèo kéo bệnh nhân, móc nối với phòng khám tư trục lợi. Ảnh: Phương Anh.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhiều lần phát hiện, phản ánh và phối hợp chặt chẽ với công an để ngăn chặn nạn "cò mồi" chèo kéo bệnh nhân, móc nối với phòng khám tư trục lợi. Ảnh: Phương Anh.

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, ngay từ cuối năm 2024, bệnh viện đã chủ động báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Ban lãnh đạo nhiều lần làm việc với công an phường, công an quận để tổ chức tuần tra, kiểm soát các điểm nóng quanh ba cổng bệnh viện, tránh để bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bị lừa dẫn sang các phòng khám tư kém chất lượng.

Ông cũng khẳng định Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoạt động 24/24 giờ, không bao giờ có chuyện đóng cửa hay nghỉ vì sửa chữa như lời dụ dỗ của các đối tượng cò mồi. "Họ bịa ra đủ kịch bản như bệnh viện đang sửa, muốn khám nhanh thì sang phòng bên kia có bác sĩ giỏi", ông Ánh thẳng thắn nói.

Vị chuyên gia lưu ý thêm bệnh viện cũng không có bất cứ phòng khám vệ tinh nào bên ngoài. Mọi dịch vụ khám, điều trị đều thực hiện trong bệnh viện, không ai có quyền dẫn bệnh nhân đi khám ở cơ sở khác để hưởng hoa hồng. Ông cảnh báo nếu thấy ai mặc đồng phục bảo vệ, xe ôm, tự xưng là "người quen bác sĩ" hay tự nhận là nhân viên bệnh viện để rủ đi khám ở phòng khám tư, tuyệt đối không tin.

Vị lãnh đạo bệnh viện khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, tránh trở thành "mồi béo bở" của kẻ gian. "Khi có nhu cầu, người bệnh nên gặp trực tiếp nhân viên bệnh viện, có đồng phục, bảng tên, thẻ rõ ràng; hoặc tra cứu thông tin chính thức trên website. Nếu người dân nhẹ dạ, tin theo lời dụ dỗ thì bệnh viện cũng rất khó bảo vệ quyền lợi cho họ", GS Ánh khẳng định.

lifestyle.znews.vn

Hà Nội đình chỉ, thu hồi 10 loại mỹ phẩm vi phạm công bố

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc bán, sử dụng 10 sản phẩm vi phạm chất lượng...

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 10 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng đã bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Nguyên nhân thu hồi do các sản phẩm có công thức hoặc thông tin trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Đó là sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional (số tiếp nhận 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 02/09/2023) của Công ty TNHH Quốc tế Hyunjin C&T (địa chỉ BT20, ô đất TT2 đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội. Địa chỉ hiện tại: Nhà D5, KĐT Pandora, 53 Triều Khúc, quận Thanh Xuân (cũ), TP Hà Nội). Sản phẩm này bị thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Bộ Y tế thông tin vụ nghi trẻ bị bạo hành tại Bồ Đề, Hà Nội

Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh vụ việc nghi trẻ bị bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Trên cơ thể bé có những vết bầm tím ở phần lưng.

Ngày 11/7, Cục bảo vệ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có thông tin bước đầu về vụ việc nghi trẻ bị bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Theo đó, ngày 8/7/2025, chị H.K.T. (sinh năm 1997), ở phố Gia Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội gọi tới Tổng đài 111 thông báo: Vào thứ 7, ngày 5/7/2025, cháu T.K.L. (2021), đang học tại Trường Mầm non Gia Thụy, bị cô giáo T. T. V. (1979) dùng roi đánh, ném trẻ vào tường, dùng chân, tay đấm đá trẻ và lôi kéo trẻ ra phía cửa lớp. Bên cạnh đó, cô V còn có hành vi nắm chân dốc ngược đầu 1 cháu bé khác ném xuống giường.

Tự nặn mụn, bôi thuốc trôi nổi, thiếu nữ 15 tuổi tử vong

Chỉ sau vài ngày tự nặn mụn và bôi thuốc mua ngoài chợ, cô bé 15 tuổi ở Hà Nội tử vong do nhiễm trùng nặng, vi khuẩn tụ cầu vàng lan khắp cơ thể.

Ngày 27/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 15 tuổi bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng. Vi khuẩn xâm nhập qua các nốt mụn viêm trên mặt, sau khi bệnh nhân tự ý nặn mụn và bôi thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo bệnh viện, sau khi vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập qua các nốt mụn viêm, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, tổn thương não và phổi. Dù được thở máy và lọc máu liên tục, bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Gia đình sau đó xin đưa về nhà, bệnh nhân đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn nặng.