Lên núi hái măng nhặt được "miếng thịt ba chỉ" khổng lồ, người đàn ông choáng váng khi nghe chuyên gia thẩm định

Trong một lần lên núi hái măng, một người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình nhìn thấy một miếng đá lạ, thoạt nhìn trông như một miếng thịt ba chỉ sống.

Từ khi thị trường đồ cổ và đá quý trở nên sôi động, đặc biệt sau những phiên đấu giá triệu đô trên truyền hình, nhiều người dân khắp nơi bắt đầu mơ về "vận may nhặt đá đổi đời". Câu chuyện tưởng như hoang đường nay lại trở thành hiện thực, như trường hợp của một ông lão vùng quê Trung Quốc dưới đây.

Trong một lần lên núi hái măng, ông lão tình cờ nhặt được một hòn đá kỳ lạ, đỏ trắng xen kẽ như một thịt ba chỉ sống. Có chỗ trong suốt như ngọc, có phần lại đỏ au như mã não, trông vừa lạ mắt vừa đẹp. Linh cảm đây là vật quý, ông cẩn thận cho vào gùi mang về nhà.

Ông lão nhặt được miếng đá có hình dáng giống như một miếng thịt ba chỉ sống

Về đến nhà, ông lấy bàn chải và nước rửa sạch hòn đá. Khi ướt nước, viên đá càng trở nên óng ánh, vân rõ nét như một miếng thịt thật sự. Cả gia đình không giấu nổi vui mừng dù chưa rõ giá trị cụ thể.

Câu chuyện ông nhặt được viên đá nhanh chóng lan rộng ra khắp lành quê. Chỉ vài hôm sau, cả làng, thậm chí người dân ở các làng lân cận cách đó vài chục cây số cũng tìm đến xem “viên đá thịt”. Có người còn thử... cắn nhẹ xem cứng cỡ nào và có mùi như thịt không. Ai cũng tò mò, bàn tán rôm rả.

Không rõ giá trị, ông lão quyết định mang viên đá lên thành phố để nhờ giám định. Sau vài vòng dạo chợ đồ cổ, ông ghé vào một cửa hàng chuyên bán đá để hỏi. Ban đầu có người trả vài nghìn tệ, rồi có người ra giá 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng). 

Chưa đầy một tiếng sau, rất đông người vây quanh, có người hét giá 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng). Ông lão bối rối vì cả đời chưa từng thấy có nhiều tiền đến thế. Cuối cùng, một người đàn ông lớn tiếng trả 300.000 tệ (tương đương hơn 1 tỷ VNĐ) và đây cũng là mức giá chốt. Bán xong miếng đá thịt, ông lão trở về nhà trong tâm trạng hoang mang và xúc động. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Người đàn ông mang miếng đá lên thành phố và bán với giá 1 tỷ

Vài ngày sau, làng trên xóm dưới đều biết chuyện ông lão bán đá được tiền. Người người đổ xô lên núi tìm đá. Có người dựng sạp bán đá “thịt” tự nhặt. Ông lão bỗng chốc nổi danh khắp vùng.

Rồi có một thông tin khiến ông choáng váng: người đã mua viên đá với giá 300.000 tệ vừa bán lại cho một khách hàng ở nơi khác với giá 1 triệu tệ (hơn 3,6 tỷ). Nghe đến đây, ông lão xây xẩm mặt mày.

Đât thực chất là “đá thịt heo”, rất có giá trị trên thị trường đồ cổ, được nhiều người sưu tầm cổ vật săn đón

Theo các chuyên gia thẩm định, viên đá mà ông lão nhặt được thuộc loại “nhục thạch” hay còn gọi là “đá thịt heo” – một loại đá trầm tích hoặc biến chất, hình thành từ quá trình địa chất lâu dài kết hợp với khoáng chất tạo màu. Thành phần chủ yếu là silica. Loại đá này có ở nhiều nơi như Nội Mông, Hà Bắc, Chiết Giang, Quảng Tây...

Tuy nhiên, phần lớn đá thịt bán trên thị trường đều là đá thường được tạo hình, mài giũa, thậm chí nhuộm màu để giả dạng. Những viên đá tự nhiên có hình dáng giống thịt sống, màu sắc và đường vân hoàn hảo như của ông lão là cực kỳ hiếm gặp, thậm chí còn hiếm hơn trúng xổ số.

Cận cảnh những miếng “đá thịt heo” từng được phát hiện trong tự nhiên

Trước đây, một trong những viên đá thịt lợn nổi tiếng nhất phải kể đến viên đá Dongpo được trưng bày tại viện bảo tàng Cố Cung Quốc gia. Đây từng là món đồ chơi yêu thích của Từ Hi Thái hậu. Viên đá này cao 5,73 cm, rộng 6,6 cm. Màu sắc và kết cấu của nó đều được hình thành tự nhiên, phần mỡ, nạc và ngay cả lỗ chân lông trên "miếng bì" cũng vô cùng chân thật.

Bạn có thể quan tâm