Khi thiên tai xảy ra, giữa những hiểm nguy và tuyệt vọng, đôi khi người ta vẫn bắt gặp những khoảnh khắc ấm lòng, chan chứa tình yêu thương. Câu chuyện về một sản phụ bị cô lập giữa vùng lũ, được giải cứu bằng trực thăng và hạ sinh một bé gái bình an đã lay động trái tim hàng triệu người. Hình ảnh em bé mỉm cười trong vòng tay mẹ không chỉ là biểu tượng của sự sống mạnh mẽ, mà còn là điểm sáng nhân văn giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.
Theo Sohu, chiều 4/8, tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, bé sơ sinh tên Tưởng Tưởng vừa tròn hai ngày tuổi vừa tỉnh giấc. Người mẹ, chị Chu Tĩnh, nhẹ nhàng bế con vào lòng, nở nụ cười mãn nguyện. Trước đó, vào rạng sáng 28/7, mưa lớn đổ xuống làng Thang Tử Dục, thị trấn Đại Thành Tử (huyện Mật Vân), khiến hệ thống đường xá bị lũ cuốn trôi. Trong tình thế nguy cấp, một chiếc trực thăng cứu hộ đã kịp thời đưa sản phụ Chu Tĩnh khi ấy sắp chuyển dạ đến nơi an toàn. Vài ngày sau, chị đã hạ sinh con gái khỏe mạnh, cả mẹ và bé đều bình an.

Em bé mỉm cười đáng yêu trong vòng tay bố mẹ.
Bà Trần Thục Văn, mẹ chồng chị Chu Tĩnh kể lại, trước đó ít ngày, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng tới tận 7 - 8 giờ sáng, nước không ngừng dâng cao, khiến bà vô cùng lo lắng. Trong khi đó, con trai bà là anh Giang Vỹ, hiện công tác tại Đội cứu hộ phòng cháy chữa cháy thị trấn Hà Nam Trại (huyện Mật Vân), vừa nhận lệnh trở lại đơn vị sẵn sàng ứng cứu. “Con dâu tôi gần đến ngày sinh, bên ngoài là nước lũ chảy xiết, nhưng tôi không dám nói gì với nó, cũng không dám báo cho con trai biết. Cả nhà đều lo sợ chuyện xấu có thể xảy ra”, bà nói.
Khi đó, điện mất, giao thông bị cắt đứt, sóng điện thoại cũng không còn. Gia đình chỉ có thể liên lạc với bên ngoài qua một chiếc điện thoại duy nhất trong làng còn tín hiệu. Bà Trần đã gọi cho chồng báo tin an toàn cho con trai, đồng thời nhanh chóng cầu cứu chính quyền xã và huyện. “Con dâu bắt đầu đau bụng dữ dội, chúng tôi thực sự rất hoảng loạn”.
Tới khoảng 9 - 10 giờ sáng, trưởng thôn thông báo rằng chính quyền thị trấn đã điều phối một trực thăng cứu hộ, dự kiến sẽ tới khoảng 2 giờ chiều. Tuy nhiên, trực thăng không thể hạ cánh trong làng mà chỉ có thể tiếp cận tại đỉnh đồi gần đó, cách nhà 15 phút đi bộ. “Đường núi ngày thường chỉ mất 10 phút đi bộ, nhưng hôm ấy lũ đã cuốn sạt một phần đường, con dâu lại mang thai nên đi rất khó khăn. Cả nhà phải dìu từng bước, vừa đi vừa nghỉ”. Khi trực thăng xuất hiện, mọi người thở phào. Tuy nhiên, tổ bay nhận thấy tình trạng thai phụ không phù hợp với việc dùng dây cứu hộ, nên quyết định đổi máy bay khác để tiếp cận an toàn hơn.

Mẹ chồng sản phụ kể lại hành trình vượt cạn của con dâu với các phóng viên.
Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, trực thăng thứ hai hạ cánh sát mặt đất tại điểm tiếp cận. Chị Chu Tĩnh cùng những người khác được đưa lên máy bay an toàn. Trong lúc đó, anh Giang Vỹ sau khi biết tin vợ đang mắc kẹt đã lập tức xin nghỉ phép để quay về hỗ trợ. Khi trực thăng cất cánh, điện thoại của chị Chu bắt đầu có tín hiệu trở lại. Vị trí của chị hiện lên trên điện thoại của anh Giang, giúp anh biết vợ mình đã được giải cứu.
Sau khi rời khỏi vùng lũ, trực thăng đưa chị Chu cùng các nạn nhân khác tới sân bay Mục Gia Dục, nơi xe cấp cứu đã chờ sẵn. Xe đưa chị tới bệnh viện kịp thời. Đến 11 giờ 40 phút, bé gái nặng 3,85 kg đã chào đời bằng phương pháp mổ. Anh Giang Vỹ cũng kịp thu xếp nghỉ phép để có mặt bên vợ con.
Chiều 4/8, trước giờ thăm nuôi hơn 40 phút, anh Giang đã có mặt tại phòng bệnh, hồi hộp chờ được vào thăm vợ và con gái. Anh chia sẻ: “Vợ tôi tuy trải qua một phen hú vía trong mưa lũ, nhưng may mắn mẹ tròn con vuông. Chúng tôi đặt tên thân mật cho con là Tưởng Tưởng vì khi bàn chuyện đặt tên, tôi nói để cô ấy nghĩ trước, cô ấy lại bảo tôi nghĩ đi, hai vợ chồng cứ nói qua nói lại, cuối cùng quyết định luôn tên bé là Tưởng Tưởng. Mong rằng sau này con sẽ luôn biết suy nghĩ, bình tĩnh trước mọi chuyện”. Về tên khai sinh, anh dự định đặt là Giang Thụy Ninh mang ý nghĩa tốt lành và bình an.