Lạ lùng "thân thế" loài rắn quý, vừa giống rết vừa giống rồng

(Kiến Thức) - Đáng chú ý nhất lần này là hóa thạch của một loài rắn nước cổ xưa. Những hình ảnh dựng lại từ hóa thạch cho thấy, loài rắn quý này có ngoại hình khá độc đáo, vừa giống rết, vừa giống rồng, gợi đến nhiều truyền thuyết thủa hồng hoang.

Mới đây, nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý Vĩnh Hạng, thuộc Khoa Địa chất của Đại học Tây Bắc và các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây, Viện Sinh vật học và Cổ sinh vật học trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã cùng công bố kết quả nghiên cứu, cho biết, họ tìm thấy các hóa thạch rất quý hiếm của các loại động vật có vảy ở động Long Nha, Lạc Nam, Thiểm Tây.
La lung
 
Trong số các hóa thạch, có hóa thạch của một loài rắn nước cổ đại, rất quý hiếm cũng kỳ lạ vô cùng.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh 6 con trăn to lớn nhất từng được tìm thấy

Hóa thạch loài rắn quý này có niên đại khoảng từ 270000 năm đến 350000 năm.
La lung
 
Theo giáo sư Lý Vĩnh Hạng, kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng chừng 200000 - 300000 năm trước đây, tại khu vực Lạc Nam, không chỉ xuất hiện người tối cổ, còn có nhiều loại động vật có vú cổ xưa khác như gấu trúc, các loài bò sát như rắn và thằn lằn. Các loài động vật này sống khá gần gũi nhau, tạo thành một hệ sinh thái trong hang.
La lung
 
Đáng chú ý nhất lần này là hóa thạch của một loài rắn nước cổ xưa. Những hình ảnh dựng lại từ hóa thạch cho thấy, loài rắn nước này có ngoại hình khá độc đáo, vừa giống rết, vừa giống rồng, gợi đến nhiều truyền thuyết thủa hồng hoang.
La lung
 
Được biết, đây là lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu phát hiện được hóa thạch rắn cổ tại Thiểm Tây. Hy vọng với bước tiến lần này, họ sẽ tìm thêm được nhiều tư liệu quý báu khác.

Nguyên nhân cảm động phía sau việc tài xế đuổi hết khách xuống xe

Đuổi hết hành khách xuống xe, người tài xế gục trên tay lái ngất lịm.

Ngày 5/10/2019, trên một chuyến xe bus tại thị trấn Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tài xế đang lái xe đột nhiên dừng lại rồi đuổi hết hành khách xuống xe. Sau đó, người tài xế này ngất đi và được đồng nghiệp nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Hóa ra do cảm nhận được mình đang không ổn, không đủ tỉnh táo để tiếp tục lái xe, người tài xế này mới quyết định dừng lại dù chưa tới bến. 

Loạt rắn độc dị nhất, có con bạn chẳng tưởng tượng nổi

(Kiến Thức) - Có rất nhiều loài rắn trong tự nhiên, có cả rắn độc và không độc, thậm chí có những loài rắn độc lạ vô cùng, bạn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được đâu.

Loat ran doc di nhat, co con ban chang tuong tuong noi
Rắn ngũ sắc. Đây là loài rắn được coi là đẹp nhất trên thế giới. Loài này được tìm thấy ở vùng núi của Ấn Độ, hiếm được nhìn thấy trong tự nhiên. Phần lưng của nó mang sắc màu óng ánh và vùng bụng bị ngăn cách bởi một sọc màu vàng rực rỡ. Có thể thấy, trong tự nhiên có những loài rắn độc lạ vô cùng.

"Chết đứng" chứng kiến rắn săn giết chuột trong nắp bồn cầu

(Kiến Thức) - Khi vừa mở nắp bồn cầu để đi vệ sinh buổi sáng, Jana giật nẩy mình phát hiện, sát thành bồn cầu có một con rắn đang săn giết chuột. Miệng của con rắn cắn chặt một con chuột, bên cạnh còn một con chuột khác cũng đã chết.

Theo Daily Mail, mới đây, cô Jana Engler, 35 tuổi, một đầu bếp bánh ngọt phải trải qua những giây phút kinh hoàng ngay sau khi vừa ngủ dậy.

Cô Jana chia sẻ, ngày hôm đó, khi vừa ngủ dậy, cô mơ màng bước vào phòng tắm để rửa mặt, đánh răng. Chẳng ngờ, khi vừa mở nắp bồn cầu để đi vệ sinh buổi sáng, Jana giật nẩy mình khi phát hiện, sát thành bồn cầu có một con rắn đang săn giết chuột.

Miệng của con rắn cắn chặt một con chuột, bên cạnh còn một con chuột khác cũng đã chết.

 

Hình ảnh rùng rợn ngay đầu buổi sáng khiến Jana bị chấn động mạnh, ngay lập tức tỉnh táo.

Mời quý vị xem video: 10 trận chiến động vật hấp dẫn nhất

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại và nhanh chân chạy khỏi phòng tắm, đóng chặt cửa, chặn mọi đường thoát rồi gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

 

Khi cảnh sát và chuyên gia bắt rắn tới nơi, con rắn đã chuồn đi mất. Chuyên gia bắt rắn cũng thử dùng máy sấy để làm nóng bồn cầu, hy vọng sẽ dọa con rắn chui ra, thế nhưng con rắn thực sự đã chuồn đi mất.

Theo chuyển gia bắt rắn, có thể con rắn trong lúc đuổi bắt chuột đã chui theo con chuột vào đường ống nước, xông vào bồn cầu trong nhà tắm. Cũng may nắp bồn cầu đóng, vì vậy cả chuột cả rắn mới không bò được ra ngoài.

Được biết, mặc dù chuyên gia bắt rắn đã khẳng định rằng con rắn đã bỏ đi, thế nhưng cô Jana Engler vẫn vô cùng sợ hãi, ám ảnh. Cô sợ rằng con rắn sẽ có ngày quay lại.