Lạ: Cô gái cứ nghe thấy âm thanh là đau đớn cùng cực

(Kiến Thức) - Chứng bệnh lạ này khiến cô Margot thực sự căm ghét âm thanh. Ngay cả những âm thanh thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể khiến cô bị kích thích rất mạnh như phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn...

Cô Margot Noel, một người phụ nữ ở Anh trời sinh không thể chịu được việc phải nghe nhiều âm thanh.
Vốn tưởng rằng mình là một dị nhân, buộc phải sống tách biệt với mọi người, hóa ra cô Margot thực sự mắc phải một chứng bệnh lạ gọi là hội chứng misophonia - hội chứng rối loạn não dị ứng với âm thanh, còn gọi là hội chứng nhạy cảm âm thanh chọn lọc.
Chứng bệnh này khiến cô Margot thực sự căm ghét nhiều âm thanh. Ngay cả những âm thanh thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể khiến cô bị kích thích rất mạnh như phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn...
La: Co gai cu nghe thay am thanh la dau don cung cuc
Margot Noel, người phụ nữ mắc chứng sợ nghe mọi âm thanh trên đời.  
Cô Margot chia sẻ, từ năm 6 tuổi, cô bắt đầu thấy mình phải ứng dữ dội với âm thanh tặc lưỡi của em trai. Kể từ khi đó, Margot phát hiện mình phản ứng rất mạnh với âm thanh, kể cả là những âm thanh thông thường.

Mời quý vị xem video: Vụ trộm kỳ lạ: Bức tượng mất ngón tay. Nguồn video: VTC1

Tuy nhiên thời điểm đó, chứng bệnh misophonia không phổ biến, Margot không biết mình mắc phải quái bệnh gì. Cô thường xuyên cảm thấy không ổn, mệt mỏi, đau khổ.
Có một lần, khi đang ở ngoài đường, Margot đột nhiên nghe thấy tiếng người khác thở dốc, cô cực kỳ đau đớn, khó chịu đến mức phải bật dậy chạy ra ngoài.
Về nhà, Margot lập tức tra cứu các tài liệu y khoa liên quan đến tình trạng của mình. Cuối cùng, cô phát hiện mình mắc chứng misophonia. Lúc này, Margot mới thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng, không còn cho rằng mình là kẻ kỳ quái.
Mặc dù Margot không thể thực hiện các thí nghiệm y tế có liên quan vì cô phản ứng quá mạnh với âm thanh, cô hy vọng rằng các nhà nghiên cứu có thể tìm ra cách điều trị căn bệnh này. Đồng thời, cô cũng hy vọng rằng mọi người hiểu được nỗi khổ của những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này, đối xử với họ tốt hơn.

Tưởng mua được biệt thự, ai ngờ mua phải thứ chẳng ai ngờ

(Kiến Thức) - Đến khi bàn giao, anh Kerville tá hỏa vì thứ mình đã bỏ tiền ra mua không phải là một căn biệt thự mà là một dải cỏ rộng 0,3m trước nhà. Giá trị của nó chỉ có 50 đô.

Theo Flowserve News, một người đàn ông ở Florida, Mỹ, mới đây đã mua một căn biệt thự trị giá 177.000 đô với giá chỉ 9.100 đô. Mới đầu, người đàn ông tưởng mình vớ được món hời, chẳng ngờ, thứ anh mua được chỉ là một dải đất cỏ mọc um tùm, trị giá khoảng 50 đô.
Thông tin cho biết, căn biệt thự trị giá 177.000 đô nằm ở quận Broward, có hai gara bên cạnh, cánh nhau bởi một dải đất trồng cỏ rất hẹp. Vì chủ cũ của căn biệt thự không chịu đóng thuế, căn biệt thự đã được bán đấu giá và anh Kerville Holness đã xem hình ảnh trực tuyến, chốt số tiền 9100 đô.

Ly kỳ chuyện hòn đá thông minh, bẩn ai cũng tìm cách hôn

(Kiến Thức) - Tương truyền rằng, chỉ cần hôn hòn đá thông minh này, người hôn sẽ tăng thêm tự tin, cải thiện kỹ năng giao tiếp, thậm chí còn có thể hùng biện. Bởi vậy, nơi đây thu hút rất đông khách du lịch khắp nơi.

Rất nhiều người mong muốn có tài ăn nói, giúp sự nghiệp phát triển không ngừng. Thông thường để cải thiện kỹ năng giao tiếp, nói chuyện, đa số mọi người sẽ đọc sách để thêm kiến thức. Thế nhưng còn một cách khác, đó là hôn một tảng đá kỳ lạ.
Ly ky chuyen hon da thong minh, ban ai cung tim cach hon