Kỳ lạ cậu bé gãy chân cũng không cảm nhận được cơn đau

Mắc chứng bệnh lạ có tên "vô cảm bẩm sinh với nỗi đau", cậu bé 9 tuổi thường xuyên bị tổn thương cơ thể như gãy chân, trật khớp mà không hay biết.

Cậu bé Zach Skitmore (9 tuổi), ở thành phố Norwich, hạt Norfolk, Vương quốc Anh, mắc một căn bệnh kỳ lạ cậu bé có khả năng "miễn dịch với cơn đau".
Gia đình bắt đầu nhận thấy điều bất thường khi Zach vài tháng tuổi. Bé không hề gào khóc lúc tiêm hay vô thức tự cắn vào lưỡi. Đến năm bốn tuổi, cậu bé bị trật khớp háng trong một lần đi chơi nhưng không kêu đau và tự hồi phục.
Năm 6 tuổi, cậu bé bị gãy chân và vẫn đi lại thêm ba ngày, trước khi người thân phát hiện. Điều này nghe có vẻ giống như siêu năng lực nhưng trên thực tế đó là một bất hạnh và nguy hiểm vì hội chứng này khiến Zach chịu thêm nhiều tổn thương.
Ky la cau be gay chan cung khong cam nhan duoc con dau
Cậu bé Zach Skitmore mắc một căn bệnh kỳ lạ. 
Vấn đề ở đây là, chuyện "không thể cảm thấy đau đớn" khác hoàn toàn với việc "không bao giờ bị thương". Cơ thể của Zach phải chịu những tổn thương nặng nề mà cậu bé chưa một lần cảm nhận được.
Zach liên tục phải vào viện vì những chấn thương mà em không cảm nhận được.
Theo các bác sĩ, khả năng không cảm thấy đau đớn của Zach là một tình trạng y tế cực kỳ hiếm gặp, gọi là vô cảm bẩm sinh với nỗi đau (CIP). Bệnh này hiếm gặp đến mức, đến nay chỉ có 60 trường hợp được ghi nhận tại Mỹ.
Thời gian đầu chưa phát hiện bệnh, bố mẹ Zach mất nhiều thời gian giải thích cho bác sĩ điều trị rằng cậu bé không bao giờ kêu đau khi cơ thể tổn thương. "Khi thằng bé bị trật khớp háng, bác sĩ điều trị vẫn không tin con có thể ngồi và không đau đớn. Họ thậm chí đẩy khớp của Zach về vị trí cũ mà không cần thuốc gây mê", ông Steve, cha Zach nói.
Cha mẹ của Zach cho biết mặc dù tình trạng của Zach nghe có vẻ giống như một siêu năng lực đối với nhiều người, nhưng trên thực tế, nó chỉ khiến cậu bé dễ bị chấn thương hơn.
Cậu bé đã được chẩn đoán mắc bệnh khớp Charcot, một căn bệnh tiến triển do bong gân hoặc chấn thương lặp đi lặp lại.
"Thằng bé không thể chơi bóng đá, bóng bầu dục hay bất kỳ môn thể thao tiếp xúc nào. Chúng tôi phải canh chừng, không để con trai đi vào bất cứ thứ gì như lâu đài hơi hay xe trượt tuyết vì nó quá nguy hiểm", mẹ của Zach nói.
Ở độ tuổi nhỏ như vậy, Zach phải gánh chịu những tổn thương không thể lường trước mà không hề hay biết và hậu quả rất nghiêm trọng.
Các bác sĩ ở Anh không thể điều trị cho cậu bé 9 tuổi. Gia đình Zach đang cố gắng quyên góp tiền để đưa con sang Mỹ chữa trị. Họ nói, sẽ làm mọi điều để cứu sống con trai.

Cụ ông 100 tuổi làm việc cho một công ty 84 năm vì...đam mê

Nhờ có niềm đam mê công việc, cụ ông 100 tuổi Walter Orthmann ở Brazil đã gắn bó với duy nhất một công ty trong suốt 84 năm cuộc đời.

Ông Orthman bắt đầu đi làm ở công ty dệt từ khi mới 15 tuổi, với vai trò trợ lý bộ phận vận chuyển. Không lâu sau, ông được thăng chức lên trợ lý hành chính, rồi giám đốc bán hàng.
Trong sự nghiệp kéo dài 84 năm ở công ty, cụ ông 100 tuổi ký kết các hợp đồng bán hàng khắp thế giới, nhận lương bằng 9 loại tiền tệ khác nhau. Ông sử dụng gần như mọi hãng hàng không thương mại trong ngành lịch sử hàng không Brazil.

Cậu bé tuổi teen "tự sướng" trên xe buýt khiến sư luận phẫn nộ

Hình ảnh một cậu bé còn đang đi học đang thủ dâm trên xe buýt được người ta quay video lại và chia sẻ trên MXH Singapore khiến nhiều người phẫn nộ.

Một video lan truyền trên MXH Twitter ở Singapore cho thấy một cậu bé tuổi teen đang có hành động phản cảm giống như là thủ dâm trên xe buýt. Trên video được chia sẻ, tài khoản @ froyokurt (Kurt) đã đăng dòng trạng thái: "Nếu bạn thấy điều này, hãy liên lạc với cảnh sát ngay lập tức để tách cậu bé kia khỏi mọi người", thu hút hơn 4500 lượt tweet lại tại thời điểm bài viết được chia sẻ.

Cậu bé may mắn sống sót sau trận lở đất nhờ chiếc tủ lạnh

Cậu bé 11 tuổi may mắn sống sót sau trận lở đất kinh hoàng nhờ việc nhanh trí chui vào một chiếc tủ lạnh suốt 20 tiếng đồng hồ.

Sau trận bão nhiệt đới Megi, một trận lở đất kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại ngôi làng Kantagnos, thành phố Baybay, tỉnh Leyte, Philippines, hôm 15/4. Vào thời điểm đó, cậu bé CJ Jasme, 11 tuổi, đang ở cùng gia đình.
Đây là vụ sạt lở đất thứ 2 xuất hiện tại nơi gia đình cậu bé sinh sống ngay dưới chân một ngọn núi. Trước đó vào ngày 14/4, trận lở đất đầu tiên đã cướp đi mạng sống của cha Jasme.