Cụ ông 100 tuổi làm việc cho một công ty 84 năm vì...đam mê

Nhờ có niềm đam mê công việc, cụ ông 100 tuổi Walter Orthmann ở Brazil đã gắn bó với duy nhất một công ty trong suốt 84 năm cuộc đời.

Ông Orthman bắt đầu đi làm ở công ty dệt từ khi mới 15 tuổi, với vai trò trợ lý bộ phận vận chuyển. Không lâu sau, ông được thăng chức lên trợ lý hành chính, rồi giám đốc bán hàng.
Trong sự nghiệp kéo dài 84 năm ở công ty, cụ ông 100 tuổi ký kết các hợp đồng bán hàng khắp thế giới, nhận lương bằng 9 loại tiền tệ khác nhau. Ông sử dụng gần như mọi hãng hàng không thương mại trong ngành lịch sử hàng không Brazil.
Cu ong 100 tuoi lam viec cho mot cong ty 84 nam vi...dam me
Ông Orthmann 100 tuổi được kỷ lục Guinness vinh danh khi có thời gian làm việc lâu nhất tại một công ty. Ảnh: Reuters. 
Những ngày đầu làm việc, công ty không có máy tính, điện thoại. Văn bản được soạn trên máy đánh chữ và gửi qua đường bưu điện. Ông cho biết, thời nay, cuộc sống tiện nghi và công việc được hỗ trợ nên dễ dàng hơn nhiều. Điện thoại và Internet giúp người lao động điều phối hoạt động kinh doanh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng là những thứ giúp ông dù tuổi cao vẫn làm việc hiệu quả.
Vào tháng 2/2022, ông Orthmann chính thức được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì làm việc lâu nhất trong cùng một công ty (84 năm 9 ngày). Vào ngày 19/4, cụ ông bước sang tuổi 100, nhưng vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu ở công ty duy nhất mà ông làm việc trong suốt cuộc đời.
Cu ong 100 tuoi lam viec cho mot cong ty 84 nam vi...dam me-Hinh-2
Bước sang tuổi 100 nhưng Orthmann vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu ở công ty duy nhất mà ông làm việc trong suốt cuộc đời. 
Để giữ sức khỏe và sự minh mẫn trong công việc, ông tập thể dục hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn. "Tôi tránh muối và đường, tránh những thứ làm tổn thương đường ruột", ông cho biết.
Chia sẻ về lý do làm việc ở một công ty lâu như vậy mà không thấy chán, ông Orthmann cho rằng đó là vì đam mê. "Trước hết, bạn phải yêu thích công việc đó. Hãy luôn làm việc với sự sẵn sàng và tinh thần chiến đấu. Đừng chỉ làm việc vì nghĩa vụ bởi bạn không thể chịu đựng được lâu đâu", Walter Orthmann nói.

Cụ ông 76 tuổi đâm chết nhân tình trong khách sạn sau “cuộc vui”

Sau khi đâm chết nhân tình vừa "ân ái", cụ ông 76 tuổi không hề bỏ trốn khỏi khách sạn mà vẫn ngồi đó đợi cảnh sát tới bắt giữ.

Vụ việc cụ ông 76 tuổi đâm chết nhân tình 50 tuổi trong khách sạn sau khi ân ai đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Thái Lan.

Cụ thể, vào ngày 25/3, Trung tá Krisada Suphankul, thanh tra tại sở Cảnh sát Muang Nakhon Phanom, nhận được tin báo có một người phụ nữ bị sát hại tại khách sạn trên đường Quốc lộ 2033 thuộc thị xã Nong Yat, huyện Mueang Nakhon Phanom, tỉnh Nakhon Phanom, phía đông bắc Thái Lan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân nằm giữa vũng máu trên nền nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy người phụ nữ bị vật sắc nhọn đâm 7 nhát, tử vong do mất quá nhiều máu. Bên phòng ngoài, họ tìm thấy hung khí là dao gọt hoa quả dài khoảng 20 cm.

Cu ong 76 tuoi dam chet nhan tinh trong khach san sau “cuoc vui”
Hiện trường vụ thảm án dã man. Ảnh: Internet. 

Qua xác minh, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là cụ ông Lit (76 tuổi) còn nạn nhân là bà Dam (bí danh, 50 tuổi). Ngay sau đó, người đàn ông bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Phía cảnh sát cho biết ông Lit và nạn nhân đã duy trì mối quan hệ bất chính trong nhiều năm dù cả hai đều có gia đình riêng. Chồng của bà Dam làm việc ở nước ngoài nên bà thản nhiên qua lại với nhân tình.

Hôm xảy ra thảm án, ông Lit hẹn bà Dam tại khách sạn như mọi lần để "ân ái". Sau khi xong chuyện, ông Lit hứa sẽ đưa cho bà Dam 5.000 bath (hơn 3,4 triệu đồng). Tuy nhiên, bà Dam lại tự ý mở ví của ông Lit và lấy đi 10.000 bath (hơn 6,8 triệu đồng) khiến ông ta nổi trận lôi đình, đòi người phụ nữ trả lại tiền.

Ông Lit và tình nhân tranh cãi kịch liệt trong phòng khách sạn. Trong lúc mất bình tĩnh, bà Dam đã mạnh miệng tuyên bố: "Nếu tôi không chết, ông còn lâu mới lấy lại được 10.000 bath này". Nghe vậy, ông Lit lập tức cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến bà này tử vong ngay tại hiện trường.

Khi thấy bà Dam không còn cử động, ông Lit vẫn bình tĩnh lấy chăn phủ lên người bà. Nghi phạm không hề bỏ trốn mà ngồi ngay cạnh thi thể chờ cảnh sát tới bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, ông Lit cho biết ông ta vừa trải qua một khóa tu kéo dài 3 tháng. Sau khi trở về mới được 3 ngày, ông ta quá thèm muốn "chuyện ấy" nên lập tức gọi bà Dam tới khách sạn. Người đàn ông còn tuyên bố rằng mặc dù đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn vô cùng dẻo dai, không cần uống thuốc trước khi quan hệ mà vẫn có thể "yêu" 2-3 lần mỗi ngày.

Hiện tại, ông Lit đã bị tạm giam với cáo buộc cố ý giết người. Trong khi đó, thi thể của bà Dam được trao trả cho gia đình để an táng. Chồng của bà Dam là người nước ngoài vô cùng sốc khi biết sự thật. Tuy nhiên, trước sự ra đi đột ngột của bạn đời, người chồng vẫn đau lòng tiếp nhận thi thể để lo tang lễ chu toàn.

Cố nhặt điện thoại rơi, người phụ nữ rơi vào cảnh éo le

Một phụ nữ ở Mỹ đã được các nhân viên cứu hỏa giải cứu sau khi bị ngã xuống nhà xí ngoài trời vì cố với lấy chiếc điện thoại đánh rơi.

Người phụ nữ giấu tên gặp sự cố dở khóc dở cười khi đi nghỉ trên đỉnh núi Walker trong Rừng Quốc gia Olympic, phía tây bắc Seattle, bang Washington (Mỹ).
Giám đốc Sở Cứu hỏa Brinnon, Tim Manly, cho biết, người phụ nữ 40 tuổi bị ngã xuống nhà xí ngoài trời vì cố với lấy chiếc điện thoại đánh rơi.

Thiếu niên 15 tuổi câu được két sắt chứa đầy tiền mặt dưới sông

Một thiếu niên có sở trường câu bằng nam châm bất ngờ phát hiện một chiếc két sắt chứa đầy tiền mặt của một doanh nhân bị mất cắp hơn 20 năm trước.

George Tindale, 15 tuổi, thường xuyên đi câu bằng nam châm ở sông Witham, thuộc Grantham, Lincolnshire (Anh) cùng với người cha 52 tuổi tên Kevin.
Trong lần đi câu cách đây ba tuần, hai cha con George Tindale bất ngờ kéo được một chiếc két sắt cũ. Cả hai vô cùng choáng váng khi mở chiếc két ra thì phát hiện bọc tiền chứa 2.500 đô la Úc (tương đương hơn 40 triệu đồng).