Cậu bé may mắn sống sót sau trận lở đất nhờ chiếc tủ lạnh

Cậu bé 11 tuổi may mắn sống sót sau trận lở đất kinh hoàng nhờ việc nhanh trí chui vào một chiếc tủ lạnh suốt 20 tiếng đồng hồ.

Sau trận bão nhiệt đới Megi, một trận lở đất kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại ngôi làng Kantagnos, thành phố Baybay, tỉnh Leyte, Philippines, hôm 15/4. Vào thời điểm đó, cậu bé CJ Jasme, 11 tuổi, đang ở cùng gia đình.
Đây là vụ sạt lở đất thứ 2 xuất hiện tại nơi gia đình cậu bé sinh sống ngay dưới chân một ngọn núi. Trước đó vào ngày 14/4, trận lở đất đầu tiên đã cướp đi mạng sống của cha Jasme.
Khi căn nhà sắp bị đất đá chôn vùi, cậu bé 11 tuổi nhanh trí chui vào chiếc tủ lạnh của gia đình và may mắn sống sót. Tuy nhiên, Jasme phải nằm trong chiếc tủ lạnh hỏng suốt gần 20 giờ đồng hồ cho tới khi được các nhân viên cứu hộ phát hiện ra và hỗ trợ vào sáng 16/4. 
Cau be may man song sot sau tran lo dat nho chiec tu lanh
Cậu bé chui vào tủ lạnh suốt 20 giờ và may mắn sống sót sau trận sạt lở đất. Ảnh: NDTV. 
Theo nguồn tin của các hãng truyền thông địa phương, một cảnh sát có tên Jonas Etis vô tình tìm thấy cậu bé trong chiếc tủ lạnh. Khi đó, chiếc tủ đã bị cuốn ra cạnh bờ sông. Nhưng ngay lúc đó, lở đất lại xảy ra khiến Jasme phải tiếp tục chui vào bên trong tủ, còn viên cảnh sát nhảy xuống sông lánh nạn.
Sau khi đội cứu hộ tới hiện trường, cậu bé được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo. "Cháu đói lắm" là câu đầu tiên Jasme nói với các nhân viên cứu hộ.
Một sự may mắn diệu kỳ giúp cậu bé 11 tuổi đã thoát chết trong gang tấc. Dù phải trải qua ca phẫu thuật chân, nhưng hiện tại sức khỏe của Jasme đã khá hơn trước.
Cảnh sát cho biết cậu bé đang trong tình trạng ổn định sau ca phẫu thuật chân, nhưng gia đình Jasme không được may mắn như vậy. Mẹ và em trai cậu vẫn mất tích sau trận lở đất.
Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) báo cáo 224 người chết, 147 người mất tích, 8 người bị thương, hơn hai triệu người phải sơ tán do hậu quả của bão Megi. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được triển khai.

Quên khóa cửa nhà, cô gái bỗng tỉnh giữa đêm vì người lạ kéo chăn

Đang đêm ngủ say, cô gái thấy có người khéo chăn nên giật mình tỉnh dậy và phát hiện người đàn ông lạ mặt nằm ngay cảnh khiến cô hoảng hốt.

Sự việc xảy vào hồi tháng 12 năm ngoái tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Cụ thể, anh Huang, một đầu bếp, vốn sống ở thành phố Cao Hùng nhưng sau đó chuyển đến Đài Bắc làm việc. Để thuận tiện cho công việc và đi lại, anh Huang đã thuê căn hộ ở tầng 4 của một chung cư tại Đài Bắc.
Một ngày nọ, anh Huang uống rượu say tới nửa đêm mới về đến nhà và phát hiện mình quên chìa khóa. Trong cơn say, anh Huang vô thức đi lên tầng 5 của tòa nhà và thấy cửa một căn hộ không khóa nên anh mở vào rồi trèo lên giường ngủ ngon lành mà không biết đã vào nhầm nhà.

Sốc: Hố chôn 675 trẻ em bị hút cạn máu từ thời chiến tranh

Mới đây, một hố chôn tập thể hơn 1.300 nạn nhân của Đức Quốc xã, trong đó có 675 trẻ em vừa được khai quật ở miền Tây nước Nga.

Theo các chuyên gia, những nạn nhân đều là dân thường, được tìm thấy trong một hố chôn tập thể, che giấu "tội ác diệt chủng không được ghi chép lại", nằm ở gần căn cứ của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Các nạn nhân, hầu như không có vết thương rõ ràng, đều khỏa thân và không mang giày khi được chôn cất. "Chúng tôi tìm thấy tổng cộng 1.362 bộ hài cốt trong hố chôn tập thể, trong đó có 675 là trẻ em. Những nạn nhân là người trưởng thành hầu hết là phụ nữ, trong đó có ít nhất ba người đang mang thai". Sergei Beregovoi, tình nguyện viên tìm kiếm cho biết. "Chúng tôi không phát hiện vết đạn bắn, cũng như tra tấn hay đánh đập. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của những bộ hài cốt này không rõ ràng".