Có lẽ, trong tất cả các công việc nhà, hút bụi là công việc ít mệt mỏi nhất. Một nghệ sĩ Nhật Bản trong lúc hút bụi đã nghĩ ra cách sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo. Nữ nghệ sĩ Nhật Bản sáng tạo ra những tác phẩm này có nickname trên mạng xã hội là Agito0219.
Cô sáng tạo nghệ thuật bằng cách tái tạo gần như chính xác các nhân vật yêu thích của mình trên sàn nhà, bằng chất liệu là những bụi bẩn mà cô dùng máy hút bụi hút được.
Được biết, công việc này tốn kha khá thời gian của Agito thế nhưng bù lại, những tác phẩm nghệ thuật từ bụi bẩn này luôn nhận được sự ủng hộ, khích lệ từ đông đảo cư dân mạng. Agito cũng lấy đó làm động lực, liên tục cho ra đời những tác phẩm độc đáo hơn, chi tiết hơn, có độ khó cao hơn.
Ông lão gom 42 chiếc xe bus tự xây hầm trú ẩn tiện nghi
Bất chấp việc bị mọi người chê gàn dở và bị chính quyền địa phương gây khó dễ, ông Bruce vẫn tự xây nên căn hầm tiện nghi đủ chỗ cho hàng trăm người trú ẩn nếu chiến tranh xảy ra.
Ông Bruce Beach sống tại Horning’s Mills, Canada đã biến những chiếc xe bus - phương tiện giao thông rất đỗi bình thường thành căn ký túc tiện nghi làm nơi trú ẩn, đề phòng chiến tranh bùng nổ, bất chấp sự kỳ thị khi bị mọi người nói mình là kẻ gàn dở. Với ông Bruce, việc bảo toàn tính mạng, sự an toàn cho bản thân và người xung quanh quan trọng hơn nhiều so với việc quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Sửng sốt nghệ thuật độc đáo từ những vết bùn trên xe
Những người họa sỹ khéo léo đã biến những thứ đáng ghét như bụi bẩn và bùn trên chiếc xe thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo này, đến nỗi chủ nhân của chúng cũng không muốn mang xe đi rửa vì sợ mất tác phẩm ấy.