Kinh hoàng 13.000 con chim “hung thần” xuất hiện ở Mỹ

Những ngày gần đây khu vực ở Michigna, Mỹ xuất hiện hàng chục nghìn chim săn mồi như diều hâu, kền kền, đại bàng khiến người dân lo sợ.

Kinh hoang 13.000 con chim
 Hàng nghìn "hung thần" bầu trời cùng lúc xuất hiện ở Mỹ
Theo Fox news, vùng hạ lưu sông Detroit, giữa Michigan và Ontario, Mỹ trờ thành nơi tập trung hàng nghìn con chim "hung thần" bầu trời.
Diều hâu, đại bàng và kền kền bắt đầu cuộc hành trình di cư về phía nam tránh mùa đông như hàng năm. Tuy nhiên năm nay số lượng tăng đột biến với khoảng 13.000 con kền kền, diều hâu, đại bàng. Rất nhiều nhiếp ảnh gia, chuyên gia nghiên cứu tập trung về đây quan sát sự việc đáng ngạc nhiên này.
Sự tập trung của các loài chim ăn thịt này là một điều kiện để các nhà nghiên cứu Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc tế Detroit và Liên minh bảo vệ động vật hoang dã quốc tế có hệ thống đếm số lượng chim săn mồi mỗi năm.
Jerry Jourdan, nhà nghiên cứu thuộc cơ quan quan sát kền kền ở Detroit cho biết: "Mục đích của chúng tôi là theo dõi quần thể chim ăn mồi cỡ lớn, cố gắng xác định nguyên nhân làm tăng hoặc giảm số lượng".
Trước đây, vào năm 1999, số lượng lớn chim săn mồi cũng từng xuất hiện. Khi đó, người ta tính được tới 540.000 diều hâu, kền kền trong một ngày.

Đại bàng "triệt hạ" flycam trong tích tắc

Con đại bàng to lớn tấn công thiết bị bay không người lái (flycam) khiến nó lao từ độ cao 36 mét xuống đất.

Mời quý vị xem video: Đại bàng triệt hạ flycam trong tích tắc

Theo tờ Daily Mail, người đàn ông tên Micah Hatcher sử dụng flycam để ghi lại cảnh đẹp trên sông Professor Creek ở bang Utah, Mỹ nhưng thiết bị bay bất ngờ gặp sự cố khi bị một con đại bàng lao tới tấn công.

Rắn hổ mang cắn chết con, chó mẹ điên cuồng...

(Kiến Thức) - Cho dù ở bất cứ loài nào, người mẹ sẽ luôn lựa chọn bảo vệ con mình dù có phải hi sinh chính bản thân. Mới đây, tại Ấn Độ đã xảy ra câu chuyện đau lòng của một con chó mẹ khi chứng kiến rắn hổ mang cắn chết con mình.

Theo thông tin đăng tải, vào một buổi chiều tối, anh Bijay Parida, ở ngoại ô thành phố Bhadrak ở Odisha, Ấn Độ bỗng nghe thấy tiếng chó cưng sủa liên tục, có vẻ rất gấp gáp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Bijay đứng dậy và đi về phía phát ra âm thanh. Càng tới gần, anh Bijay lại càng cảm thấy bất an vì nghe thấy cả tiếng rắn phun phì phì rất đáng sợ.
Khi tới nơi, anh Bijay giật mình phát hiện, chó cưng của gia đình đang cùng rắn hổ mang chiến đấu, giằng co. Bên cạnh là những con chó con vừa mới sinh chưa được bao lâu, trong đó có hai chó con đã chết.