Không ngờ cuối đời mẹ chồng lại mắc bẫy của con trai

Không chịu nổi sự lạnh nhạt của con trai, mẹ chồng muốn ra ở riêng. Nhưng trước khi đi, bà đòi chồng tôi một khoản tiền khiến tôi ngã ngửa.

Ngay từ ngày mới về làm dâu, tôi nhận ra được mối quan hệ giữa chồng tôi và mẹ anh ấy không được thuận hòa. Hai mẹ con cứ nói câu trước câu sau là xảy ra cãi nhau. Vì cái tôi của hai người quá lớn, không ai chịu nhường ai, chuyện nhỏ xíu cũng biến thành to. Tôi đứng ở giữa, thật sự đau đầu không biết phải bênh vực ai nữa.

Bởi bênh chồng thì sẽ mất lòng mẹ, bênh mẹ thì chồng ghét bỏ. Thế là, mỗi lần nghe hai mẹ con cãi nhau, tôi chỉ biết lảng đi chỗ khác làm việc cho bớt đau đầu. Không thể chịu nổi chồng tôi, cuối cùng mẹ quyết định đi bước nữa với người đàn ông ở quận khác.

Trước khi mẹ về nhà người ta, tôi khuyên bà nên suy nghĩ kỹ. Năm nay mẹ 62 tuổi, còn người đàn ông kia 75 tuổi, lấy về chỉ là người giúp việc cho nhà họ, như thế sẽ rất cực. Mẹ bảo cực mấy cũng chịu được, còn hơn sống cùng với đứa con trai chẳng coi bà ra gì.

Từ ngày mẹ đi lấy chồng, rất hiếm khi quay trở lại nhà, chỉ lúc có giỗ hay lễ Tết về thắp nén hương cho bố thì về. Những lần bà về, tôi và các cháu đón tiếp nhiệt tình, còn chồng tôi thì mặt lạnh tanh, thậm chí không thèm chào mẹ một câu.

Một tháng trước, tôi rất bất ngờ khi chồng đưa mẹ về nhà. Chồng nói dượng lớn tuổi rồi, phải đưa mẹ về nhà sớm, kẻo lúc ông ấy đổ bệnh, mẹ lại phải phục vụ thì khổ. Từ nay về sau, mẹ không phải đi đâu hết, chúng tôi sẽ có trách nhiệm nuôi bà đến già.

Thấy chồng thay đổi thái độ với mẹ theo chiều hướng tốt nên tôi ủng hộ nhiệt tình. Nhưng gia đình chỉ sống yên ổn trong tuần đầu tiên. Qua tuần thứ hai, mâu thuẫn mẹ con lại bắt đầu, lần này chồng tôi không cãi nhau với mẹ mà là sự im lặng đến đáng sợ.

Suốt 1 tháng anh không nói không rằng với mẹ một câu nào. Bà hỏi anh không trả lời, anh ăn cơm không ngồi cùng mâm với mẹ, coi bà như là không khí. Quá uất ức trước sự thay đổi đột ngột của chồng tôi, mẹ bất ngờ đòi lại số tiền 100 triệu để ra ở riêng. Đến lúc này chồng tôi mới chịu mở miệng và khẳng định không cầm một đồng tiền nào của mẹ.

Hóa ra là vì muốn lấy được số tiền tích lũy cả đời của mẹ mà chồng tôi mới chịu đón bà về sống và dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ bà giao tiền. Không ngờ tôi lại lấy phải người chồng thất đức thế này.

Cả đời mẹ chồng sống khôn ngoan là vậy, chẳng ai có thể lừa được bà, vậy mà lúc về già lại để con trai bòn rút hết tiền tiết kiệm. Tôi rất sợ việc làm của chồng tôi sẽ bị con cái biết được và bọn trẻ sẽ học tính xấu của anh ấy. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng chịu trả lại tiền cho mẹ đây?

Bật khóc trong xấu hổ vì những việc chồng đã gây nên

Nhìn con đường bê tông mới đổ, tôi không tin là chồng mình lại làm ra chuyện này. Nhưng đoạn video mà chị hàng xóm đưa cho xem khiến tôi không thể chối cãi được.

Ngày trước còn đi làm, tính tình chồng tôi ôn hòa và cởi mở với mọi người xung quanh. Nhưng từ ngày công ty giải thể, anh bị mất việc, không chịu đi kiếm việc làm mới, cả ngày quanh quẩn ở nhà và tính nết cũng thay đổi từ đây.

Anh sống khép kín hơn, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Mỗi lần vợ khuyên chồng đi làm, anh đều cáu gắt và mắng tôi thậm tệ. Nói tôi cứ mở miệng ra toàn có tiền tiền, không nói được lời tử tế. Ở nhà rảnh rỗi cả ngày mà anh cũng chẳng chịu cắm giúp nồi cơm, tối ngày chỉ ôm chiếc điện thoại. Tin tức trong ngoài nước chỗ nào anh cũng biết, chỉ có mỗi chuyện xảy ra trong nhà là anh không quan tâm gì hết.

Ở nhà chăm con, tôi trầm cảm vì bị mẹ chồng khinh thường

Mẹ chồng luôn chê tôi ở nhà vô dụng, lại còn tiêu xài hoang phí, làm khổ con trai bà phải nai lưng ra kiếm tiền. Cứ như thế này tôi đến trầm cảm mất.

Chồng hơn tôi 5 tuổi. Khi kết hôn, tôi đã có công việc khá ổn định. Tôi làm trong ngành truyền thông với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng.

Dù vậy, so với chồng, tôi vẫn chưa là gì. Anh ấy có thu nhập gấp ba lần tôi. Cũng chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Nhìn mẹ chồng bưng bát cháo vào tận giường chị dâu, tôi cay mắt

Mẹ chồng vội vã múc một bát cháo gà thật ngon rồi đem vào tận giường cho chị dâu. Còn tôi, người hì hục nấu cháo thì lại chẳng được hỏi han một tiếng nào.

Nhin me chong bung bat chao vao tan giuong chi dau, toi cay mat