Không chỉ điểm 10, đây là điều thủ khoa khiến cả trường nể

Đạt điểm 10 và trở thành thủ khoa chuyên Tin Khoa học Tự nhiên, nhưng điều khiến Lê Minh Đức được cả trường nể phục không chỉ ở điểm số hay thành tích học tập.

Lê Minh Đức, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa được nhà trường tuyên dương sau khi đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

minh-duc.png
Lê Minh Đức, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Minh Đức là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin học của trường với điểm số ấn tượng: 8,5 điểm môn Ngữ văn, 7,5 điểm môn Toán chung, 9,75 điểm môn Tiếng Anh và đặc biệt là 10 điểm tuyệt đối môn Tin học chuyên. Với điểm môn chuyên được nhân đôi và cộng cùng điểm Toán chung, tổng điểm xét tuyển của Đức đạt 27,5/30 – vượt chuẩn đầu vào lớp chuyên Tin tới 8 điểm.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, nhóm giáo viên chuyên Toán của Hà Nội đánh giá, đề thi môn Tin học vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, nhận định không quá khó, tuy nhiên, đề có thiết kế hợp lý để phân loại thí sinh. “Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể đạt mốc 5 điểm, nhưng để điểm 9–10 sẽ tương đối khó”, nhóm giáo viên này nhận định.

Minh Đức cho biết, việc đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Tin học là một bất ngờ với em, dù khoảng 75% là các nội dung cơ bản em đã nắm vững. Tuy nhiên, khi nhìn bảng thành tích dày của thí sinh này, thì thấy, kết quả đó cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Trong 4 năm học ở trường, Đức có 8 kỳ liên tiếp đạt học bổng Ngô Sĩ Liên với nhiều thành tích xuất sắc: 1 giải vàng và 1 giải đồng Olympic tin học miền Trung Tây Nguyên; giải nhì tin học cuộc thi học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và khoa học hai năm liền; giải nhì toán và giải nhì tin học cuộc thi HTMIO cấp thành phố; 2 lần đoạt giải nhất quận học sinh giỏi môn tin học; giải nhất tin học trẻ cấp quận; giải nhì tin học trẻ không chuyên cấp thành phố; giải đồng toán Phimo…

Cô Nguyễn Hà My, giáo viên Ngữ văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, nhận xét Lê Minh Đức là một học sinh toàn diện, học đều và xuất sắc ở tất cả các môn học. Đặc biệt, em thể hiện niềm yêu thích nổi bật đối với hai môn Vật lý và Tin học.

“Minh Đức học rất chăm chỉ, nắm chắc kiến thức ở tất cả các môn. Em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực vượt lên chính mình. Các thầy cô và bạn bè đều rất ấn tượng với sự bền bỉ, học đều và vững vàng của em”, cô Hà My chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, Minh Đức còn được biết đến là một học sinh ngoan ngoãn, tinh tế và giàu tinh thần trách nhiệm. Em luôn chủ động hỗ trợ thầy cô trong các công việc chung và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Trong lễ tốt nghiệp mới đây, Đức đã đại diện học sinh khối 9 phát biểu trước toàn trường. Bài phát biểu chân thành và xúc động của em khiến nhiều thầy cô, trong đó có cả cô hiệu trưởng, không khỏi rưng rưng nước mắt và các bạn “nể” trước sự trưởng thành, chững chạc mà vô cùng tình cảm của Minh Đức.

Xúc động xưng “con”, Minh Đức ví quãng thời gian bốn năm dưới mái trường như hành trình lớn lên trong vòng tay những người thầy, người cô luôn tận tụy thắp sáng con đường tri thức và gieo hạt mầm nhân cách cho học trò.

“Con sẽ không bao giờ quên rằng: cô chủ nhiệm của con hiếm khi được ăn trọn vẹn một bữa cơm trưa vì lúc nào cũng vội vàng đốc thúc cả lớp dọn dẹp, kê bàn ghế đi ngủ; thầy của con cũng chưa từng được ngồi yên một tiết Toán vì còn bận nhắc nhở, đi từng bàn xem chúng con làm bài; cô giáo tiếng Anh lúc nào cũng xách nhiều hơn 2 chiếc túi nặng với một tập đề dày trên tay, sẵn sàng cho chúng con ôn tập”, Đức chia sẻ.

Trước khi rời xa mái trường thân yêu, nam sinh đã thay mặt cả khối lớp gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, những người đã dành cả tâm huyết để dìu dắt học sinh trưởng thành. Đồng thời, em cũng không quên xin thầy cô tha thứ cho những lần các em đã vô tâm, vô ý, những trò ‘nhất quỷ nhì ma’ đã khiến thầy cô không ít lần phải khổ lòng.

Với các em học sinh khóa sau, nam sinh dặn dò, hãy biết trân trọng hơn công sức của thầy cô, hãy cẩn trọng hơn trong lời nói, suy nghĩ kĩ thêm một chút trước khi hành động, để không làm tổn thương những người đã yêu thương ta nhất trong những tháng năm ta xù xì, gai góc nhất.

Được biết, Minh Đức cũng là một cán bộ Đội tiêu biểu. Em giữ vai trò Chi đội trưởng suốt 4 năm liền, luôn được bạn bè tín nhiệm và quý mến. Em là người chín chắn, điềm đạm, biết lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Bên cạnh thành tích học tập, Đức còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, phong trào thiện nguyện và công tác Đội của trường. Em là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, luôn sẵn lòng kèm cặp và hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc học lực yếu hơn trong lớp.

Bất ngờ cách học của nam sinh đạt 10 điểm Toán chuyên

Kỳ thi chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay, Bùi Nhật Minh đạt 9 điểm Toán vòng 1, tuyệt đối Toán chuyên, thừa gần 10 điểm so với chuẩn đầu vào trường.

Tối 9/6, những kết quả thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) liên tục được cập nhật vào các hội, nhóm học sinh giỏi, cái tên Bùi Nhật Minh, cựu học sinh lớp 9 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã gây xôn xao, trầm trồ bởi thành tích ấn tượng.

Minh đạt 9 điểm Toán vòng 1, Ngữ văn 8,25, Tiếng Anh 9,75 và 10 Toán chuyên. Với cách tính điểm xét là tổng Toán vòng 1 và Toán chuyên nhân hệ số hai, Minh đạt 29/30 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn là 19.5. Như vậy, Minh đã thừa hẳn 9,5 điểm so với điểm chuẩn.

Từ thợ “chân đất” thành nhà sáng chế triệu đô

Từ người thợ cơ khí chỉ học hết lớp 6, ông Trịnh Đình Năng đã trở thành nhà sáng chế với 5 bằng độc quyền, tạo ra các sản phẩm có giá trị hàng triệu đô.

Ông Trịnh Đình Năng, một “kỹ sư chân đất” chỉ học hết lớp 6, nhưng bằng đam mê, nghị lực tự học phi thường và một bộ óc không ngừng trăn trở với những vấn đề của cuộc sống đã làm nên kỳ tích với 5 bằng sáng chế độc quyền, biến những ý tưởng táo bạo thành sản phẩm phục vụ cộng đồng.

trinh-dinh-nang-3.png
Ông Trịnh Đình Năng giới thiệu hệ thống dây chuyền trích ly các hoạt chất thiên nhiên. Ảnh: NTV.

Dấu ấn giáo sư Hoàng Chương, người giữ gìn di sản dân tộc

Sự ra đi của GS Hoàng Chương, nhà nghiên cứu tận hiến cho nghệ thuật, văn hóa truyền thống, là mất mát lớn đối với nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/6/2025, GS Hoàng Chương, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những di sản và tinh thần mà ông để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng những người yêu nghệ thuật truyền thống.

dấu ấn sâu đậm trong bảo tồn Văn hóa truyền thống