“Khối nghỉ hè” nói không với chơi game, thích làm việc đến mức bị cha mẹ cấm liền bật khóc

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa say mê với game dịp nghỉ hè, cậu học trò này lại gây sốt với sở thích đặc biệt: Làm việc tại tiệm mì của cha mẹ. Sự say mê của cậu bé lớn đến mức khi bị cha mẹ cấm, cậu còn bật khóc vì tủi thân.

Mùa hè này, Liu Yuze, học sinh lớp 7 ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc lại như mọi năm, miệt mài phụ giúp tại cửa hàng mì của cha mẹ. Cậu bé biết kéo mì từ năm 3, 4 tuổi; 5, 6 tuổi đã biết nấu ăn. Giờ đây, có những ngày cậu bé làm tới hàng trăm bát mì.

Sau khi nổi tiếng trên mạng, cậu được cư dân mạng ưu ái gọi là "Cậu bé mì Thái Hòa". Ngày 9/7, cô Wang, mẹ của Liu Yuze cho biết con trai mình rất thích làm việc. Có lần, cha cậu bé sợ con mệt nên không cho làm và cậu bé đã tủi thân đến bật khóc.

Trong bếp, dù là làm mì hay xào nấu, Liu Yuze đều thể hiện kỹ năng điêu luyện, những động tác khó như xoay chảo, lật muỗng đều được cậu thực hiện thành thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Khi có người hỏi tại sao phải làm việc ở cửa hàng, cậu bé hồn nhiên trả lời: "Lao động là vinh quang nhất". Cậu không hề ghen tị với những bạn nhỏ khác được đi chơi vào kỳ nghỉ mà khẳng định "sở thích lớn nhất của con là nấu ăn".

Với cậu học sinh lớp 7 Liu Yuze: "Lao động là vinh quang nhất".

Yuze tin rằng, cuộc đời phải sống có ý nghĩa, không thể chìm đắm vào các trò chơi hay ham mê vật chất mà đánh mất tham vọng của mình. Là một học sinh, cậu bé biết mình phải học hành thật tốt. Nhìn cha mẹ vất vả, Yuze rất thương xót, muốn sau này lớn lên, kiếm được tiền, sẽ đưa mẹ đi du lịch, mua mỹ phẩm cho mẹ, để mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế giới.

Cô Wang chia sẻ, khi mới 2, 3 tuổi, Yuze đã theo mẹ đến cửa hàng. Không ai dạy cậu cách làm mì nhưng có lẽ do "tai nghe mắt thấy", Yuze đã biết kéo mì từ năm 3, 4 tuổi và biết nấu ăn từ năm 5, 6 tuổi. Cậu bé thấy cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng nên có thời gian là lại giúp đỡ việc nhà. Trong mắt cậu bé, lao động không liên quan gì đến việc gia đình giàu hay nghèo.

Liu Yuze cũng biết mình đang gây sốt trên mạng xã hội. Cậu rất vui khi thấy nhiều cư dân mạng quan tâm và ủng hộ mình. Cha mẹ mở cửa hàng vất vả, làm việc từ 7 giờ sáng đến hơn 11 giờ đêm, việc cậu làm chỉ là muốn chia sẻ gánh nặng với cha mẹ.

Cậu bé biết kéo mì từ năm 3, 4 tuổi; 5, 6 tuổi đã biết nấu ăn.

Cậu khẳng định, "sở thích lớn nhất của con là làm việc" và hiện tại, vào những ngày đông khách, cậu làm tới hàng trăm bát mì. Những động tác của đầu bếp chuyên nghiệp như xoay chảo, lật muỗng đều là do cậu tự học trong quá trình nấu ăn mỗi ngày.

Cô Wang cũng kể rằng, đôi khi chồng cô xót con, sợ con mệt nên không cho con làm việc nữa. Nhưng cậu bé lại cảm thấy tủi thân, thậm chí rơi nước mắt vì thực sự muốn làm việc và đã quen với điều đó. Thành tích học tập của Yuze ở mức trung bình trong lớp và cậu còn là lớp phó lao động. Cậu bé cũng rất tốt bụng, khi thấy những người ăn xin, cậu sẽ làm tặng họ một bát mì.

Yuze đã bật khóc khi cha không cho làm việc ở tiệm mì nữa vì sợ cậu mệt. 

Trên mạng xã hội, cũng có một số cư dân mạng nghi ngờ rằng những đoạn video quay cảnh cậu bé làm việc chỉ là để "làm màu". Về vấn đề này, cô Wang khẳng định bản thân hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Những người không tin có thể đến cửa hàng để tận mắt chứng kiến xem con trai cô có thực sự làm việc mỗi ngày không.

Gia đình cô đã kinh doanh ở địa phương rất lâu và tất cả khách hàng đều có thể thấy rõ cách Yuze làm việc. Cô cũng không kinh doanh online hay bán hàng gì trên mạng, không cần kiếm tiền từ lưu lượng truy cập. Cô Wang quay video con trai nấu ăn là để ghi lại quá trình trưởng thành của con. Liu Yuze cũng rất được yêu thích trên mạng, hơn 40 vạn người theo dõi cô đều là vì yêu mến con trai cô.

Nói về ước mơ, Liu Yuze chia sẻ, sau này lớn lên, em muốn phát triển món mì rộng khắp, đưa cửa hàng của gia đình vươn ra toàn thế giới.

Bạn có thể quan tâm