Hôn phu “tòm tem” người cũ, cô gái làm điều khiến anh ta phát điên

Trước khi kết hôn, Christine phát hiện chồng sắp cưới Mason vẫn lén lút ăn nằm với bạn gái cũ. Cô liền bán luôn chiếc nhẫn cầu hôn, vật gia truyền của hôn phu.

Theo thông tin đăng tải, cô Christine, 27 tuổi, người Anh, vốn dĩ sẽ kết hôn với bạn trai Mason, 29 tuổi, vào ngày 20/1 tới đây. Thế nhưng, ngay trước khi kết hôn, Christine lại phát hiện chồng sắp cưới Mason vẫn lén lút qua lại, ăn nằm với bạn gái cũ.
Không chấp nhận nổi sự thật cay đắng này, Christine quyết định huỷ hôn. Vì đám cưới huỷ gấp, tiền thuê địa điểm, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đều đã thanh toán. Thời điểm cận kề, không có bất cứ khoản đã chi nào được bồi hoàn cả. Tổng cộng là 20.000 đô la Mỹ.
Trước đó, Christine đã ứng ra số tiền này bằng một khoản vay. Sau khi chia tay, cô yêu cầu Mason phải trả một nửa. Thế nhưng, dù là kẻ phản bội, khiến đám cưới bị huỷ bỏ nhưng vị hôn phu của Christine lại lạnh lùng trả lời, nói rằng do cả hai lại chưa đăng ký kết hôn nên gã không có trách nhiệm phải chia đôi chi phí.
Hon phu “tom tem” nguoi cu, co gai lam dieu khien anh ta phat dien
Ảnh minh hoạ. 
Thậm chí Mason còn nói: "Cô đã trả số tiền này bằng một khoản vay, như vậy tự chuốc lấy nợ nần. Đó không phải là vấn đề của tôi". Lúc này, khi đã thất vọng tột độ, Christine mới nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương mà Mason cầu hôn. Đó là vật gia truyền của gia đình Mason, trị giá 25.000 đô la Mỹ.
Christine đe dọa “Nếu anh không trả tiền, tôi sẽ bán chiếc nhẫn kim cương này”. Nhưng Mason nghĩ rằng Christine không dám làm nên tiếp tục làm ngơ, không quan tâm đến lời Christine nói.
Tức giận, Christine quyết định bán chiếc nhẫn kim cương và gửi biên lai cho Mason. Lúc này, Mason mới gầm lên: "Cô là kẻ vô lương tâm, đó không chỉ là một chiếc nhẫn, nó có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chúng tôi". Sau đó, gã không ngừng quấy rồi Christine, đòi cô phải có trách nhiệm.
Không chịu được sự quấy rồi này, Christine công khai câu chuyện lên mạng xã hội, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Sau khi xem bài đăng của Christine, đa số đều ủng hộ cô và cho rằng Christine đã làm rất đúng.

Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? (Nguồn video: VTV)

Đỏ mặt trước gu mặc lộ dây nội y của cô chủ shop cao 1m80

Yoo Jin chẳng những xinh đẹp mà còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang quyến rũ.

 
Do mat truoc gu mac lo day noi y cua co chu shop cao 1m80

Sau ly hôn phụ nữ muốn gặp lại chồng cũ vì 3 nguyên nhân này

Khi đã ly hôn rồi mà phụ nữ vẫn muốn gặp mặt chồng cũ, thậm chí dốc lòng dành thời gian để gặp chủ yếu chính là vì 3 nguyên nhân này, không thể khác được.

Chờ đợi thời cơ để cứu vãn hôn nhân

Thực tế nếu như cuộc ly hôn ấy lý do là ở người phụ nữ thì khi các nàng muốn gặp lại chồng cũ chủ yếu là vì khi mất đi mới biết cái gì cần phải quý trọng. Thường những người phụ nữ này đến khi ly hôn mới thấy được sự tốt đẹp của cuộc hôn nhân mà mình từng có. Vì vậy mà họ muốn dành sự hối tiếc của hiện tại để có được cơ hội lấy lại cuộc hôn nhân mà mình đánh mất, muốn cho đối phương biết được rằng chỉ cần có thể quay lại như trước họ sẽ quý trọng gấp nhiều lần cuộc hôn nhân này.

Chồng sắp cưới khiến người khác có bầu, tôi ngu ngốc chuyển tiền nuôi "tiểu tam"

Biết tôi âm thầm chuyển khoản để nuôi mẹ con Tâm dưới danh nghĩa của Hoàng, anh nổi giận đòi hủy hôn với tôi ngay lập tức.

Đã 2 ngày trôi qua từ lúc Hoàng thông báo quyết định hủy hôn, ném hết nhẫn cưới đi khiến gia đình tôi khó xử. Tôi đã chuẩn bị hết váy áo, đặt cả đôi guốc hàng hiệu từ nước ngoài về cho ngày trọng đại nhất đời mình. Mẹ tôi cũng sắm cả bộ nữ trang kim cương cho con gái duy nhất, mong tôi sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới.

Ấy thế mà tất cả tan thành mây khói sau tin nhắn tôi nhận được lúc 1h sáng cách đây 3 tháng. Người phụ nữ lạ mặt xưng chị với tôi, nói rằng chị ta biết hết về tôi, biết cả việc tôi sắp kết hôn với Hoàng. Nhưng chị ta xin lỗi vì cái thai trong bụng đã quá lớn, còn “tác giả” bụng bầu ấy lại chính là chồng sắp cưới của tôi!