Hoảng hồn cảnh chữa bệnh sợ chết bằng cách...chôn sống

Nhiều người dân tại thủ đô nước Nga đang xếp hàng để thử chữa chứng sợ chết bằng cách bị chôn sống.

Các quảng cáo về trải nghiệm bị chôn sống xuất hiện trên mạng xã hội ở Nga đã thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Theo nhà tổ chức, phương pháp này không chỉ trị chứng sợ bị chôn sống (taphophobia) mà còn chữa được chứng sợ không gian chật hẹp (claustrophobia).
Người tình nguyện sẽ được đặt nằm dưới hố sâu và những người ở trên dùng xẻng xúc đất hất xuống để tạo thành một ngôi mộ. Người trải nghiệm bị chôn sống sẽ thở qua một đường ống thông lên bề mặt.
Tuy nhiên, nhiều người đã phàn nàn với cảnh sát về sự an toàn và hiệu quả của phương pháp chữa bệnh kỳ quặc này. Một cô gái đã chỉ trích ông Volkov, người chủ trương chữa bệnh theo phương pháp này, không phải là bác sĩ hay chuyên gia có bằng cấp và cho rằng phương pháp này rất nghiệp dư.
Hoang hon canh chua benh so chet bang cach...chon song
 

Hoang hon canh chua benh so chet bang cach...chon song-Hinh-2
 Người trải nghiệm bị chôn sống sẽ thở qua một đường ống thông lên bề mặt.
Cô gái cho biết không có bác sĩ hay nhân viên y tế tại hiện trường để can thiệp trong trường hợp sự cố xảy ra.
Giá của mỗi lần tham gia thử nghiệm này là 3.000 Rúp (khoảng 1 triệu đồng), một khoản tiền lớn đối với nhiều người dân Nga.
Mặc dù nỗi sợ hãi về cái chết không phải là điều tồi tệ, nhưng suy nghĩ quá nhiều về cái chết, hay còn được gọi là chứng sợ chết (thanatophobia), có thể cản trở cuộc sống hàng ngày khi nhiều người không dám ra khỏi nhà.

Một phụ nữ bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Thông tin từ CA quận Kiến An, CA TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị tình nghi có hành vi bắt cóc trẻ em.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào 18h ngày 13/12, Công an phường Đồng Hòa, (quận Kiến An, TP Hải Phòng) nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984), trú tại tổ Lãm Khê (phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về việc mất tích của con trai Lương Minh Đức (SN 2014).
Theo trình bày của gia đình, cháu Đức được vợ chồng anh Hoàng và chị Duyên gửi tại nhà trẻ tư nhân của bà Bùi Thị Gái (SN 1967, ĐKTT tại 22/80 Lãm Khê, phường Đồng Hòa). Đến khoảng gần 18h ngày 13/12 thì cháu bị mất tích.

3.000 ngày đấu trí với tên tội phạm có giác quan thứ sáu

Sau khi cùng đồng bọn hạ sát người, tên tội phạm Ngũ Cẩm Nhanh nhanh chóng “biến mất” trước sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an.

Nhanh như… Ngũ Cẩm Nhanh

Hai viên kim cương 1,5 tỷ đồng bị trộm ở Sài Gòn gây sốc

Sau khi 2 người nước ngoài vào thử nữ trang đi ra, cửa hàng phát hiện mất trộm kim cương trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ngày 14/12, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra, truy xét vụ mất trộm kim cương của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), xảy ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11).