Hiệu phó quỵt nợ, trường “tố ngược” báo chí

(Kiến Thức) - Hội đồng Trường THPT Dân lập Phương Nam đã có đơn tố cáo một tờ báo đăng bài viết “Nữ hiệu phó bị tố quỵt nợ hàng trăm tỉ” là “sai sự thật”.

Vụ việc bà Trương Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT trường THPT Dân lập Phương Nam (lô 18, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị "tố" vay 268 tỉ 8 trăm triệu đồng, cùng với 16 quyển sổ đỏ của 19 cá nhân, nhưng nhiều năm không trả, đang gây xôn xao dư luận.
Danh sách các cá nhân "tố" bà Yến lừa đảo 268 tỉ 8 trăm triệu đồng, cùng 16 quyển sổ đỏ.
 Danh sách các cá nhân "tố" bà Yến lừa đảo 268 tỉ 8 trăm triệu đồng, cùng 16 quyển sổ đỏ.
Trước thông tin của vụ việc, ngày 19/8, phóng viên Kiến Thức đã đến điểm trường THPT Dân lập Phương Nam để ghi nhận tình hình thực tế.
Tại đây nhiều “chủ nợ” vẫn ôm chiếu, ghế, trải trước cổng trường, sau đó dùng loa gọi vọng qua cánh cửa sắt đang khóa chặt phía bên trong, yêu cầu bà Trương Thị Hải Yến trả lại số tài sản đã vay mượn. Thậm chí còn nhiều gia đình mang cả chăn, gối, trẻ con đến ăn, ngủ, sinh hoạt ngay trong căng – tin của trường từ hôm 14/8.
Một số cá nhân vẫn "mai phục" trước cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam để "đòi nợ" bà Trương Thị Hải Yến.
Một số cá nhân vẫn "mai phục" trước cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam để "đòi nợ" bà Trương Thị Hải Yến. 
Được biết, chiều 15/8, trường THPT Dân lập Phương Nam đã mời công an phường Định Công đến, kết hợp với tổ bảo vệ của nhà trường khuyên các gia đình này nên rời đi, tránh việc gây ảnh hưởng tới nhiều em học sinh đang theo học tại trường. Tuy nhiên, bất chấp mọi sự đe dọa ngắt nguồn điện, cắt nước…, các gia đình này vẫn kiên quyết “cố thủ” đợi bằng được bà Trương Thị Hải Yến ra mặt.
Nhiều gia đình nằm "cố thủ" trong căng - tin của trường.
Nhiều gia đình nằm "cố thủ" trong căng - tin của trường. 
Là một trong những “chủ nợ” “cố thủ” nhiều ngày, bà Trần Nam Dung (C4- P707, Từ Liêm, Hà Nội) than thở: “Bà Yến kêu là người cùng quê với tôi, sau một thời gian quen biết nhau, Yến đã vay tôi 80 tỉ để đưa vào dự án của nhà trường, hẹn tới 8/2012 sẽ trả. Nhưng đến nay vẫn không thấy đâu, tôi nghe nhiều người kháo rằng bà Yến cố tình không trả, sau đó sẽ quỵt nợ”.
“Bà Yến còn hứa hẹn với tôi rằng, nếu không trả được hết số tiền cho tôi bà Yến sẽ dành cho một suất giúp tôi trở thành cổ đông của trường Mầm non tư thục Bình Minh (tổ 14, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân), sau đó bà Yến còn làm hợp đồng thỏa thuận, có chữ ký đàng hoàng” – bà Dung cho biết thêm.
Cũng lấy từ trong túi ra những “chứng cứ” đã được photocopy, bà Ngô Thị Anh Thư (trú tại B29, Lô 20, khu đô thị Định Công, TP Hà Nội) nói: “Tôi và bà Yến quen nhau từ năm 2008, khi bà Yến nói cần một số vốn để kinh doanh trường THPT Dân lập Phương Nam, nếu tôi cho bà Yến vay tiền, bà Yến hứa sẽ trả tôi với lãi suất là 6%/tháng. Tôi đã tin tưởng và chạy đi vay mượn được 140 tỉ, sau đó bà Yến viết cam kết và hẹn tới 25/7/2011 sẽ trả. Nhưng tới nay vẫn không thấy đâu, tôi biết xoay sở như thế nào mới lấy lại được số tiền đó để trả anh, em, bạn bè đây?”
Bà Ngô Thị Anh Thư đang cung cấp thông tin cho PV.
 Bà Ngô Thị Anh Thư đang cung cấp thông tin cho PV.
Bày tỏ sự lo lắng, ông Lê Ngọc Đài (tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội) cho hay: “Tôi đã cho bà Yến vay 1,7 tỉ đồng, nhưng nhiều năm nay rồi bà Yến vẫn không trả, giờ chúng tôi biết làm thế nào đây? Cũng chỉ biết kéo nhau tới, nêu thấy bà Yến thì đòi chứ đợi biết đến khi nào bà ấy mới trả?”.
Bị 19 cá nhân tố cáo, trước đó bà Yến có khẳng định với báo chí rằng: “Việc nhiều người tố tôi quỵt nợ hoàn toàn là sự vu khống, tôi không được mượn sổ đỏ của bất kỳ ai”. 
Phóng viên Kiến Thức đã vào trường THPT Dân lập Phương Nam liên hệ để được gặp bà Yến, nhằm trao đổi, làm rõ thêm một số thông tin, nhưng trường THPT Dân lập Phương Nam đã cử ông Phạm Văn Sơn (Trưởng Phòng hành chính), là người đại diện cho trường, đón tiếp.
Trao đổi với phóng viên Kiến Thức, ông Sơn đưa ra một tờ đơn do Hội đồng Trường THPT Dân lập Phương Nam gửi Cục trưởng Cục Báo chí, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng biên tập báo…, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, để tố cáo một tờ báo đăng bài viết “Nữ hiệu phó bị tố quỵt nợ hàng trăm tỉ” là “sai sự thật”. Trong đơn nêu rõ: “Bài báo có nội dung thiếu chính xác, sai sự thật, mang hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín của nhà trường và cán bộ lãnh đạo nhà trường. Trường đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh để trả lại danh dự cho tập thể trường THPT Dân lập Phương Nam”.
Bên cạnh đó, đơn tố cáo còn ghi rằng, “trường sẽ gửi hồ sơ và tờ báo này ra pháp luật để xử lý và đề nghị thu hồi thẻ báo chí của phóng viên đã viết bài”.
Một điều khá băn khoăn ở tờ đơn tố cáo của trường THPT Dân lập Phương Nam, đó là trong đơn có đầy đủ con dấu nhà trường, chữ ký của các cán bộ, giáo viên, nhưng viết sai chính tả, "báo chí" thành "báo trí".
Đơn tố cáo của trường THPT Dân lập Phương Nam có dấu của trường, chữ ký các cán bộ, giáo viên, nhưng lại viết sai chính tả.
Đơn tố cáo của trường THPT Dân lập Phương Nam có dấu của trường, chữ ký các cán bộ, giáo viên, nhưng lại viết sai chính tả. 
Trả lời trước báo chí, Trung tá Nguyễn Văn Thăng (Trưởng công an phường Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết: Phường đã yêu cầu tất cả các bên phải giữ bình tĩnh để đàm phán tìm ra phương hướng giải quyết thật đúng đắn, theo quy định của pháp luật. Nếu xét thấy có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các “chủ nợ” có thể gửi đơn lên công an để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi hai bên “tố” ngược lại nhau.

Hiện trường xe giường nằm cháy dữ dội ở Nghệ An

Đang lưu thông, chiếc xe khách giường nằm bỗng dưng bốc cháy dữ dội, hàng chục hành khách trên xe đã may mắn thoát kịp.

Vào khoảng 8h30 hôm qua (18/8), tại địa phận xóm 3, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến chiếc xe khách 2 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vào khoảng 8h30 hôm qua (18/8), tại địa phận xóm 3, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến chiếc xe khách 2 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Chiếc xe khách mang BKS 27B - 001.30 do tài xế Đặng Văn Thông (SN 1965, trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam tuyến Điện Biên – Vinh, thì bất ngờ phát cháy từ phía máy ở cuối xe.
 Chiếc xe khách mang BKS 27B - 001.30 do tài xế Đặng Văn Thông (SN 1965, trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam tuyến Điện Biên – Vinh, thì bất ngờ phát cháy từ phía máy ở cuối xe.

Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, tài xế liền mở cửa xe và hô hoán hành khách trên xe nhảy xuống thoát thân, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu.
 Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, tài xế liền mở cửa xe và hô hoán hành khách trên xe nhảy xuống thoát thân, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu. 
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Nghi Lộc đã tới hiện trường tiến hành cứu hỏa.
 Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Nghi Lộc đã tới hiện trường tiến hành cứu hỏa. 
Tuy nhiên, do chiếc xe được làm bằng các vật dụng dễ cháy, cộng với lượng hàng hóa trên xe nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Tuy nhiên, do chiếc xe được làm bằng các vật dụng dễ cháy, cộng với lượng hàng hóa trên xe nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Sau hơn 30 phút bốc cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ cháy này.
 Sau hơn 30 phút bốc cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ cháy này.
Được biết, chiếc xe khách xuất phát từ thành phố Điện Biên đi Vinh (Nghệ An) vào khoảng 16h ngày 17/8. Chiếc xe này được chủ xe mới mua khoảng 3 tháng với giá trị gần 4 tỷ đồng.
 Được biết, chiếc xe khách xuất phát từ thành phố Điện Biên đi Vinh (Nghệ An) vào khoảng 16h ngày 17/8. Chiếc xe này được chủ xe mới mua khoảng 3 tháng với giá trị gần 4 tỷ đồng.

Thú “đốt tiền” của các trùm ma túy Việt khét tiếng

(Kiến Thức) - Từ khoản lợi nhuận khổng lồ bởi kinh doanh ma túy, nhiều ông trùm “đốt tiền như giấy” để ăn chơi, xây biệt thự, tậu xế sang…

Vác bao tải tiền mua liền mấy căn hộ Keangnam

Thẻ ngành an ninh, ma túy ở vũ trường New Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi lực lượng Công an ập vào, hàng trăm khách đang nhảy múa hốt hoảng; ma túy được vứt xuống nền tẩu tán và đặc biệt có một thẻ ngành an ninh...

Ngày 19/8, Công an quận 1-TP.HCM đang tiến hành điều tra để xử lý những sai phạm tại vũ trường New Sài Gòn (11 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé). Đồng thời, CQĐT cũng làm rõ động cơ của đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi, ngụ quận 3) dùng thẻ ngành an ninh (khai do nhặt được) có mặt tại vũ trường vào thời điểm lực lượng Công an kiểm tra.