Hi hữu khó tin: Nhầm ngày sinh của con, bà mẹ da đen trúng xổ số tiền tỷ

Quyết định mua vé số theo ngày sinh của con nhưng lại hậu đậu tới mức... nhớ nhầm, người phụ nữ da màu sống tại bang Michigan hóa ra lại gặp may: Chị là 1 trong 2 người trúng giải độc đắc với màn nhầm lẫn ngoạn mục này! 

Chị Antoinette Ousley, sống ở thành phố Inkster, bang Michigan, Mỹ là một trong số hai người may mắn trúng giải độc đắc với tổng giá trị 156.090 USD quay thưởng, bà mẹ hai con được nhận một nửa tổng giải thưởng (78.000 USD - khoảng 2 tỷ đồng).
Antoinette ngạc nhiên sung sướng trả lời UPI: "Tôi đang ăn tối bỗng nhớ ra phải đi so kết quả xổ số đã quay thưởng từ hôm trước. Khi nhìn vào dãy số trên điện thoại, tôi quá vui vì 5 con số trên vé của tôi trùng khớp hoàn toàn".
Sau khi bình tĩnh trở lại, chị phát hiện ra may mắn nhờ mắc một sai lầm buồn cười: "Tôi thường dùng ngày sinh và tuổi của con để mua vé số. Một trong hai đứa vừa mới tổ chức sinh nhật và tôi quên không đổi số 19 thành 20. Nhưng cũng vì thế mà tôi trúng giải".
Hi huu kho tin: Nham ngay sinh cua con, ba me da den trung xo so tien ty
 
Antoinette cho biết sẽ dùng số tiền thưởng để mua một căn nhà mới cho mình.
Trước đó, một người đàn ông ở bang Maryland nước Mỹ cũng trúng giải độc đắc trị giá hơn 17.600 USD. Tuy nhiên, người này trúng nhờ sử dụng dãy số từ biển số xe của chính mình.
Một trường hợp đặc biệt khác là Robert Bailey, đến từ New York, Mỹ. Viên chức chính phủ đã về hưu này trúng giải độc đắc 343 triệu USD nhờ "đặt cược" vào một dãy số duy nhất trong gần 3 thập kỷ.
Tuy nhiên điều đó chưa thú vị bằng chuyện một cặp vợ chồng Mỹ đã tìm ra cách "bẻ khóa" xổ số, trong 15 năm, trúng 26 triệu USD (602 tỷ đồng).
Ông Jerry Selbee, sống tại thành phố Evart, bang Michigan, Mỹ tình cờ đọc được một tờ rơi quảng cáo cho một loại hình xổ số mới ra đời vào năm 2003.
Vốn là một tiến sĩ toán học, ngay lập tức ông nhận ra được "lỗ hổng" của trò chơi xổ số này đánh bại tỷ lệ cược của công ty xổ số.
Hi huu kho tin: Nham ngay sinh cua con, ba me da den trung xo so tien ty-Hinh-2
 Vợ chồng ông Jerry kiếm được một khoản tiền khổng lồ nhờ vào xổ số.
Trong trò chơi, có một tính năng nếu không có ai trúng giải độc đắc 5 triệu USD thì số tiền này sẽ được phân bổ cho các giải thưởng ba, bốn, năm. Khi ban tổ chức xổ số thông báo điều này, vợ chồng Jerry sẽ mua hàng nghìn vé để tối đa hóa cơ hội kiếm tiền.
Trong lần đầu tiên, ông Jerry đã chi 3.600 USD mua vé và thắng được 6.300 USD. Các lần tiếp theo, ông đã tăng gấp đôi số tiền đầu tư và theo đó số tiền thắng được cũng nhiều hơn.
Khi Jerry nói với vợ, bà Marge, về kế hoạch bán hết cửa hàng tiện lợi. Biết tin, vợ ông bị sốc về những điều chồng làm được.
Đôi vợ chồng sau đó bắt đầu chi hàng trăm nghìn USD cùng lúc, thậm chí thành lập một công ty, mời bạn bè đầu tư.
Ông Selbee nói với CBS news: "Đây thực sự chỉ là số học cơ bản. Nó đã giúp không chỉ cá nhân chúng tôi mà còn bạn bè và gia đình. Điều duy nhất tôi thấy khó hiểu là không ai thực sự nắm bắt được cách này".
Trong những năm qua, ông đã kiếm được 26 triệu USD và giúp cho bạn bè, người thân kiếm được khoảng 18 triệu USD nữa.

Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... "lộc trời": Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ

Đang nghèo, tự dưng trúng xổ số bạc tỷ, nhiều người ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhờ giàu có.

Thế nhưng, trên thực tế, có không ít người gặp tấn bi kịch gia đình như: tan nát gia đình, cờ bạc, con cái nghiện ngập, bị tai nạn thảm khốc, tù tội thậm chí... tự tử khi không biết cách tiêu tiền. Có “đại gia chân đất” kêu than: “Biết gặp phải bi kịch cay đắng thế này, thà đừng trúng xổ số cho xong!”.

Đoan Ngọ: Chị em công sở “tranh nhau” bán rượu nếp, hoa quả giết sâu bọ

(Kiến Thức) - Nhận thấy nhu cầu lớn trong ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều chị em văn phòng tranh thủ kiếm thêm bằng việc bán một số mặt hàng như rượu nếp cẩm, vải thiều, mận hậu... để phục vụ nhu cầu "giết sâu bọ" của người dân.

Doan Ngo: Chi em cong so “tranh nhau” ban ruou nep, hoa qua giet sau bo
 Nắm bắt được nhu cầu thị trường trong ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều chị em văn phòng tranh thủ gia tăng kinh tế bằng cách bán các mặt hàng không thể thiếu trong ngày này. Ảnh: Facebook.