Hí hửng rước "tiểu tam" ễnh bụng về nhà và nhận kết đắng

Tôi cũng chẳng thể ngờ, câu nói đó lại là nguồn cơn khiến bà lén dắt mối ngay cho con trai một người nhằm kiếm thằng chống gậy. Với bản tính của đàn ông, có đồ ngon dâng tới tận miệng, mấy ai mà can đảm để vượt qua được.  

Nhiều người vẫn bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, tôi thì không nghĩ vậy. Chẳng ai phủ nhận được việc nếu lấy được một người chồng tốt thì cuộc đời xem như có thêm một bàn tay chở che song chồng đâu phải là thước đo để đánh giá độ hơn kém.
Ngày 31 tuổi tôi quen Lâm trong một lần về Việt Nam thăm gia đình. Ngày ấy tôi đang làm cho chi nhánh bên nước ngoài của công ty nên cứ đôi tháng lại bay về nhà một lần thăm gia đình cho đỡ nhớ. Cũng chính vì tình yêu với Lâm mà sau hơn 1 năm, tôi đã xin chuyển hẳn về chi nhánh trong nước dù công việc kia đang rất thuận lợi, cơ hội thăng tiến cũng cao.
2 tháng sau khi tôi chính thức chuyển công việc về Việt Nam, tôi và Lâm kết hôn. Anh là người đàn ông rất đẹp trai lại có nhiều tài lẻ song tôi nghĩ đường sự nghiệp của anh hơi chật vật. Nghe những lời chồng kể, tôi biết anh đã trải qua nhiều công ty nhưng chẳng chỗ nào trụ được lâu.
Tôi nghĩ sự nghiệp rất quan trọng, đặc biệt là với một người đàn ông. Nghĩ vậy nên tôi dốc lòng giúp chồng tìm được một công việc phù hợp. Hồi ấy căn nhà chúng tôi đang ở với mẹ chồng cũng là mua trả góp chứ trước đó anh chưa hề có nhà. Nhiều bạn bè vẫn bảo sao tôi dại trai thế nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng gia đình là phải cùng nhau vun vén thì mới có được hạnh phúc lâu bền.
Hi hung ruoc
Ảnh minh họa. 
Mẹ chồng biết được khả năng kiếm tiền của tôi, thấy tôi giúp đỡ chồng tìm việc, mua nhà nên cũng ưng bụng lắm. Mỗi tháng tôi đều đưa cho mẹ 6 triệu đi chợ mua thức ăn sáng và tối. Bà khá thông cảm với công việc của tôi, chưa khi nào trách móc chuyện phải đi làm cả cuối tuần.
Trời không phụ công cố gắng của người. Sau gần 2 năm đi làm ở một công ty người quen của tôi, Lâm cũng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng với mức thu nhập tương đối khá. Đó cũng là ngày tôi quyết định lui lại sự nghiệp để có thể vun vén cho gia đình tốt hơn, chẳng ngờ đó lại là đánh dấu cho những vết rạn.
Ngày mang bầu bé thứ 2, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó chỉ là một mối quan hệ mới chớm nở, tôi biết điều này nên cũng không muốn làm sự việc quá căng. Nhận thấy thái độ hối lỗi của chồng, tôi cũng dặn lòng cho qua nhưng thái độ của mẹ chồng khiến tôi không khỏi sững sờ.
"Đàn ông ngày xưa còn năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, giờ có chút ong bướm cũng có gì lạ đâu. Con lấy chồng đẹp trai như vậy thì cũng phải hiểu điều đó chứ".
Tôi có thể chắc chắn một điều, nếu là trước đây bà sẽ không bao giờ nói vậy. Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi quay ngoắt của mẹ chồng từ ngày tôi lui về chăm sóc gia đình, không còn làm công việc thu nhập cao như trước. Con tôi còn chưa sinh ra nhưng mẹ chồng đã rào trước phải đẻ nữa để cố lấy đứa con trai nối dõi tông đường. Sẵn tâm lý đang căng, tôi thể hiện luôn quan điểm cho mẹ chồng khỏi nói xa nói gần:
"Với con 2 đứa con gái chính là món quà lớn nhất rồi. Con sẽ không đẻ nữa để tập trung nuôi dạy con cho tốt mẹ ạ".
Tôi cũng chẳng thể ngờ, câu nói đó lại là nguồn cơn khiến bà lén dắt mối ngay cho con trai một người nhằm kiếm thằng chống gậy. Với bản tính của đàn ông, có đồ ngon dâng tới tận miệng lại còn được hậu thuẫn, mấy ai mà can đảm để vượt qua được. Ngày con tôi tròn 2 tháng cũng là lúc bà hớn hở rước cô gái đang ôm bụng kia về nhà.
Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ phát điên lên rồi đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà nhưng không, ngay khi vừa nhìn thấy cô ta, tôi cười phá lên cùng thái độ hết sức khinh bỉ.
"Con tưởng mẹ kiếm cho con trai mẹ người tình thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa gái ngành. Mẹ có chắc, cái thai kia là của con trai mẹ không?". 
Mẹ chồng tôi nghe thế thì tức lắm, nổi khùng lên rồi mắng nhiếc tôi. Tất nhiên không phải tự dưng mà tôi nói như vậy. Thoáng nhìn cô ta tôi đã thấy có gì đó quen quen, sau khi nhìn lại một cách kỹ hơn rồi nghe tên hai người họ gọi nhau, tôi chắc chắn đây chính là một trong những gái ngành hay được sắp xếp để đi tiếp khách của công ty tôi.
Chuyện là ai làm thư ký hay công việc tham mưu cho lãnh đạo đều biết, bây giờ làm ăn mà không tinh tế thì sản phẩm có tốt đến đâu cũng khó lòng mở rộng được thị trường. Bàn chuyện hợp đồng mà cứ đôi bên căng thẳng nhìn nhau trên bàn làm việc thì khó lắm, có chút nhạc nhẽo rồi mấy em xinh tươi thì nói chuyện cũng dễ hơn.
Thông thường, công việc này tôi sẽ giao cho một cậu em cấp dưới, tôi chỉ là người duyệt qua danh sách với giá tiền để chi mà thôi. Cô gái đang ễnh bụng trước mặt tôi lại chính là người tôi từng rất ấn tượng vì đôi mắt ngây thơ không giống gái dịch vụ.
Để chứng minh cho mẹ chồng, tôi lôi ngay điện thoại tìm một lúc rồi lấy ra số điện thoại của cô gái này. Nghe tôi nói xong, cô ta cũng nhận ra nên không dám cãi một câu mà chạy thẳng ra cửa, để lại mẹ chồng tôi với sự bẽ bàng.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Hà Nội ô nhiễm không khí: Bệnh dễ mắc nhất với trẻ là gì?

(Kiến Thức) - Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội dường như đang ở mức báo động. Các chuyên gia y tế cảnh báo không khí ô nhiễm sẽ ảnh hưởng nặng nề tới hệ hô hấp đặc biệt là những người mắc các bệnh mạn tính và trẻ nhỏ.

Ô nhiễm không khí khiến trẻ dễ mắc bệnh về đường hô hấp
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với 1,7 triệu ca, tức là chiếm đến 1/4 tổng số trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong là do môi trường ô nhiễm như nước và không khí nhiễm bẩn, khói thuốc lá, thiếu vệ sinh gây ra.