Hàng trăm người “vây” CSGT xử phạt con chủ quán bar

(Kiến Thức) - Dù đây chỉ là một vụ xử phạt vi phạm hành chính bình thường, tuy nhiên những đối tượng quá khích đã kích động khiến hàng trăm người dân vây kín hiện trường gây mất ANTT.

Ngày 23/8, trên mạng xuất hiện đoạn video clip có nội dung “Hàng trăm người dân hiếu kỳ xem CSGT xử lý mô tô”. Clip ghi lại quang cảnh khá hỗn loạn vào đêm 22/8 trên đường phố được xác định tại vòng xoay Châu Văn Liêm, quận 5-TP.HCM.
Dù đây chỉ là một vụ xử lý vi phạm hành chính về giao thông bình thường...
Dù đây chỉ là một vụ xử lý vi phạm hành chính về giao thông bình thường... 
...tuy nhiên, nhiều thanh niên quá khích đã kích động khiến tập trung hàng trăm người dân gây mất ANTT.
...tuy nhiên, nhiều thanh niên quá khích đã kích động khiến tập trung hàng trăm người dân gây mất ANTT.  
CSGT phải nhờ đến sự chi viện của lực lượng CSCĐ, trật tự 113, Công an phường, CSHS quận 5 đến vãn hồi trật tự.
CSGT phải nhờ đến sự chi viện của lực lượng CSCĐ, trật tự 113, Công an phường, CSHS quận 5 đến vãn hồi trật tự. 
Trong clip là hình ảnh một vị chỉ huy CSGT đứng giữa vòng vây hàng trăm người la ó. Vị chỉ huy đã hết sức điềm tĩnh giải thích cho người dân hiểu rõ vấn đề liên quan đến việc xử lý một thanh niên vi phạm giao thông bị lực lượng CSGT đội Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67 Công an TP.HCM) chặn dừng xử lý.
Chỉ huy đội CSGT Chợ Lớn đã giải thích vụ việc với người dân.
Chỉ huy đội CSGT Chợ Lớn đã giải thích vụ việc với người dân.
 
Nhiều người đã hiểu ra vấn đề ủng hộ cách giải quyết của CSGT và tự giải tán.
Nhiều người đã hiểu ra vấn đề ủng hộ cách giải quyết của CSGT và tự giải tán. 
Sau đó nhiều người dân đã hiểu ra vấn đề tỏ thái độ ủng hộ cách giải quyết của lực lượng Công an và tự động giải tán.
Chiều ngày 23/8, Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67 đã thông tin chính thức liên quan đến vụ việc này.
Theo thượng tá Trà thì khoảng 21h ngày 22/8, trực ban đội CSGT Chợ Lớn tiếp nhận tin báo của người dân sống trên Đại lộ Võ Văn Kiệt về việc có một số mô tô phân khối lớn chạy trên Đại lộ hú còi trái phép.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường kiểm tra xử lý mô tô vi phạm, chỉ huy đội Chợ Lớn đã điều động lực lượng ra hiện trường để giải quyết vụ việc.
 
 
Xe mô tô 1000cm3 do Hà Minh Trí điều khiển vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại đội CSGT Chợ Lớn.
Xe mô tô 1000cm3 do Hà Minh Trí điều khiển vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại đội CSGT Chợ Lớn. 
Tại vòng xoay Châu Văn Liêm- Nguyễn Trãi (quận 5), Tổ tuần tra CSGT đã phát hiện một thanh niên điều khiển môtô 1000cm3 BKS 59A3-006.53 nên đã ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra hành chính theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên nam thanh niên này đã không chấp hành lệnh kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe của phương tiện này. Đồng thời người này đã lớn tiếng tranh cãi và sau đó đã xuất hiện khá đông bạn bè kéo đến làm áp lực với lực lượng thi hành công vụ.
Lúc này thấy tình hình có chiều hướng diễn biến phức tạp khi có hàng trăm người dân địa phương và người đi đường bị nhóm thanh niên kích động, dùng máy điện thoại, máy chụp ảnh ghi hình và hô hào nhằm chống đối nên CSGT đã điện báo chỉ huy và nhờ sự hỗ trợ của Cảnh sát trật tự cơ động, Cảnh sát 113… Công an quận 5.
Theo thượng tá Trà, trước hàng trăm người dân vây kín có biểu hiện quá khích, chỉ huy đội CSGT Chợ Lớn đã giải thích rõ việc vi phạm của người thanh niên trên và sau đó tất cả đã hiểu ra vụ việc nên giải tán. Chiếc xe và người vi phạm được CSGT lập biên bản đưa về trụ sở đội ở đường Ngô Quyền (quận 5) giải quyết. 
Tại đây người vi phạm khai nhận là Hà Minh Trí (21 tuổi, ngụ phường 11, quận 6-TP.HCM). Trí chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe do Nguyễn Hoàng Hải (ngụ quận Phú Nhuận) đứng tên. Ngoài ra Trí không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì như CMND, giấy phép lái xe…
Nhận được thông tin, cha ruột của Trí (là chủ quán bar khá lớn trên địa bàn quận 6) đã đến làm việc với lực lượng Công an.
Theo lãnh đạo PC67, cha của Trí đã nhận khuyết điểm về sai phạm của con mình. Đồng thời được gia đình khuyên bảo, Trí đã hiểu rõ việc vi phạm luật giao thông của mình nên đã xin lỗi. Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, Trí hiện đang là du học sinh đang nghỉ hè với thăm gia đình.
Ông Hà Văn Long (cha của Trí) đã đến đội CSGT Chợ Lớn khuyên bảo con trai việc chấp hành pháp luật.
Ông Hà Văn Long (cha của Trí) đã đến đội CSGT Chợ Lớn khuyên bảo con trai việc chấp hành pháp luật. 
Thượng tá Trà khẳng định: Qua kiểm tra thì hành vi của Trí chỉ là không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ chứ chưa đến mức chống đối. Vì vậy đội CSGT đã ra quyết định lập biên bản xử lý hành vi trên và các vi phạm điều khiển xe không giấy phép lái xe, không CMND, không bảo hiểm…
Ngoài ra đối với chủ phương tiện cũng sẽ bị xử phạt về hành vi giao cho người không đủ điều kiện sử dụng.

CSHS nổ súng, "dân phê" hung hăng chống trả

(Kiến Thức) - Dù lực lượng CSHS đã nổ súng cảnh cáo nhưng các đối tượng vẫn hung hăng chống trả và dùng dao đâm trọng thương một BVDP trước khi bị khống chế bắt giữ.

Đến gần 20h ngày 21/8, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và đại diện Công an quận Thủ Đức-TPHCM đang túc trực tại bệnh viện quận Thủ Đức để cùng gia đình anh Đoàn Thanh Tú (33 tuổi, phó Ban BVDP phường Hiệp Bình Chánh) theo dõi sức khỏe của anh.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và đại diện Công an quận Thủ Đức có mặt tại bệnh viện quận Thủ Đức chăm lo cho anh Đoàn Thanh Tú bị trọng thương khi tham gia truy bắt tội phạm
Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và đại diện Công an quận Thủ Đức có mặt tại bệnh viện quận Thủ Đức chăm lo cho anh  Đoàn Thanh Tú bị trọng thương khi tham gia truy bắt tội phạm 
Anh Tú được đưa vào phòng phẫu thuật
Anh Tú được đưa vào phòng phẫu thuật 

Anh Tú bị trọng thương khi tham gia truy bắt tội phạm và hiện đã được đưa vào phòng phẩu thuật với vết thương khá sâu ở vùng bụng.

Công văn “cấm” quay phim CSGT lộ nhiều sai trái

(Kiến Thức) - Theo Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, công văn "quay phim CSGT phải xin phép" của Cục CSGT đường bộ - đường sắt "có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý”.

Ngày 21/8, ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục KTVB) đã có văn bản báo cáo nhanh tới Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường về nội dung “Công văn 1042/PC67-P3 của Cục CSGT đường bộ-đường sắt”. 
Công văn 1042/PC67-P3 của Cục CSGT đường bộ - đường sắt có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý.
Công văn 1042/PC67-P3 của Cục CSGT đường bộ - đường sắt có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý. 

Người bạn đáng sợ

(Kiến Thức) - Nhìn hai gã trai tra tay vào còng số tám, chân lê xích sắt ra xe tù, nhiều người dự tòa thở dài: "Người đời nói không sai "Không sợ kẻ thù, mà sợ nhất là người bạn thâm độc ngay cạnh mình".

Tối đó, sau khi chén chú chén anh, cả ba cùng lăn ra sàn nhà ngủ. Đến khuya, thấy anh Kiệt đã ngủ say, hai tên giết chết anh Kiệt, lấy được 120.000đ cùng 1 chuông đồng rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, chúng trốn ra Vũng Tàu bán chuông cho ve chai được hơn 800.000đ.
Ngô Đình Chiến và Đỗ Văn Luân tại tòa.
Ngô Đình Chiến và Đỗ Văn Luân tại tòa.
Nhìn hai bị cáo trước vành móng ngựa, đều khoẻ mạnh, đủ chân, đủ tay, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng lòng dạ thì thật nham hiểm, bản tính lười lao động nên luôn nghĩ tới chuyện chiếm đoạt tài sản của người khác để nuôi miệng mình. 
Trả lời HĐXX, Luân xin được giảm tội, vì cho rằng: "Tôi bị rủ rê. Chiến đã hai lần nhắn tin rủ tôi. Lần một Chiến rủ "đánh anh Rồi để cướp tiền và vé số", lần hai Chiến lại nhắn tin rủ "đánh anh Kiệt để cướp tài sản". Tôi đã không đồng ý nhưng Chiến nhắn tin "chỉ một mình tôi không dám làm". Phải tới 3 lần Chiến nhắn tin rủ đánh anh Kiệt, tôi đã đồng ý cùng thực hiện". Lời khai của Luân hoàn toàn phù hợp với chứng cứ, Chiến cúi đầu nhận tội, hắn thành khẩn: "Xin tòa cho tôi cơ hội được sống vì hai con tôi còn quá nhỏ".
Xét thấy lời khai, hối lỗi của các bị cáo hoàn toàn có cơ sở, nhưng hành vi giết người của Chiến và Luân quá dã man, thể hiện bản chất côn đồ. Chiến có âm mưu nhiều lần chỉ trực tìm cơ hội ra tay và chúng đã thực hiện. Tòa tối cao TAND TPHCM quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Ngô Đình Chiến và 24 năm tù đối với Đỗ Văn Luân.
21 tuổi nhưng Chiến đã có vợ và 2 con, đứa con thứ hai chào đời còn chưa biết mặt cha. Nếu hắn biết nghĩ cho gia đình, là người chồng, người cha có trách nhiệm thì không thể là kẻ luôn tìm cách đi cướp của để sinh sống. Án tử dành cho hắn là thích đáng. Nhìn hai gã trai tra tay vào còng số tám, chân lê xích sắt ra xe tù, nhiều người dự tòa thở dài: "Người đời nói không sai "Không sợ kẻ thù, mà sợ nhất là người bạn thâm độc ngay cạnh mình". Chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ dại. Thật đáng lên án!".