Hàng chục cá thể động vật sống suýt bị đưa lên bàn nhậu

(Kiến Thức) - Hàng chục cá thể động vật sống tại nhà hàng Biển Rừng ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) suýt bị đưa lên bàn nhậu bị công an bắt giữ.

Ngày 17/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vừa kiểm tra và đang xác định chủng loại trên 50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng ở 231 Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến.

Hang chuc ca the dong vat song suyt bi dua len ban nhau
Cơ quan chức năng thu giữ các thể động vật sống tại nhà hàng Biển Rừng. 

Trước đó, chiều 15/12, sau một thời gian nắm tình hình và theo dõi, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt quả tang ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đang có hành vi vận chuyển 2 cá thể chồn sống.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 2 cá thể chồn trên và khai nhận đã mua chúng từ nhà hàng Biển Rừng số 231 đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra nhà hàng Biển Rừng thì phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống gồm: 12 cá thể Chồn, 9 cá thể Rắn, 27 cá thể Dúi, 3 cá thể Rùa (chưa xác định được chủng loại).

Ông Nguyễn Đức Hoán (SN 1956, chủ nhà hàng) tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số động vật hoang dã trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý chủ nhà hàng này theo quy định của pháp luật.

Sửng sốt hươu trắng hai đầu lần đầu tiên được phát hiện

(Kiến Thức) - Hươu trắng hai đầu được phát hiện ở gần bờ sông sông Mississippi, bang Minnesota, Mỹ. Mặc dù khi được phát hiện, chú hươu đáng thương đã chết thế nhưng sự xuất hiện của nó vẫn khiến dư luận xôn xao và các nhà khoa học chú ý.

Theo thông tin đăng tải, khi đang hái nấm gần bờ sông Mississippi, một người dân ở bang Minnesota, Mỹ đã bất ngờ phát hiện là một chú hươu trắng hai đầu.
Tuy nhiên, do được sinh mở trong điều kiện hoang dã, hoàn toàn không có bất cứ sự trợ giúp y tế nào, khi được phát hiện, chú hươu đáng thương vừa trút hơi thở cuối cùng.

Hơn 700kg thịt động vật hôi thối suýt tuồn vào thị trường

(Kiến Thức) - Sáng ngày 10/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm đếm, làm thủ tục để tiêu hủy hơn 700kg thịt động vật hôi thối.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, tại Km 110+300 trên tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk một tổ công tác của Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Đội tuần tra CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra và phát hiện xe tải BKS 47C-063.98 do tài xế Trương Quang Trí (SN 1981, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển, trên xe có chở 9 thùng xốp, bên trong đựng đầy thịt động vật hôi thối.
Hon 700kg thit dong vat hoi thoi suyt tuon vao thi truong
Số thịt động vật bốc mùi hôi thối bị phát hiện.

Ăn thịt dê chết, 2 người đàn ông ở Thái Nguyên nguy kịch

(Kiến Thức) - 1 đến 2 ngày sau khi ăn thịt dê, hai bệnh nhân trên bị sốt, buồn nôn, đi ngoài, khó thở, tụt huyết áp. 

Đại diện Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trong hai ngày 27 và 28/5, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), với biểu hiện nôn ói, đau bụng, khó thở.

Hai bệnh nhân là Ma Đình Du (34 tuổi) và Ma Doãn Vàng (49 tuổi) đều trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, hiện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. 

Bệnh nhân Du nhập viện vào 0 giờ 30 phút ngày 27/5, bệnh nhân Vàng nhập viện lúc 16 giờ 50 phút ngày 28/5. Người nhà bệnh nhân cho biết, chiều 25/5, một con dê của gia đình bị chết, người nhà đã làm thịt nhưng không ăn ngay mà cất vào tủ để hôm sau ăn.