Hà Nội: “Ông Hỏa” thiêu rụi nhà ngày cận Tết

(Kiến Thức) -  Vụ hỏa hoạn xuất phát từ bên trong ngôi nhà hai tầng ở ngõ 88, đường Tân Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bén sang cả các nhà bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/1 tại nhà số 5 ngõ 88 đường Tân Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Theo các nhân chứng, thời điểm trên họ nhìn thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ bên trong ngôi nhà hai tầng, ngay sau đó lửa bốc lên dữ dội, khói lửa bén sang cả các nhà bên cạnh.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà không có ai, người nhà đều vắng mặt. Thấy vậy hàng xóm gọi điện báo cho lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường dập lửa.
Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, nhà lại bị quây kín bởi chuồng cọp nên công tác cứu hoả gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 15h30, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được ngọn lửa, nhưng vẫn phun nước làm mát.
Hoả hoạn khiến ngôi nhà bị cháy rụi, nhiều người dân xung quanh khu vực hoảng loạn.
Hiện nguyên nhân xảy ra cháy đang được làm rõ.
Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận được từ hiện trường vụ cháy:
Ha Noi:
 Xung quanh khu vực bị cháy dây điện loằng ngoằng cũng bị cháy xém.

Ha Noi:
 Công tác cứu hỏa gặp khá nhiều khó khăn.

Ha Noi:
 Nhiều người dân xung quanh khu vực hoảng loạn.

Ha Noi:
 

Ha Noi:
 Lực lượng chức năng đập vỡ kính nhà để phục vụ công tác cứu hoả.

Ha Noi:
 

Ha Noi:
Nhiều gia đình bị lửa bén sang nhanh chóng đưa các vật dụng giá trị ra ngoài. 
Ha Noi:
 

Ha Noi:
 

Ha Noi:
 

Ha Noi:
 

Sai lầm khi ăn bí đỏ bạn tuyệt đối không được mắc phải

Bí đỏ là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin A nhưng cần chú ý ăn đúng cách.

Trong số các loại quả, bí đỏ là 'nhà vô địch' về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axít hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu; chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể.

Bị chồng nói "Cưới cô là sai lầm của đời tôi"

Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.

Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.