Hà Nội: Bé gái 4 tuổi bị phụ nữ lạ mặt bắt cóc

Người phụ nữ lạ mặt đưa cháu Hằng đi từ trưa 13/12. Đến hôm nay, gia đình vẫn không nhận được thông tin nào về cháu bé 4 tuổi này.

Sáng 14/12, gia đình cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi, ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về con em của mình.
Trước đó, vào trưa ngày 13/12, cháu Hằng bị một phụ nữ lạ mặt đưa đi khi cháu và em họ đang chơi ở nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).
Chị Duyên không cầm được nước mắt đợi thông tin của con gái.
 Chị Duyên không cầm được nước mắt đợi thông tin của con gái.
Theo lời kể của gia đình cháu Hằng, sáng ngày 12/12, họ đưa cháu sang nhà cô ruột ở thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) chơi.
Đến trưa ngày 13/12, cháu Hằng và các bạn rủ nhau ra chơi ở khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Do bị chảy máu cam nên hai cháu về trước, chỉ có cháu Đào Bá Uy (9 tuổi, em họ Hằng) và cháu Hằng ở lại chơi.
Đến khoảng 10h30, có một người phụ nữ lạ mặt tiến đến chỗ hai cháu bé đang chơi. “Lúc đó, cô ý nói đưa đi ăn kem rồi bế chị Hằng. Cháu chạy tới và kêu: “Trả chị cháu đây”. Cô ấy xô ngã cháu rồi đưa chị Hằng đi. Sau đó, cháu chạy về nhà báo mọi người”, cháu Uy kể lại.
Bức ảnh nghi là cháu Hằng được camera ghi lại.
 Bức ảnh nghi là cháu Hằng được camera ghi lại.
Trao đổi với phóng viên, chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi), mẹ cháu Hằng, không cầm được nước mắt. “Trưa hôm 12/12, tôi đi làm ở công ty. Cô của cháu xuống đón cháu sang nhà chơi. Đến 11h, bà nội cháu gọi điện cho tôi bảo chiều về thì vào nhà cô đón con. Đến 18h hôm đó, tôi đi làm về và vào đón cháu nhưng cháu không về.
Đến trưa 13/12, cô của cháu gọi điện cho tôi và hỏi: "Có nhờ ai xuống đón cháu về hay không?". 
Nhưng tôi có nhờ ai đâu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã báo cho công an tìm kiếm cháu Hằng".
Bà Chu Thị Lữ (57 tuổi), bà nội cháu Hằng cho biết thêm, gia đình sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với ai. Ngay sau khi cháu Hằng bị đưa đi, gia đình đã đổ đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì.
Sự việc cháu Hằng bị phụ nữ lạ mặt đưa đi, lan truyền khắp thôn Thượng Phúc nơi gia đình cháu bé đang sinh sống.
Hình ảnh cháu Hằng ở nhà.
 Hình ảnh cháu Hằng ở nhà.
Hôm qua, đã có chiếc camera ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ mặc áo màu hồng đang điều khiển chiếc xe máy trên tay cầm chiếc túi màu đỏ phía trước có một cháu bé nghi là cháu Hằng.
Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra tìm kiếm cháu Hằng cùng người phụ nữ lạ mặt.

Tận mục những khu phố mại dâm nổi tiếng các tỉnh, thành

(Kiến Thức) - Dù cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp để xử lý song nạn mại dâm tại những "hang ổ" này vẫn nhộn nhịp như một thách thức...

Phố mại dâm Phạm Văn Đồng. Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) kéo dài khoảng 6km từ cầu vượt Mai Dịch đến nút giao thông Nam Thăng Long, được hình thành từ năm 1986. "Dịch vụ sung sướng" xuất hiện trên con đường này từ lúc xây dựng con đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, khi những công nhân nam có nhu cầu và những công nhân nữ muốn kiếm thêm tiền. Gần 30 năm trôi qua, những "ki-ốt mại dâm" tại đây vẫn hoạt động. Lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng nạn mại dâm trên con đường này vẫn tồn tại như một thách thức.
 Phố mại dâm Phạm Văn Đồng.
Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) kéo dài khoảng 6km từ cầu vượt Mai Dịch đến nút giao thông Nam Thăng Long, được hình thành từ năm 1986. "Dịch vụ sung sướng" xuất hiện trên con đường này từ lúc xây dựng con đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, khi những công nhân nam có nhu cầu và những công nhân nữ muốn kiếm thêm tiền. Gần 30 năm trôi qua, những "ki-ốt mại dâm" tại đây vẫn hoạt động. Lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng nạn mại dâm trên con đường này vẫn tồn tại như một thách thức.

Tận mục phố bán “thần dược sung sướng” công khai tại Sài Gòn

(Kiến Thức) - Tại TP HCM, có một con phố bày bán nhiều loại thuốc kích dục công khai. Nơi  đây được giới ăn chơi Sài thành mệnh danh là phố “thần dược sung sướng”.

 

 

Dạo một vòng trên đường Châu Văn Liêm (quận 5, TP HCM), chỉ một đoạn đường khoảng 400 mét nhưng có đến hơn 10 tủ hàng di động có bày bán những hộp thuốc kích dục.
Dạo một vòng trên đường Châu Văn Liêm (quận 5, TP HCM), chỉ một đoạn đường khoảng 400 mét nhưng có đến hơn 10 tủ hàng di động có bày bán những hộp thuốc kích dục.
Tại khu vực này, trên các tủ hàng được bày ra đầy đủ những hộp thuốc với hình ảnh nam nữ khỏa thân, ăn mặc gợi cảm để quảng cáo cho người mua biết.
Tại khu vực này, trên các tủ hàng được bày ra đầy đủ những hộp thuốc với hình ảnh nam nữ khỏa thân, ăn mặc gợi cảm để quảng cáo cho người mua biết.

TP HCM: Thót tim giải cứu bé 3 tuổi bị giúp việc bắt cóc

(Kiến Thức) - Công an Q.Tân Bình, TP HCM cho biết, cơ quan này vừa giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc tống tiền.

Thông tin ban đầu, khoảng chiều tối ngày 1/10, khi về đến nhà nhưng không thấy con gái đâu, chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1979, ngụ đường Sông Thương, P.2, Q.Tân Bình, TP HCM) tìm người giúp việc tên Nguyễn Thị Loan (SN 1972, quê xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) để hỏi thì người này cũng không có ở nhà. Gọi điện thoại cho người này thì chị Hương nhận được câu trả lời từ người giúp việc là cháu Nguyễn Thái Bội San (3 tuổi), con gái chị Hương đang được Loan đưa đi chơi tại khu vực Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Giấy chứng minh nhân dân của đối tượng Nguyễn Thị Loan.
Giấy chứng minh nhân dân của đối tượng Nguyễn Thị Loan.