Giới thiệu người yêu với chị hàng xóm, chị khuyên tôi chia tay gấp

Lần đầu tiên gặp bạn trai tôi nhưng chị hàng xóm tỏ vẻ ghét bỏ và khinh thường anh ấy. Tôi càng bất ngờ hơn khi chị ấy không muốn tôi tiếp tục yêu Nam.

Gần nhà tôi có chị hàng xóm tên Trúc. Chị ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, đã có gia đình và 2 con, chồng chị ấy đi làm xa nhà. Vì chị em nói chuyện với nhau rất hợp nhau nên những lúc rảnh rỗi chị hay qua nhà tôi chơi.

Hôm chủ nhật vừa rồi được nghỉ làm, tôi mời chị qua nhà chơi và giới thiệu bạn trai của mình. Lúc đầu chị rất hào hứng muốn gặp Nam – bạn trai của tôi nhưng suốt buổi nói chuyện chị tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Thậm chí nhiều lúc chị nói rất ngang như muốn cãi nhau với bạn tôi.

Do bận việc nên Nam không ở lại ăn trưa mà chỉ có mỗi mẹ con chị Trúc. Khi khách ra về, tôi vừa dọn đồ ăn, vừa bực bội trách chị ấy. Tôi hỏi sao Nam nói câu nào chị cũng chặn họng như muốn đuổi khách về. Bạn trai tôi làm gì sai mà chị lại ghét bỏ thế.

Chị Trúc bất ngờ khuyên tôi bỏ Nam, người như thế không xứng với tôi. Không hiểu ẩn ý của chị nên tôi bảo chị đưa ra lý do. Chị nói Nam thỉnh thoảng qua uống cà phê ở quán chị ấy làm. Mỗi lần nhìn thấy em nhân viên nào xinh đẹp là mắt Nam sáng rực và ra sức tán tỉnh, xin số điện thoại làm quen.

Gioi thieu nguoi yeu voi chi hang xom, chi khuyen toi chia tay gap

Chị nói người như Nam rất đa tình, lấy rồi chưa chắc giữ nổi trái tim anh ấy. Chị mong tôi hãy sáng suốt chọn bạn trai để khỏi lỡ dở đời người.

Từ hôm chị Trúc nói về Nam, tôi mới bắt đầu để ý hơn về tính cách của bạn trai. Mấy lần ngồi chơi với tôi ở công viên hay trong quán ăn, Nam rất để ý đến những cô gái trẻ xung quanh. Những cô gái nào xinh đẹp hay có thân hình hấp dẫn là anh ấy không ngừng khen ngợi.

Tôi có suy nghĩ rất thoáng, cho là những cô gái đẹp đến bản thân tôi còn thích, huống chi đàn ông. Vì thế tôi không lưu tâm lắm đến những lời tán dương của bạn trai dành cho mấy cô gái đẹp. Nhưng khi nghe những lời nhận xét của chị Trúc dành cho Nam thì tôi thấy bất an.

Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục yêu và lấy người như Nam không?

Mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy từ chối mà tôi xấu hổ

Tôi không ngờ câu nói đùa của mình lại làm chị dâu cảm thấy khó chịu và buồn lòng đến thế. Khi mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy còn thẳng thừng từ chối.

Tính tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên nhiều khi tôi làm người khác buồn mà bản thân tôi không hề biết. Chỉ những người thật sự thân thiết, hiểu tính tôi thì mới cảm thông và không chấp nhặt.

Lại kể về mối quan hệ giữa tôi với chị dâu. Tuy cùng làm dâu nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận. Vợ chồng tôi ở riêng tại chung cư trên thành phố. Vợ chồng chị dâu thì sống chung với bố mẹ chồng ở quê. Chị dâu tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, trồng rau nuôi gà, nuôi lợn. Tính chị chân chất, thật thà lắm. Mỗi lần vợ chồng tôi về, chị đều đón tiếp xởi lởi, nhiệt tình. Bởi thế, tôi càng quý mến chị hơn.

Rủ chị chồng đi làm đẹp, tôi không ngờ khiến anh chị mâu thuẫn

Lâu ngày không gặp chị chồng, thấy chị xuống sắc quá nên tôi rủ đi làm đẹp. Để rồi chính tôi đã làm náo loạn gia đình chồng.

Mấy năm nay, kinh tế của gia đình tôi khá giả, nhà và xe đã có, tiền vợ chồng làm ra chỉ để chi tiêu và tiết kiệm. Thế nên mỗi năm tôi luôn dành ra 1 khoản tiền để "đắp vào thân".

Tính tình chồng tôi rất thoáng và tin tưởng vào vợ nên làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho tôi giữ hết. Mỗi khi vợ lấy tiền đi làm đẹp, anh ấy không bao giờ than phiền nửa lời, thậm chí còn ủng hộ nữa. Trước khi vợ làm đẹp, anh luôn căn dặn phải vào nơi uy tín cho đảm bảo. Có những lời động viên của chồng nên tôi cảm thấy rất tự tin thoải mái mỗi lần đi sửa sang nhan sắc.

Thấy hàng xóm đêm nào cũng khóc, vợ chồng tôi xót xa cho chị

Cả tuần nay, tiếng khóc của chị hàng xóm làm vợ chồng tôi không thể ngủ được. Cuối cùng chồng tôi buộc phải gõ cửa hỏi thăm.

Một tuần nay, chẳng hiểu sao cứ đến nửa đêm chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc than của chị hàng xóm ở phòng bên cạnh. Chị ấy đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, đêm rồi không ngủ lấy sức mai đi làm, chẳng hiểu buồn gì mà khóc nhiều thế. Vợ chồng tôi không thể ngủ được, tự đặt câu hỏi và tự trả lời.

Tuy là hàng xóm nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau, đến tên chị ấy là gì mà vợ chồng tôi cũng không biết.