Trong truyền hình, giọng nói và ngoại hình không chỉ là yếu tố phụ trợ, mà đôi khi chính là "tấm vé thông hành" mở lối cho người dẫn tạo được ấn tượng, ghi dấu trong lòng khán giả. Nhưng không phải ai cũng may mắn sở hữu lợi thế ấy từ đầu. Hành trình làm báo của BTV Bùi Huyền Phương (SN 1991, Hà Nội), gương mặt quen thuộc trong các bản tin thời sự trên kênh VTV4 chính là một câu chuyện dài của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nữ BTV truyền hình hơn 10 năm gắn bó với nghề báo
Chưa từng nghĩ mình sẽ làm MC truyền hình
Năm 2009, Huyền Phương mang theo ước mơ làm báo bước vào giảng đường HV Báo chí và Tuyên truyền. Cũng giống như nhiều sinh viên trường báo, ngoài việc học trên lớp, Huyền Phương tích cực tham gia viết bài cộng tác ở nhiều tạp chí, trang thông tin điện tử. Nghề báo khi ấy với Huyền Phương vừa thú vị, vừa vất vả gian nan khi thường xuyên phải trực chiến 24/24 với mọi tin tức cần được cập nhật nhanh nhất có thể.
Thế rồi như một cái duyên, từ nơi thực tập trở thành nơi Huyền Phương gắn bó với nghề báo gần 10 năm. Sau thời gian làm việc, như một cơ duyên, trong một lần MC của chương trình không thể đến được, Huyền Phương được sếp đề xuất thử tự dẫn luôn chương trình mình viết kịch bản.
Nhưng do không được qua đào tạo chuyên ngành báo truyền hình, mọi thứ chỉ là bản năng nên dù rất cố gắng, thời gian đầu cô vẫn gặp phải tình trạng lo lắng, giọng nói run rẩy. Thậm chí khi đang dẫn còn bị hụt hơi khiến Huyền Phương phải suy nghĩ, trăn trở nhiều. Chưa kể phong cách make up, trang phục và ngoại hình cũng là điểm trừ mỗi khi lên sóng.

Huyền Phương chưa từng nghĩ mình sẽ làm MC truyền hình
“Lúc đó, từng có nhiều người nhận xét ngoại hình và giọng nói của tôi không phù hợp để làm MC truyền hình… nghĩ lại cũng thấy đúng, nhưng mình trót yêu nghề dẫn mất rồi thì phải làm sao? Cảm giác khi được đứng trước máy quay hay trên sân khấu, trở thành một người dẫn chuyện, truyền tải những thông tin thú vị, hấp dẫn hay có cơ hội trò chuyện với những khách mời tài giỏi, thông minh đến từ nhiều lĩnh vực khiến tôi “say nghề” lúc nào không hay. Và cuối cùng, tôi chọn cách thay đổi bản thân, làm mới mình để phù hợp với công việc”, Huyền Phương nhớ lại những ngày bắt đầu.
10 năm đi tìm chất giọng và phiên bản tốt hơn của chính mình
Huyền Phương chia sẻ, cô từng bị nhận xét là giọng hụt hơi, không có điểm nhấn, còn ngoại hình thì bình thường, không gây ấn tượng. Thời gian đầu dẫn thử, cô tự thấy mình chưa đủ lực để giữ nhịp sóng truyền hình. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn thay đổi.

Nỗ lực thay đổi bản thân giúp Huyền Phương có nhiều cơ hội hơn
Từ những buổi học luyện phát âm, chỉnh hơi thở, học cách ngắt nghỉ hợp lý hay dành hàng tiếng đồng hồ để xem các anh chị trong nghề dẫn chương trình ra sao, đến việc tìm hiểu make up, thay đổi phong cách ăn mặc để trông chỉn chu hơn trên sóng – cô kiên trì làm lại mọi thứ từ đầu.
Không chỉ “nâng cấp” kỹ năng, chị còn mạnh dạn lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ – không phải để trở nên giống ai, mà để tự tin hơn khi là chính mình.
“Tôi không giấu chuyện thẩm mỹ, vì tôi không coi đó là điều đáng xấu hổ. Với tôi, làm truyền hình là nghề phải xuất hiện trước công chúng, thì mình càng cần ý thức giữ hình ảnh, nâng cấp bản thân – một cách tử tế và có trách nhiệm”, Huyền Phương cho biết thêm.
Làm nghề muộn hơn người khác, nhưng không cho phép mình đi chậm
“Dù làm việc trong lĩnh vực truyền hình hơn 10 năm, nhưng để chính thức chuyển hướng trở thành MC truyền hình thì tất cả chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 3 năm khi tôi chính thức sang làm việc tại cơ quan mới”, Huyền Phương tâm sự.

Hiện tại, Huyền Phương đang làm việc tại kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam
Nhớ lại thời điểm năm 2019, ở độ tuổi 30 thì cô “bất ngờ bị thất nghiệp”, rời xa đơn vị mình làm việc từ khi còn là sinh viên. Ở độ tuổi khi người ta bắt đầu ổn định sự nghiệp thì Huyền Phương lại loay hoay “khởi nghiệp”... Thế rồi một cơ hội đến từ người sếp cũ đã giúp Huyền Phương có cơ hội làm việc tại một đài truyền hình có tiếng.
Cô vừa đảm nhiệm vai trò biên tập lẫn dẫn chương trình theo ca kíp: “Thời điểm đó áp lực tin bài, thời gian lẫn việc dẫn tin live liên tục trong những ca làm 8-10 tiếng mỗi ngày khiến tôi có những lúc tưởng như kiệt sức thế nhưng cũng trưởng thành nhanh gấp 2-3 lần người bình thường”.
Tưởng chừng đang có những “hào quang” sau những nỗ lực không bền bỉ thì năm 2025, Huyền Phương tiếp tục… buộc phải nghỉ việc.

Chưa khi nào cô cho phép mình bỏ cuộc
Dừng lại mọi việc ở tuổi 33 - một độ tuổi không còn trẻ để bắt đầu công việc mới, thậm chí “thất nghiệp” lần thứ 2 chỉ sau 3 năm. Thế nhưng, thay vì bỏ cuộc Huyền Phương vẫn tin “nhân duyên” với nghề vẫn còn.
Giờ đây, khi đã đứng trên sóng của những bản tin thời sự quan trọng, cô không nói nhiều về hành trình phía sau, chỉ chọn lặng lẽ làm nghề, nghiêm túc và bền bỉ như những gì cô đã bắt đầu. Và nếu có ai hỏi: “30 tuổi bắt đầu, có quá muộn không?”, thì câu trả lời của Huyền Phương sẽ là: Không bao giờ là muộn – nếu bạn dám đi tiếp, thay vì dừng lại.