Gặp người yêu của mẹ chồng, tôi sửng sốt, chồng kinh ngạc

Nào ngờ, bạn trai của mẹ chồng tôi lại khác hẳn so với những gì chúng tôi nghĩ. Anh ta còn khá trẻ, chỉ hơn chồng tôi 6 tuổi và nhỏ hơn mẹ chồng tôi rất nhiều.

Bố chồng tôi mất đã 30 năm rồi, từ hồi chồng tôi còn là một đứa bé 2 tuổi. Bấy nhiêu năm trôi qua, một mình mẹ chồng gồng gánh nuôi nấng con trai thành người. Thế nên trong mắt chồng tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Khi yêu tôi, anh từng nói thẳng chỉ chấp nhận vợ hiếu thảo với mẹ, nếu bị đặt trong trường hợp buộc phải chọn mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Lúc đó, tôi còn cảm giác hụt hẫng nhưng khi biết rõ chuyện gia đình anh và sự kiên cường của mẹ chồng, tôi đã rất khâm phục bà.

Vì tính mẹ chồng năng động, trẻ trung nên mối quan hệ giữa tôi và bà cũng rất hợp ý, hòa thuận. Tôi sinh con, mẹ chồng còn tận tay chăm sóc suốt 3 tháng ở cữ một cách chu đáo, khoa học.

Năm ngoái, mẹ chồng theo vài cô hàng xóm đi tập nhảy. Vợ chồng tôi cũng không cản vì chỉ cần mẹ cảm thấy vui, thoải mái thì chúng tôi đều ủng hộ hết lòng. Bà cũng đã quá khổ cực rồi, đã đến lúc được nghỉ ngơi, làm điều mình thích làm, sống cho cuộc đời của mình.

Hôm chủ nhật, mẹ chồng đột nhiên bảo tôi nấu mâm cơm thịnh soạn để bà giới thiệu bạn trai. Tôi sửng sốt, chồng kinh ngạc. Nhưng anh vẫn bảo nếu như mẹ thích thì anh vẫn chấp nhận vì mong muốn mẹ có người bầu bạn khi về già.

Nào ngờ, bạn trai của mẹ chồng tôi lại khác hẳn so với những gì chúng tôi nghĩ. Anh ta còn khá trẻ, chỉ hơn chồng tôi 6 tuổi và nhỏ hơn mẹ chồng tôi rất nhiều. Chưa kể, chỉ cần nhìn thôi đã biết bản chất của anh ta là kẻ ham chơi lười làm, thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải vất vả kiếm tiền.

Dù chỉ trạc tuổi con trai của "bạn gái" nhưng anh ta vẫn miệng lưỡi ngọt ngào, chiều chuộng mẹ chồng tôi như kiểu yêu thương nhiều lắm. Anh ta còn mạnh miệng gọi chồng tôi là "con" và tự xưng mình là "chú" mới càng phản cảm hơn.

Khi anh ta về, chồng tôi lựa lời khuyên mẹ, bảo mẹ nên tìm người khác trạc tuổi bà, tính cách đàng hoàng để tìm hiểu. Nhưng mẹ chồng lại không nghe theo lời con trai, còn cho rằng chồng tôi muốn cản trở chuyện yêu đương của bà nên giận dỗi, đòi bỏ nhà đi.

Tôi biết mẹ chồng đang tuổi hồi xuân, thời trẻ lại mất chồng quá sớm nên bây giờ mới có những suy nghĩ kì quặc như muốn bỏ nhà đi. Nhưng mẹ quen anh ta, tôi chỉ sợ mẹ sẽ bị lừa. Phải làm sao để bà biết đường đi này khó khăn mà rút lui đây?

Danh sách 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam nên đi vào hè này

Phú Quốc, Nha Trang, Mỹ Khê, Cửa Đại, Mũi Né, Côn Đảo, Vũng Tàu và Hạ Long...là những bãi biển đẹp nhất Việt Nam nên đi vào hè này.

Danh sach 8 bai bien dep nhat Viet Nam nen di vao he nay
 1. Bãi Sao - Phú Quốc:
Được mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc (Kiên Giang) là điểm đến yêu thích nhất của cả khách du lịch trong và ngoài nước. Phú Quốc có rất nhiều bãi biển và các hòn đảo đẹp… Hầu hết, các bãi biển này đều mang vẻ hoang sơ, thanh tĩnh và mang lại cảm giác yên bình. Trong đó phải kể đến bãi Sao, biển ở đây xanh ngắt một màu, nổi bật lên là bãi cát trắng, chạy dài là những hàng dương xanh mát, hai dãy núi bao quanh tạo nên khung cảnh nên thơ.

Ngày sinh con, mẹ chồng cho 400 triệu nhưng tôi không dám nhận vì...

Suốt thời gian mang thai, tôi không kiếm được tiền, chỉ ăn rồi làm vài việc vặt trong nhà. Vậy mà mẹ chồng lại đề cao những việc tôi đã làm.

Công ty tôi làm cách nhà 20 cây số, ngay khi biết vợ mang bầu, chồng khuyên nghỉ việc. Bởi anh không yên tâm khi tôi đi làm quá xa, trời nắng thì còn tạm ổn, trời mưa đường trơn trượt, 1 cú ngã cũng khiến mẹ con gặp nguy hiểm.

Nếu chẳng may gặp nạn, cả năm đi làm của tôi cũng không đủ tiền đi bệnh viện. Nghe lời khuyên của chồng, tôi quyết định ở nhà dưỡng thai. Nhưng tính tôi hay làm, ngồi 1 chỗ ăn chơi chịu không nổi. Thế là tôi nghĩ ra đủ mọi việc để làm.

Ngày đầu đưa con đi học chồng tôi phát sốt 2 mắt đỏ hoe

Nhìn cái ba lô chất đầy quần áo của con bên trong mà tôi buồn cười. Con đi học mầm non có 1 ngày mà chồng tôi cứ làm như cả tháng không bằng.

Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông "cuồng con". Ngay từ khi tôi mới cấn bầu, anh đã cưng chiều đứa nhỏ trong bụng ra mặt. Dù đi làm ngược đường nhưng chồng không cho tôi tự lái xe đi làm mà ngày nào cũng đưa đón vợ. Ngày nắng cũng như ngày mưa gió, cứ 5h30 sáng là anh dậy lo nấu cơm đóng hộp cho vợ mang đến công ty. Bụng bầu càng lớn, đãi ngộ của chồng đối với tôi càng cao hơn. Anh chiều vợ đến mức bố mẹ tôi cũng phải lên tiếng bảo anh đừng quá chiều chuộng vợ, kẻo vợ hư thì khổ thân.

Tôi sinh con, mấy ngày tôi ở bệnh viện là mấy ngày chồng bồng bế con cho tôi được nghỉ ngơi. Mới lần đầu làm bố mà anh đã bế con thành thục như có kinh nghiệm lâu năm. Vài người nằm chung phòng cứ tấm tắc khen tôi may mắn khi có 1 người chồng hết mực thương yêu vợ con.