Gần một năm sau khi kết hôn tôi vẫn chưa mang thai, mẹ chồng trách móc

Sau kết hôn, cuộc sống của tôi trôi đi êm đềm, chồng cũng rất hiền lành và không bao giờ soi mói chuyện riêng tư, cách sống của tôi.

Tôi quen chồng qua sự giới thiệu của mẹ chồng. Bà là người "đẩy thuyền" cho chúng tôi yêu và cưới nhau nhanh chóng. Trước đó, chồng tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng không thành. Chẳng hiểu sao cứ một vài tháng họ lại chia tay nhau. Lần này, mẹ chồng bảo: "Mẹ làm mối mát tay nên cưới vợ phải cưới liền tay mới được".
Đúng như những gì mẹ chồng sắp xếp, tôi với chồng chỉ trong 3 tháng quen biết. Lúc này tôi cũng đã 27 tuổi nên bố mẹ đẻ sốt ruột lắm. Cũng để ông bà không phải buồn lòng và suy nghĩ nhiều về tôi, tôi gật đầu đồng ý hôn lễ. Trong đám cưới, họ hàng hai bên đều rất vui mừng, mẹ chồng cho tôi nhiều của hồi môn. Bà còn hứa, sau này sẽ sang tên cho vợ chồng tôi căn nhà đang ở vì chỉ có duy nhất một con trai.
Sau kết hôn, cuộc sống của tôi trôi đi êm đềm, chồng cũng rất hiền lành và không bao giờ soi mói chuyện riêng tư, cách sống của tôi. Mẹ chồng ban đầu cũng chiều tôi lắm nhưng gần một năm sau khi cưới, tôi vẫn chưa có thai, mẹ chồng sốt ruột.
Gan mot nam sau khi ket hon toi van chua mang thai, me chong trach moc
Bà bắt đầu khó chịu với tôi và tôi đi đâu làm gì bà cũng để ý khiến tôi rất khó chịu. Có hôm ăn cơm bà còn nói bóng gió chuyện tôi đã có tuổi nên giờ mang thai khó khăn, tôi tức lắm nhưng chẳng nói lại gì. Tôi nghĩ, một điều nhịn chín điều lành nên không muốn gây căng thẳng mâu thuẫn trong gia đình.
Nhưng suốt cả một tuần liền bà cứ gây áp lực với tôi, bảo tôi gặp vấn đề sinh sản thì đi khám chạy chữa ngay đi. Tức quá, tôi mới nói thật lòng với bà rằng kể từ ngày cưới đã gần một năm rồi, chồng không hề đụng vào người tôi. Tôi cũng hỏi anh chuyện đó nhưng anh nói rằng sức khỏe không cho phép. Đôi lúc tôi buồn lắm mà chẳng dám nói với ai.
Thấy tôi chia sẻ chuyện thầm kín như vậy, lỗi là do con trai bà nên mẹ chồng thay đổi thái độ hẳn. Tôi thấy bà hơi cúi mặt xuống có vẻ xấu hổ. Kể từ ngày hôm sau, bà liên tục trò chuyện với tôi, bảo tôi phải tìm cách để giúp con trai bà.
Tôi thấy mình như có động lực nên đi mua nhiều loại sách giáo dục giới tính để chồng đọc. Lúc đầu anh có phần ngượng ngùng không dám đối diện với sự thật, nhưng sau đó, nhờ sự động viên tâm tình của tôi, chồng đã thay đổi.
Giờ vợ chồng tôi đã hòa hợp rồi nhưng vẫn chưa có thai. Tôi cũng an ủi mẹ chồng đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ có kết quả, sớm sinh cháu cho bà bồng bế. Tôi mong cuộc đời sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui hơn nữa.

Vợ quá xinh đẹp, chồng làm điều ghê rợn

Bóp cổ vợ đến chết trong lúc ghen tuông mù quáng, anh Neramit hối hận vô cùng, thế nhưng tất cả đã muộn.

Sự việc xảy ra tại một khu nhà trọ công nhân trên đường Adulyadej, tiểu khu Mak Khaeng, huyện Mueang, tỉnh Udon Thani, phía đông bắc Thái Lan. Anh Neramit, 46 tuổi và cô Ulaiporn, 34 tuổi, đã kết hôn và chung sống được 4 năm, có với nhau một con trai nhỏ 1 tuổi.
Khoảng 1 tháng trước, cặp vợ chồng này tới sống tại khu nhà trọ công nhân ở tỉnh Udon Thani để tiện cho công việc. Song, vì vợ quá xinh đẹp, anh Neramit luôn không yên tâm, ghen tuông mù quáng, nghi ngờ vợ dan díu với người khác, hay nổi nóng dù vợ chỉ nói chuyện bình thường với đồng nghiệp.
Vo qua xinh dep, chong lam dieu ghe ron
 
Đêm xảy ra sự việc, Neramit nghe tin vợ mình đi chơi với người đàn ông khác, vì ghen tuông nên đã đi uống rượu giải sầu. Tới lúc say, Neramit về nhà truy hỏi vợ, cặp đôi cũng vì thế mà xảy ra tranh cãi, xô xát. Trong cơn giận mù quáng, Neramit bóp cổ vợ đến chết. Thấy vợ không còn phản kháng, Neramit lăn ra ngủ say bên cạnh thi thể vợ.
Đến khoảng 3h sáng hôm sau, Neramit tỉnh dậy và phát hiện người vợ lạnh toát, không còn dấu hiệu của sự sống, lúc này anh ta mới nhận ra mình đã giết vợ. Hối hận, đau đớn, người đàn ông đi gặp chủ nhà và thú tội, chủ nhà lập tức báo cảnh sát.
Vo qua xinh dep, chong lam dieu ghe ron-Hinh-2
 
Khi cảnh sát tới hiện trường, họ tìm thấy thi thể cô Ulaiporn nằm ngửa trên giường, vẫn đang quấn chăn. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô Ulaiporn có một vết bầm tím ở mắt trái, tử vong do bị siết cổ.
Anh Prateep, 49 tuổi, một người bạn của cô Ulaiporn thì kể rằng hầu như ngày nào anh Neramit cũng đi uống rượu sau giờ làm, đến lúc say khướt mới về nhà, sau đó 2 vợ chồng lại cãi nhau về chuyện tình cảm.
Khi bị bắt, Neramit tỏ ra hết sức ân hận và đau đớn, người đàn ông quỳ xuống hôn lên má vợ lần cuối trước khi bị cảnh sát áp giải về đồn. Tại đồn cảnh sát, Neramit thành thật khai nhận hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và đứa con nhỏ vì đã gây ra tội lỗi không thể cứu vãn.

Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT) 

Rùng mình: Loại thực phẩm tăng sức mạnh 75% cho bệnh ung thư

Một loại thực phẩm thường làm bắt mắt người mua bởi trông rất tươi ngon, hấp dẫn lại có thể là nguyên nhân chính dẫn đến mối liên kết bí ẩn với bệnh ung thư, theo nghiên cứu mới của Anh.

Theo The Guardian, các nhà khoa học từ Trường Đại học Queen ở Belfast (Anh) đã kêu gọi cấm sử dụng nitrit trong thực phẩm sau khi phát hiện ra nó chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc một số loại thịt chế biến liên kết mạnh mẽ với bệnh ung thư.

Thí nghiệm trên chuột bằng hai loại thịt heo chế biến sẵn có nitrit và không có nitrit cho thấy các con chuột ăn loại chứa nitrit có các khối u ung thư phát triển nhiều hơn tới 75% so với các con ăn loại không chứa nitrit.

Căn bệnh khiến bác sĩ đau lòng vì "thấy chết mà không thể cứu"

"Bệnh nhân mắc dại biết mình sẽ chết. Bác sĩ, người nhà đều đau lòng bởi thấy chết mà không thể cứu được. Chỉ mong quay ngược thời gian, họ đi tiêm phòng", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp chia sẻ.

Sáng 29/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đây là nam bệnh nhân 30 tuổi ở Phú Thọ. Người này nhập viện vào ngày 21/12. Anh cho biết, sau khi bị chó lạ cắn, anh đã đánh chết con chó và chế biến thành món ăn. Bệnh nhân cũng không đi tiêm kháng huyết thanh.

Hai ngày trước khi vào viện, bệnh nhân thấy mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và 2 vai. Anh đi khám ở phòng khám tư nhưng tình trạng bệnh không đỡ nên đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Anh được chuyển vào điều trị tại khoa Cấp cứu. Cuối giờ chiều cùng ngày, tình trạng hốt hoảng, kích thích, sợ nước sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Do tình trạng quá nặng, người này đã tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, TS Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay từ đầu năm đến nay hai cơ sở của khoa (ở Giải Phóng và Đông Anh) tiếp nhận 5 ca bệnh dại. Hầu hết bệnh nhân đều không tiêm kháng huyết thanh hay vắc xin dại sau khi bị chó cắn. Sau 1-3 tháng, họ mới có triệu chứng bệnh.

Theo các bác sĩ, khi bệnh dại khởi phát, có nghĩa cơ hội sống của bệnh nhân đã khép lại vì không có thuốc chữa và tử vong rất nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ chứng kiến cảnh bệnh nhân lên cơn dại, thấy chết mà không thể cứu, bất cứ thầy thuốc nào cũng đều thấy ám ảnh.

Theo vị bác sĩ này, khi đã bị lên cơn dại, bệnh nhân vô cùng tỉnh táo nhưng bị kích thích, sợ nước, sợ tiếng gió thổi, ánh mắt long lanh vì sợ hãi. Một số trường hợp rét run nhưng lại vã mồ hôi đầm đìa. Người bị dại lên cơn khó thở vì co thắt thanh quản và chết vì suy hô hấp.

"Bệnh nhân biết mình sẽ chết, bác sĩ, người nhà đều đau lòng bởi thấy chết mà không thể cứu được. Chỉ mong quay ngược thời gian, họ đi tiêm phòng", bác sĩ Cấp chia sẻ.

Can benh khien bac si dau long vi

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp luôn cảm thấy ám ảnh khi chứng khiến bệnh nhân lên cơn dại vì "thấy chết mà không thể cứu". Ảnh: PV

Đáng nói, nhiều người cho rằng chó nhà nuôi cắn thì không có nguy cơ mắc bệnh, trước đó con vật cũng không có biểu hiện gì đặc biệt nên chủ quan không tiêm phòng. Một số trường hợp đắp lá, chữa bằng thuốc nam chỉ đến khi bất ngờ lên cơn dại mới vội vàng tiêm vắc xin phòng bệnh thì đã quá muộn. Bởi virus dại đã lên não và phát bệnh, không có thuốc nào chữa được.

Ngoài ra, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài nên phát hiện rất muộn. Người bị chó dại căn có thể ủ bệnh vài tuần, thậm chí vài tháng, hàng năm tùy thuộc vào số lượng, mức độ tổn thương và vị trí của vết cắn có gần thần kinh trung ương hay không. Vì thế, một số trường hợp khởi phát dại khi vết thương đã liền da, không còn dấu vết chó cắn, thậm chí còn quên mất việc bị chó cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn, bệnh nhân phải rửa ngay vết thương bằng nước xà phòng hay nước muối hòa đặc, dội nước sạch nhiều lần, bôi chất sát khuẩn như cồn... Việc xử lý tại chỗ vết thương càng sớm thì tác dụng sát khuẩn, phòng virus dại càng hiệu quả. Sau đó, bệnh nhân phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.