Gã đàn ông dùng “nước ngoan ngoãn” hại đời 100 phụ nữ

Sử dụng thứ nước trộn axit γ-hydroxybutyric - hay còn gọi là "nước ngoan ngoãn", Hồ tấn công tình dục hơn 100 phụ nữ trong suốt 1 năm mà không bị phát hiện.

Theo thông tin đăng tải, người đàn ông họ Hồ, 51 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc, trông còn khá trẻ nhưng đã lên chức ông ngoại. Bình thường, Hồ vẫn luôn đóng vai đạo mạo, là một người chồng tốt, cha tốt thế nhưng trên thực tế, anh ta lại là cơn ác mộng của vô số phụ nữ bên ngoài.
Do khởi nghiệp không thành công trong những năm đầu, nợ nần chồng chất, chán nản trong lĩnh vực kinh doanh nhưng muốn tìm kiếm sự công nhận của người khác nên Hồ bắt đầu liên tục tìm kiếm phụ nữ trên phần mềm xã hội rồi tương tác qua lại. Mục đích sau khi nói chuyện là hẹn gặp và thực hiện hành vi tấn công tình dục, xâm hại tình dục những phụ nữ mà Hồ hẹn gặp.
Ga dan ong dung “nuoc ngoan ngoan” hai doi 100 phu nu
  Ảnh minh hoạ.
Để thực hiện hành vi xâm hại tình dục, Hồ sử dụng một thứ nước gọi là "nước ngoan ngoãn". Uống nước này vào, nạn nhân sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, dần mất kiểm soát, khống chế hành vi và trí óc mơ hồ. Sau đó, Hồ sẽ đưa nạn nhân đến nơi mình đã định sẵn để xâm hại tình dục.
Khi bị bắt, cảnh sát cũng tìm thấy rất nhiều chai "nước ngoan ngoãn" trong xe của Hồ. Điều đáng sợ hơn là trong album điện thoại di động của Hồ có tới hơn 300 video tấn công tình dục phụ nữ. Sơ bộ thống kê, có hơn 100 nạn nhân bị Hồ xâm hại, tuổi từ 20-50 tuổi.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là dù Hồ đã tấn công tình dục hơn 100 phụ nữ trong hơn 1 năm, nhưng sau khi bị bắt hắn vẫn khẳng định rằng mình không hề có tình cảm với ai trong số họ, hắn chỉ yêu vợ và vị trí của vợ trong lòng hắn là không thể thay thế.
Vậy "nước ngoan ngoãn" là nước gì? Đây còn gọi là "nước tiên", "nước mất trí nhớ". Thành phần chính của nó là axit γ-hydroxybutyric, có tác dụng ức chế mạnh mẽ hệ thần kinh trung ương. Đây là một loại thuốc hướng thần có kiểm soát, mới đầu được phát triển và chủ yếu sử dụng để gây mê.
Ga dan ong dung “nuoc ngoan ngoan” hai doi 100 phu nu-Hinh-2
 Ảnh minh hoạ.
Thế nhưng khi nghiên cứu sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng axit γ-hydroxybutyric không chỉ có thể giảm đau mà còn có thể điều trị chứng mất ngủ và trầm cảm, vì vậy nó có thể được sử dụng như một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Song, hiện thuốc này bị xếp vào danh mục hàng cấm vì tác dụng phụ quá lớn, không màu, không vị, tan trong nước, khó tìm, người bình thường sau khi dùng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa... Nếu uống quá liều cũng có thể gây hôn mê và thậm chí tử vong.
Chính vì thế, sau khi các cô gái uống thứ đồ uống được pha với "nước ngoan ngoãn", họ sẽ trở nên mất khống chế và trí nhớ mờ nhạt, khó có thể nhớ được mình bị xâm hại hay không. Tệ hơn, khi thứ nước này đi vào cơ thể, chỉ sau 8 tiếng sẽ khó phát hiện ra ngay cả khi xét nghiệm máu.
Chính vì thế, ngay cả khi một số nạn nhân phát hiện ra bị xâm hại, họ cũng rất khó để tìm ra bằng chứng về việc họ bị đánh thuốc mê. Đây cũng là lý do khiến Hồ có thể thoát khỏi công lý suốt hơn một năm sau khi liên tục phạm tội.

Người phụ nữ đã tiêm 4 mũi vắc xin vẫn nhiễm COVID-19

Đây là một trong những ca nhiễm COVID-19 hiếm gặp. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đã được tiêm 4 mũi vắc xin.

Thanh niên dẫn tin từ Taiwan News cho hay, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở Đài Loan được xác định nhiễm COVID-19 dù đã tiêm 4 mũi vắc xin.

Danh tính của người phụ nữ này được giữ kín. Được biết, cô có xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 2/1. Trước đó, cô đã được tiêm 4 mũi vắc xin trong khoảng thời gian từ 4 đến tháng 9/2021 gồm 2 mũi AstraZeneca và 2 mũi Pfizer. Truyền thông địa phương không tiết lộ trong hai loại vắc xin, cô được tiêm loại nào trước. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của người phụ nữ này ra sao.

Đang mổ thì hết thuốc mê, bệnh nhân trầm cảm vì những gì diễn ra

(Kiến Thức) - Một nữ y tá có mặt trong cuộc phẫu thuật đã tiết lộ, lỗi xảy ra do bác sĩ phụ trách gây mê quá chủ quan, rời khỏi phòng mổ để nghe điện thoại.

Mới đây, tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu. Một bác sĩ gây mê vì lơ là, mải dùng điện thoại đã khiến bệnh nhân nằm trên giường bệnh tỉnh lại ngay khi phẫu thuật. Nhìn thấy cơ thể mình bị cắt xẻ, cô ám ảnh và tổn thương tâm lý nghiêm trọng, thậm chí còn trầm cảm.

Bé gái bị tẩm thuốc mê rồi biến mất, lý do mới thật bất ngờ

(Kiến Thức) - Bé gái bị tẩm thuốc mê, 12 giờ sau tỉnh dậy đã ở cách nhà rất xa. Sau khi đưa cô bé đi kiểm tra, cảnh sát mới biết sự thật đáng ngạc nhiên.


Tại An Huy, Trung Quốc, một bé gái bị tẩm thuốc mê và biến mất suốt 12 giờ. Cô bé 14 tuổi, khi tỉnh dậy đã ở Giang Trấn, cách nhà 40km. Cô bé tới đồn cảnh sát xin giúp đỡ để trở về nhà. Cảnh sát vô cùng lo lắng khi cho rằng đây có thể là trường hợp bắt cóc trẻ em, và vì sao cô bé mất tích một cách lạ lùng như vậy? 

Khi nghe cô bé tường thuật lại, sự việc còn kỳ lạ hơn. Bé gái 14 tuổi cho biết đã gặp một người lạ trên đường đến trường và nhờ cô giúp đỡ. Trong lúc đó, cô đã bị người lạ chụp thuốc mê và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô bé đã ở Trấn Giang. 
Be gai bi tam thuoc me roi bien mat, ly do moi that bat ngo
 
Cô bé cho biết khi mình tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Cô không dám mượn điện thoại di động từ người đi đường nên đi bộ một mình. Sau đó, cô bé đã ăn trưa tại quán ăn vặt bên đường và tìm đến đồn cảnh sát. 

Sợ cô bé bị xâm hại hay tổn thương, cảnh sát trong đồn đã chăm sóc cẩn thận và đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ đến ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã ổn, bé gái cũng đã bình tĩnh lại, sự việc mới được làm sáng tỏ.

Hóa ra cô bé đã nói dối. Cô không muốn đến trường nên đã bắt xe bus đến ga xe lửa Trấn Giang. Qua camera giám sát, cảnh sát cũng thấy cô bé ngồi xe bus một mình đến trạm xe lửa.