Em bé "Kangaroo" khi sinh ra chỉ to bằng bàn tay được nuôi sống

Em bé sinh non khi ở thai kì tuần thứ 25, cân nặng lúc sinh chỉ 500gram đã được bác sĩ nuôi sống. Một kỉ lục mới trong việc chăm sóc trẻ sinh non ở Việt Nam.

Sau khi sản phụ M.K.E (ngụ tại TP.HCM) được sanh tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, em bé được chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì sinh non do mẹ hở eo tử cung khi mới 25 tuần. Bé sinh ra chỉ nặng có 500gram.
Em bé sinh non cả người bằng bàn tay người lớn, toàn thân đỏ hỏn, da căng mọng, thở yếu ớt. Cả bác sĩ và gia đình đều biết hy vọng sống sót của bé là rất mong manh.
Tất cả bác sĩ và gia đình xác định ngay từ đầu: cố gắng hết sức, can thiệp tối thiểu cần thiết. Và hơn hết, phải động viên nâng đỡ tinh thần người mẹ, để có được nguồn sữa dồi dào và tình mẫu tử qua ấp da kề da.
Em be
Niềm vui của mẹ khi bé khỏe mạnh xuất viện sau hơn ba tháng điều trị. Ảnh:BSCC 
Quá trình điều trị gặp vô cùng khó khăn thử thách đòi hỏi sự chăm chút, sự tinh tế không quản ngày đêm của nhân viên y tế. Khó khăn nhất với bé là có nhiều cơn ngưng thở cần hỗ trợ áp lực dương do các cơ quan đều chưa trưởng thành, song khổ nỗi không có dụng cụ nào vừa cỡ vì bé quá nhẹ cân, cuối cùng các bác sỹ phải sáng tạo cho thở máy bằng canulla qua mũi.
May mắn là bé đã được chích hỗ trợ phổi đủ 2 mũi nên không mắc bệnh màng trong (xác suất đến 80% ở tuổi thai này), và giúp cho hệ hô hấp có thể thích nghi được phần nào với cuộc sống.
Từ tình yêu thương vô bờ bế, nỗ lực ngày đêm ấp bé 24/24, cùng nguồn sữa mẹ đầy đủ dưỡng chất, đã giúp cho quá trình nuôi ăn tiêu hóa tối thiểu tỉ mỉ với vài mililit, tăng rất chậm và cẩn thận được dung nạp tốt, giúp bé tăng cân nhanh.
Bé trai đã kiên cường vượt qua bao đợt nhiễm trùng, thiếu máu, các biến chứng của sinh non như: loạn sản phổi lệ thuộc oxy kéo dài, bệnh võng mạc ROP phải mổ.
Vừa qua, bé đã được xuất viện trong niềm hân hoan vui mừng của gia đình và tập thể khoa Hồi sức sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã từng nuôi sống thành công trẻ sơ sinh chỉ mới 24 tuần tuổi thai, với cân nặng lúc sanh là 660gram tại khoa Hồi sức sơ sinh.

Video: Nước mắt người cha mất con sau 9 năm hiếm muộn

Sau gần 9 năm chạy chữa, vợ chồng anh Nguyễn Thạc Hoàn (Bắc Ninh) mới có con nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, song bé Hà Vi đã qua đời vào sáng 20/11.

Mời quý độc giả xem video Nước mắt người cha mất con sau 9 năm hiếm muộn:

Nuôi sống bé trai sinh non nhỏ chỉ bằng chiếc bánh mì

Chiều 12/12, các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương cho biết đã nuôi sống thành công một bé trai sinh non nặng chỉ với 700g.

Thai phụ Đ.T.K. sinh năm 1980 ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến khoa Sản bệnh Hùng Vương lúc 22h30 ngày 10/8 trong tình trạng thai non 25 tuần tuổi có dấu hiệu suy hô hấp do nhiễm trùng ối. Chỉ một ngày sau nhập viện, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh. Trước khi sinh, thai phụ K. được cho dùng đủ hai liều thuốc trưởng thành phổi cho bé sinh thiếu tháng.

Chồng ngoại tình thì đàn bà phải làm được điều này rồi mới ly hôn!

Người ta hay nói phụ nữ nên chọn ly hôn khi đã không thể cứu vãn được hôn nhân. Người ta cũng hay nói, phụ nữ nhất định phải ra đi khi đã chịu tổn thương quá nhiều. Nhưng người ta vẫn chưa nói một cuộc ly hôn thế nào mới thật sự khiến đàn bà sống tốt về sau…

Chị tôi quyết định ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình. Đây cũng không phải là một quyết định sai nếu chị không thể tha thứ cho chồng. Nhưng điều khiến chị tôi hối hận nhất suốt bao năm sau đó cũng lại là quyết định ly hôn này. Không phải vì chị còn yêu chồng, chị hối hận, mà là chị nghĩ mình đã chọn sai thời điểm để ra đi.