Dùng thực phẩm chức năng nhiều mong khỏe, người phụ nữ đột quỵ

Chỉ vài tháng sau khi dùng nhiều thực phẩm chức năng, cô Hà đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và đi khám. Tại bệnh viện, cô Hà được xác nhận đột quỵ, phải cấp cứu ngay.

Cách đây không lâu, cô Hà, ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đã tham dự buổi họp giao ban của một công ty bán hàng trực tiếp và vô cùng hào hứng trước nội dung quảng cáo của một người tự nhận là bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Nghe bùi tai, cô Hà đã mua nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể tăng nhanh đề kháng và phục hồi các chức năng bị suy giảm. Đồng thời, cô Hà cũng gia nhập công ty bán hàng với tư cách là thành viên đại sứ.
Dung thuc pham chuc nang nhieu mong khoe, nguoi phu nu dot quy
 Ảnh minh hoạ.
Kể từ lúc đó, cô Hà dùng thực phẩm chức năng 3 bữa một ngày theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng trong công ty. Thế nhưng do sản phẩm có chứa caffeine nên dùng quá liều gây ra huyết áp cao. Chỉ vài tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng, cô Hà đột nhiên cảm thấy không khỏe và đi khám. Đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu xác nhận cô Hà bị đột quỵ dẫn yếu chi trái, phải nhập viện ngay. Quá trình điều trị kéo dài tới 49 ngày, khiến cô Hà vô cùng sợ hãi.
Sau khi hồi phục, cô Hà lập tức kiện công ty bán thực phẩm chức năng, yêu cầu hoàn lại tiền và bồi thường cho cô. Thế nhưng, luật sư của công ty này đã lập luận rằng, chuyên gia dinh dưỡng không nói rằng dùng 3 bữa một ngày, thậm chí còn ghi trên sản phẩm cách sử dụng 1 lần/ngày. Như vậy, công ty không có sai phạm.
Công ty cũng cho rằng cao huyết áp là một căn bệnh mãn tính đã tiềm ẩn từ lâu và phần lớn do các yếu tố lâu dài như di truyền, tâm lý gây ra, họ nghi ngờ cô Hà có thể đã bị cao huyết áp từ lâu, lần đột quỵ này không liên quan gì đến sản phẩm của công ty nên từ chối yêu cầu bồi thường.
Mới đây, phiên toà xét xử vụ việc diễn ra, thẩm phán cho rằng không có căn cứ nào cho thấy chuyên gia dinh dưỡng chỉ định cô Hà uống thực phẩm chức năng 3 bữa một ngày, cô Hà đã tự ý dùng sai hướng dẫn sử dụng, bản thân phải chịu trách nhiệm, công ty chỉ hỗ trợ trả một số tiền chênh lệch về hàng hoá, không phải bồi thường. Tuy nhiên, cô Hà vẫn có thể kháng cáo.

Nữ bệnh nhân đột quỵ, bác sĩ phát hiện chuyện ghê rợn

Khi kiểm tra kết quả chụp CT, máu và chụp X-quang của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện bệnh nhân này cấy rất nhiều "kim bùa" vào mắt, mặt, cổ và ngực.

Châm cứu trong y học cổ truyền Trung Quốc là phương pháp sử dụng kim đặc chế để kích thích các huyệt đạo nhằm đạt được tác dụng giảm đau và chữa bệnh.
Tuy nhiên, một bác sĩ ở Malaysia chia sẻ, anh từng gặp một nữ bệnh nhân bị đột quỵ, liệt và không thể nói được. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phát hiện ra số lượng lớn "kim bùa" (hay còn gọi là kim quyến rũ) được cấy vào cơ thể người phụ nữ, bao gồm cả mặt, cổ và ngực. Thế nhưng khi bị phát hiện, người phụ nữ vẫn không chịu lấy kim ra, cuối cùng tử vong.

Một tuần ở nhờ nhà tôi, bạn của chồng bỗng có hành động khó hiểu

Tôi biết chồng rất tôn trọng và quý mến người bạn này nên tôi không muốn bóc chuyện của anh ta ra, nhưng vì vậy mà tôi cứ nơm nớp lo sợ.

Chồng tôi có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia tôi cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng hồi đầu tháng Giêng, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì thời điểm Tết nên chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà tôi 1 tuần.

Chồng tôi thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. Tôi thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.