Dùng flycam quay cả gia đình, người đàn ông phát hiện hung thần...

(Kiến Thức) - Chẳng ngờ, khi chiếc flycam vừa cất cánh được khoảng 30 giây, nhiếp ảnh gia kỳ cựu nhận thấy có sự bất thường, bóng đen tiến sát lại khu vực gia đình anh, thực chất là một con cá mập.

Khi đi du lịch ngoài biển, rất khó để phát hiện ra nguy hiểm, vì tất cả đều ẩn dưới nước. Mới đây, nhiếp ảnh gia Dan Watson, 35 tuổi, người Mỹ cùng vợ mình là Sally và ba con trai Landon, Jonathan, Grace đã quyết định ra biển chơi.
Trong lúc vợ anh và ba con trai bơi lội vui vẻ ngoài biển, Dan đã quyết định sử dụng flycam để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của gia đình.
Chẳng ngờ, khi chiếc flycam vừa cất cánh được khoảng 30 giây, nhiếp ảnh gia kỳ cựu nhận thấy có sự bất thường trên mặt biển, có một bóng đen tiến sát lại khu vực gia đình anh.
Dung flycam quay ca gia dinh, nguoi dan ong phat hien hung than...
 
Ngay lập tức, Dan nhận ra cái bóng đang di chuyển thực chất là một con cá mập. Anh hét lên với gia đình mình: "Cá mập! Có một con cá mập!"
Thấy cảnh báo của Dan, cả gia đình anh chạy vội lên bờ, may mắn thoát khỏi sự tấn công của cá mập.

Mời quý vị xem video: Hãi hùng cá mập bơi ngay dưới chân người

Chia sẻ về sự kiện này, Dan nói: "Khi máy quay vừa bay lên không trung, con cá mập đã ở rất gần gia đình tôi, gần và di chuyển nhanh. Tôi biết những con cá mập vẫn luôn ở đâu đó ngoài biển, thế nhưng tôi không ngờ chúng lại bơi gần vùng nước nông như thế".
Theo anh Dan, sau khi gia đình anh chạy lên bờ, con cá mập đã quay đầu, bơi trở lại về biển. Thế nhưng vì lo lắng, cả gia đình nhiếp ảnh gia phải qua một thời gian dài mới dám tiến xuống biển tiếp.
Theo thông tin đăng tải, Florida là nơi nổi tiếng ở Mỹ hay xảy ra các vụ cá mập tấn công con người. Đã có 16 vụ tai nạn do cá mập tấn công xảy ra trong nửa đầu năm nay.

Cặp đôi đặt tên con là Google và ý nghĩa cực "choáng"

(Kiến Thức) - Anh Andi giải thích, sở dĩ anh chọn cái tên Google đặc cho con trai là mong muốn, sau khi lớn lên, cậu bé Google con trai anh có thể trở thành một người hữu ích, giúp được nhiều người giống như trang web tìm kiếm Google.

Một em bé ở Indonesia mới đây đã được cha mẹ đăng ký tên hợp pháp là Google, không có họ hoặc tên đệm, chỉ có Google, giống hệt như công cụ tìm kiếm nổi tiếng thế giới.
Cha của cậu bé Google, anh Andi Cahya Saputra, 31 tuổi, nói với truyền thông Indonesia, lần đầu tiên anh suy nghĩ về cái tên sẽ đặt cho con trai mình là khi vợ anh đang mang thai 7 tháng. Anh muốn đặt một cái tên liên quan đến công nghệ. Sau rất nhiều băn khoăn, anh quyết định chọn cái tên Google.

Kỳ lạ cá sấu mặc váy cưới trắng muốt, kết hôn với người

(Kiến Thức) - Cá sấu được tắm rửa sạch sẽ, mặc váy cưới trắng nhưng bị trói mõm lại để đảm bảo an toàn cho thị trưởng. Thị trưởng cũng bế cá sấu cái trên tay và hôn nó trước sự hò reo vui mừng của người dân.

Cá sấu là loài động vật hung mãnh, thường khiến người khác có ấn tượng không tốt. Hơn nữa, cũng có nhiều tin tức về việc cá sấu tấn công, ăn thịt người, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy sợ hãi loài động vật máu lạnh này.
Mới đây, ở Campuchia, một bé gái 2 tuổi vô tình rơi vào bể cá sấu, bị cá sấu ăn thịt, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Thế nhưng cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ ở Mexico, người dân lại hân hoan tổ chức tiệc cưới sôi động cho thị trưởng và một con cá sấu cái.

Chim mòng biển săn giết và ăn thịt cả thỏ gây choáng

(Kiến Thức) - Khi chim mòng biển tiến sát lại gần, con thỏ hoang dã vẫn vô cùng bình tĩnh, phản ứng chậm chạp. Cũng vì sự chủ quan này, không lâu sau đó, thỏ hoang đã bị mòng biển giết chết.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Đức, cô Irene Mendez Cruz đi nghỉ tại Skökholm, xứ Wales. Trong chuyến đi nghỉ này, nhiếp ảnh gia lịch sử tự nhiên 28 tuổi ghi lại những hình ảnh vô cùng kịch tích và lạ lùng, khi mọt con chim mòng biển săn giết và ăn thịt thỏ hoang dã.
Chim mong bien san giet va an thit ca tho gay choang