Độn ngực “chui”, làm khách hàng tử vong

Hôm 01/9, cô Jean Huang, 35 tuổi, đã qua đời sau khi trải qua phẫu thuật cấy ghép ngực tại thẩm mĩ viện Medi tại TP Chippendale - Úc.

Báo The Sydney Morning Herald cho biết người tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép ngực là cô Jie Shao, 33 tuổi. Theo điều tra ban đầu, cô Shao đã sử dụng liều lượng thuốc gây mê không chính xác khiến nạn nhân gặp vấn đề về tim trong quá trình đưa chất độn vào hai bên ngực hôm 30-8.
Công tố viên Sergeant Rutzou cho hay cô Shao đã tiêm 1,5 gr tramadol trộn với 200 mg NaCl bằng dụng cụ truyền dung dịch, cộng thêm một lượng thuốc gây tê tại chỗ lidocaine tiêm vào ngực bệnh nhân. Trong ca phẫu thuật còn có một nữ y tá tên Yuegiong Fu không đủ giấy phép hành nghề.
Khi cô Huang bị ngừng tim (tim ngừng đập hoặc đập không có hiệu quả), cô Fu cùng một nhân viên y tế khác vội làm hô hấp nhân tạo.
Don nguc “chui”, lam khach hang tu vong
 Jie Shao bị cảnh sát bắt tối 30-8. Ảnh: SMH. 
Cho tới ngày 31/8, cô Huang vẫn bất tỉnh và đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát dự đoán nếu nạn nhân sống sót, cô cũng sẽ bị tổn thương cơ thể ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, tới ngày 01/9, báo Sydney Morning Herald cho hay cô Huang đã qua đời tại bệnh viện.
Cô Shao quen biết cô Huang thông qua một người bạn. Bản thân cô Huang cũng làm chủ 1 cơ sở làm đẹp ở TP Sydney.
Trong đơn bảo lãnh nộp ngày 31/8, luật sư của cô Shao, bà Mary Underwood, lập luận thân chủ mình đã hoàn thành khóa học 5 năm tại Trường ĐH Y khoa Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên khoa da liễu.
Bà Underwood cũng nói rằng cô Shao từng làm việc ở Trung Quốc và Anh, đồng thời lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành Khoa học sức khỏe tại Anh vào năm 2010. Tuy nhiên, theo các công tố viên, cô Shao tới Úc bằng thị thực du lịch và không có bằng cấp nào được công nhận tại Úc.
Đặc biệt, Shao chỉ mới tới Úc 5 ngày trước khi cô ta bị bắt vào đêm 30/8.
Don nguc “chui”, lam khach hang tu vong-Hinh-2
 Cô Jean Huang. Ảnh: FACEBOOK.

Don nguc “chui”, lam khach hang tu vong-Hinh-3
Cô Huang được nhân viên y tế đưa đi khi đã ngừng tim. Ảnh: Channel 9. 
Thẩm phán Sharon Freund đã bác đơn xin bảo lãnh của luật sư Underwood dù bà cam kết cô Shao sẽ giao nộp hộ chiếu và không hành nghề trong thời gian bảo lãnh. Bà Freund giải thích nếu chấp nhận đơn bảo lãnh, cô Shao có khả năng sẽ chạy về Trung Quốc, tác động nhân chứng hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Don nguc “chui”, lam khach hang tu vong-Hinh-4
Thẩm mĩ viện Medi tại TP Chippendale. Ảnh: Facebook. 
"Tôi cho rằng đó là một trường hợp nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, tôi tin bị cáo sẽ lãnh án tù" – bà Freund nói.
Trên trang Facebook của thẩm mĩ viện Medi, cơ sở này chính thức hoạt động từ ngày 30-5 năm nay. GS Mark Ashton, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mĩ Úc (ASPS), cho biết bất cứ hoạt động nào liên quan đến chỉnh sửa nhan sắc cũng tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là khi sử dụng các loại hóa chất độc hại hoặc dùng không chính xác.

5 món ngon từ ngũ cốc nghĩ tới là thèm

(Kiến Thức) - Những món ngon từ ngũ cốc sau đây có cách chế biến rất đơn giản nhưng lại mang đến hương vị mới cho các món ăn. 

5 mon ngon tu ngu coc nghi toi la them
 1. Gà chiên ngũ cốc. Nguyên liệu: Đùi gà, trứng gà, bột chiên giòn, ngũ cốc loại nhạt, hạt nêm, tiêu, đường, ớt bột. Đùi gà rửa sạch, luộc sơ qua, khía vài đường trên đùi để gà ngấm gia vị tốt hơn. Ảnh: 24h.com.vn.

Vào “thẩm mỹ chui”, tự rước họa

Liên tiếp sau 2 ca tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ không đủ chức năng hoặc không được phép.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM, Phòng Y tế cùng Công an phường 4, quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất và lập biên bản cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại địa chỉ số 694/5 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận.
Cảnh giác với những cơ sở thẩm mỹ không phép

Người yêu cùng bạn thân rắc tâm kéo tôi xuống vũng bùn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng vô tận mà là một chuỗi những nguy hiểm đang rình rập để khi bạn sẩy chân sẽ bị kéo ngay xuống vực thẳm.

Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi học thì kém nhưng được cái kiếm tiền giỏi, nhưng cũng có đứa xấu mồm xấu miệng lại bảo: "Ôi dào tuổi trẻ thành đạt sớm như con ngựa non háu đá thôi, không bền đâu". Nghe những câu nói hay ai mà chẳng thích nhưng đến khi bị chê trách thì tôi cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với sự thành đạt của tôi.
Trong khi bạn bè đang cặm cụi với đống sách vở thì mới 20 tuổi tôi đã là lãnh đạo cả một công ty trò chơi. Tôi không có hứng thú với những cuốn sách, những bài học thuộc, mà đam mê của tôi là ôm chiếc máy tính cả ngày không biết chán. Sau đó, tôi tham gia nhiều cuộc thi trò chơi điện tử để có được tiền và lập ra công ty hiện tại. Tôi là giám đốc và ngoại giao còn việc sáng tạo ra các trò chơi mới chuyển hết cho nhân viên chuyên lĩnh vực game điện tử.