"Dị nhân" muốn sống như hổ đeo thứ "dị" suốt 45 năm

(Kiến Thức) - Yoshiro Harada, 69 tuổi, một nhân viên giao báo từ Tokyo, Nhật Bản, đã lựa chọn sống cuộc sống của một con hổ từ năm 24 tuổi. Trong suốt 45 năm qua, "dị nhân" này đã đeo mặt nạ hổ để sống như một con hổ.

Theo thông tin đăng tải, "dị nhânYoshiro Harada sinh tại tỉnh Nagano, chuyển đến Tokyo để theo học Đại học Daito Bunka vào năm 1967. Yoshiro Harada làm thêm công việc giao báo khi còn là sinh viên và quyết định nghỉ học để cống hiến hết mình cho công việc giao báo.
 
Một ngày nọ vào năm 1972, khi đang tham dự lễ hội đền thờ ở Kabukicho, Shinjuku, Yoshiro Harada đi ngang qua một dãy cửa hàng và nhận thấy có cửa hàng bán mặt nạ hổ bằng nhựa, nhiều màu sắc. Kể từ lúc đó, Yoshiro Harada quyết định sẽ đeo mặt nạ hổ mỗi ngày để sống như một con hổ.
Ngay lúc đó, Yoshiro Harada đã mua 30 chiếc mặt nạ hổ. Ngày tiếp theo, anh đeo mặt nạ hổ mỗi ngày. Cả khi ở nhà lẫn khi đi giao báo. Khắp khu vực Shinjuku, không ai là không biết anh.

Mời quý vị xem video: Dị nhân nửa người nửa cáo ở Pakistan. Nguồn video: VTC14

Trả lời phỏng vấn, Yoshiro Harada nói rằng việc lựa chọn sống như một con hổ là bản năng của anh. Dị nhân đeo mặt nạ hổ suốt 45 năm này cũng có nickname Shinjuku Tiger, được coi là một huyền thoại sống của Tokyo.
Ngoài chiếc mặt nạ nhựa mang tính biểu tượng của mình, Yoshiro Harada còn thu hút mọi người nhờ bộ tóc giả màu hồng nổi bật, trang phục lập dị và hàng tá đồ chơi nhồi bông mà anh luôn mang theo mình.
 
Vào một ngày bình thường, Yoshiro Harada sẽ thức dậy vào khoảng 3h30 phút sáng, đeo mặt nạ và bắt đâu chuyến giao báo đầu tiên vào lúc 5h sáng. Sau khoảng 2 tiếng làm việc, Yoshiro Harada về nhà chợp mắt và đi giao báo ca thứ hai vào lúc 3h chiều.
Khi không làm việc, Yoshiro Harada dành thời gian cho ba niềm đam mê lớn nhất, phim ảnh, bia và phụ nữ.
Ở tuổi 69, Yoshiro Harada vẫn tràn đầy năng lượng như khi lần đầu đeo mặt nạ nhựa. Trong khi những người khác đã nghỉ việc từ lâu và hưởng lương hưu, dị nhân đeo mặt nạ hổ vẫn làm việc mỗi ngày.
Theo Yoshiro Harada, ông làm tất cả, quyết định tất cả mọi việc nhờ bản năng. Trong trái tim, tâm hồn, ông thực sự là một con hổ hoang dã.

Cô gái bị nhốt giữa sa mạc chết đói, khát và chuyện ám ảnh

Người phụ nữ bị nhốt trong cũi giữa sa mạc đến chết vì đói khát và câu chuyện đầy ám ảnh sau bức ảnh khiến cả thế giới rùng mình

Tháng 7 năm 1913, nhiếp ảnh gia người Pháp tên Albert Kahn trên đường đi chu du đến các vùng đất hẻo lánh khắp thế giới thì vô tình bắt gặp một người phụ nữ đang bị nhốt trong một chiếc cũi làm bằng gỗ tại Mông Cổ.

Mèo mất tích, người phụ nữ đi tìm phát hiện điều dị rợn người

(Kiến Thức) - Cảm thấy không ổn, dừng lại bài tập, cô Fiona ngẩng lên và kinh hoàng phát hiện điều kinh dị, một con trăn khổng lồ đang nấp trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đói khát.

Có nhiều loài động vật đặc hữu ở Australia đáng sợ. Không chỉ vậy, chúng còn có thể hình và kích thước khổng lồ, gây ám ảnh.
Mới đây, cô Fiona Maguire, sống ở thị trấn nhỏ Woy Woy, một thị trấn ven biển thuộc vùng duyên hải miền trung New South Wales, Australia đã có trải nghiệm đáng sợ sau khi con mèo cưng của cô mất tích.
Theo thông tin đăng tải, con mèo cưng của cô Fiona mất tích cách đây hai tháng, khiến cô vô cùng đau buồn và luôn muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
Meo mat tich, nguoi phu nu di tim phat hien dieu di ron nguoi
 
Cô Fiona cho biết, con mèo cưng Bubbles đã ở cùng gia đình cô 8 năm và không bao giờ bỏ cơm. Chẳng ngờ một buổi tối, Bubbles biến mất.
Cả gia đình cô Fiona đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng mèo cưng đâu, họ rất buồn và hy vọng rằng Bubbles vẫn còn sống, chỉ đi lạc đâu đó.
Mới đây, khi đang tập đấm bốc ở ngoài vườn, cô Fiona đột nhiên cảm thấy mình đang bị theo dõi. Cảm thấy không ổn, dừng lại bài tập, cô Fiona ngẩng lên và kinh hoàng phát hiện, một con trăn khổng lồ đang nấp trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đói khát.

Vợ "chết lặng" vì chồng vô tình đốt mất hơn 500 triệu đồng

Một bà vợ ở thành phố Bryansk ở Nga chết lặng khi biết tin chồng vô tình đốt bỏ chiếc sofa có chứa 1,5 triệu rúp (tương đương hơn 543 triệu đồng) mà bà lén giấu ở bên dưới.

Theo hãng tin Spuntik của Nga, số tiền nói trên là số tiền mà vợ chồng bà vốn dành dụm để mua một căn hộ mới.
Vo
Ảnh minh họa. 
Ban đầu, việc cất giữ tiền do người chồng đảm nhận. Ông này đã giữ tiền trong một chiếc ấm đun nước bằng kim loại cũ, không còn sử dụng tới.