Đang cho mèo ăn, người phụ nữ thấy điều bất ngờ trong thùng rác

Trong lúc đang cho mèo ăn, người phụ nữ đã nghe thấy tiếng động trong thùng rác bên đường, cô tò mò chạy tới kiểm tra thì phát hiện sự thật sốc.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/12 vừa qua tại thành phố Kalamata, Hy Lạp. Một bé trai đã bị mẹ ruột bỏ rơi trong thùng rác khi vừa mới vài ngày tuổi. Rất may, cậu bé đã được người dân phát hiện kịp thời và cứu sống, trước khi bị xe rác chở đi.
Theo đó, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, một người phụ nữ đang cho mèo ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ trong thùng rác bên đường. Vì tò mò và có linh cảm không lành, người phụ nữ này đã chạy tới thùng rác để kiểm tra. Khi tung thùng rác ra, cô phát hiện dưới đáy là một bé trai sơ sinh đang khóc trong yếu ớt. Ngay sau đó, người phụ nữ đã gọi xe cấp cứu, đưa cậu bé tới bệnh viện.
Dang cho meo an, nguoi phu nu thay dieu bat ngo trong thung rac
Nơi xảy ra vụ việc.
Bé trai được đưa tới khoa nhi của bệnh viện thành phố Kalamata và may mắn sống sót. Cậu bé đã bị vùi dưới lớp rác thải nên cơ thể xây xát và gặp vài vấn đề về hô hấp nhưng không nặng. Hiện tại, cậu bé đang được các y tá trong bệnh viện chăm sóc. Cảnh sát cũng đã lấy mẫu ADN của cậu bé để xét nghiệm, hy vọng giúp ích cho quá trình điều tra.
Được biết, cậu bé này chỉ mới vài ngày tuổi. Không rõ lý do vì sao, bố mẹ cậu bé lại bỏ rơi con tại đây nhưng đó vẫn là điều không thể chấp nhận được. Bé trai này cũng vô cùng gặp may bởi hôm đó là một trong số những ngày hiếm hoi xe chở rác đến muộn vì tắc đường, nếu không, thùng rác sẽ bị chở đến bãi rác và nghiền nát mà không ai phát hiện ra có một sinh linh bé bỏng trong đó.
Thị trưởng thành phố Kalamata, ông Than Khung Vassilopoulos chia sẻ với các phóng viên rằng cậu bé này quả thực may mắn khi được người dân phát hiện và cứu sống.
Tới cuối ngày 18/12, cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ 25 tuổi, quốc tịch Georgia, được cho là mẹ của bé trai. Cô này bị nghi ngờ đã bỏ rơi con trong thùng rác nhưng cảnh sát vẫn đang trong quá trình xác nhận. Nếu bị cáo buộc, người mẹ này sẽ phải nhận tội bỏ rơi trẻ em và cố ý giết người.

Chuyện “lạ” tại Kashmir giữa căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

(Kiến Thức) - Loạt hình dưới đây của hãng thông tấn Reuters ghi lại cảnh tượng yên ắng đến lạ thường ở vùng đất Kashmir giữa lúc căng thẳng Ấn Độ-Pakistan bùng phát tại khu vực này.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan
 Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng tại Kashmir sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công qua biên giới, và Ấn Độ bãi bỏ quy chế đặc biệt của bang Jammu và Kashmir. (Nguồn ảnh: Reuters)

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-2
 Chưa đầy một ngày sau khi công bố sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm ở Jammu và Kashmir, Ấn Độ lại siết lại kiểm soát tại khu vực hôm 19/8.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-3
 Nguyên nhân khôi phục lệnh giới nghiêm tại Kashmir là do nhiều vụ đụng độ có thương vong giữa dân thường và cảnh sát đã xảy ra.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-4
 Mới đây, hãng thông tấn Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc sống khá yên ắng của người dân ở vùng Kashmir trong thời gian khu vực này được áp đặt lệnh giới nghiêm.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-5
 Con phố vắng vẻ ở Srinagar, thủ phủ của vùng Kashmir, ngày 20/8.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-6
 Một số đồ đạc trong ngôi nhà của người dân ở Kashmir bị hư hại.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-7
 Hai người đàn ông Kashmir ngồi câu cá ở Srinagar hôm 17/8.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-8
Những ngày này, hầu hết các ngôi nhà và cửa hàng ở vùng Kashmir đều cửa đóng then cài. 

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-9
 Người đàn ông ngồi ăn sáng trong nhà ở Srinagar hôm 14/8.

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-10
Người phụ nữ giặt đồ trong con ngõ nhỏ ở Srinagar giữa lúc nơi này bị áp đặt lệnh giới nghiêm. 

Chuyen “la” tai Kashmir giua cang thang An Do-Pakistan-Hinh-11
Binh sĩ Ấn Độ mua đồ từ một cửa hàng ở Srinagar hôm 13/8. 

Chân dung hai phụ nữ TQ “cả gan” đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

(Kiến Thức) - Mới đây, Jing Lu trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ hai bị bắt giữ vì xâm nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida.

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump
 Theo Daily Mail, Jing Lu, 56 tuổi, đã bị các nhân viên an ninh phát hiện ở lối vào chính của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc sở hữu của Tổng thống Trump và yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ Trung Quốc này sau đó quay lại và chụp ảnh. Ảnh: LV. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-2
"Khi nhân viên an ninh tiếp cận, Lu liền bỏ chạy nhưng cuối cùng bị bắt giữ tại khu mua sắm Worth Avenue cao cấp ở Palm Beach", cảnh sát cho hay. Ảnh: PA.  

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-3
Lu hiện đang bị tạm giữ tại nhà tù ở Palm Beach và bị buộc tội rình mò, lảng vảng. Ảnh: PA. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-4
Thẩm phán ấn định mức tiền bảo lãnh để được tại ngoại của Jing Lu là 2.000 USD, nhưng yêu cầu tiếp tục giam giữ người phụ nữ này, vì visa tại Mỹ của Lu đã hết hạn. Lu cũng bị yêu cầu tránh xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Daily Mail. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-5
Được biết, Tổng thống Trump và gia đình ông không có mặt tại khu nghỉ dưỡng này vào thời gian xảy ra vụ việc. Họ dự kiến sẽ đến Mar-a-Lago vào cuối tuần cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Ảnh: AP. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-6
 Lu trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ hai bị bắt vì xâm nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng của nhà ông Trump. Trước đó, Yujing Zhang (ảnh) bị bắt vào tháng 3/2019 khi đi vào Câu lạc bộ Mar-a-Lago. Ảnh: WPTV. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-7
 Các bằng chứng chỉ ra rằng, Zhang đã vượt qua hai trạm kiểm soát an ninh trước khi được phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Zhang nói với các nhân viên mật vụ rằng, cô đang ở trong khu nghỉ dưỡng và muốn đến xem hồ bơi. Ảnh: SCMP. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-8
 Sau khi Zhang bước vào hành lang của Mar-a-Lago trong bộ váy dạ hội dài màu xám, một nhân viên lễ tân cảm thấy đáng ngờ đã hỏi nữ doanh nhân này. Zhang trả lời rằng, cô đến dự một sự kiện nhưng trên thực tế, sự kiện này đã bị hủy. Ảnh: SCMP.

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-9
 Tại thời điểm bị bắt giữ, Yujing Zhang mang theo 4 điện thoại di động, máy tính xách tay và ổ cứng gắn ngoài. Các thiết bị điện tử được tìm thấy trên người Zhang và trong khách sạn nơi cô ở. Ảnh: SCMP. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-10
 “Cô ta nói rằng đến đó dự sự kiện hữu nghị của Liên Hợp Quốc. Vâng, đó rõ ràng là lời nói dối. Cô ta quyết tâm vào được đó và đã cố tình nói dối mọi người để đạt mục đích của mình”, luật sư Rolando Garcia nói với các bồi thẩm viên ở Fort Lauderdale hồi tháng 9. Ảnh: WPTV. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-11
 Ngày 25/11, Thẩm phán Roy Altman đã kết án 8 tháng tù đối với Zhang Yujing, nữ doanh nhân Trung Quốc 33 tuổi, vì hành vi xâm phạm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump hồi tháng 3/2019 và nói dối Mật vụ Mỹ. Cô Zhang cũng bị trục xuất về nước sau khi được thả ra. Ảnh: WPTV. 

Chan dung hai phu nu TQ “ca gan” dot nhap khu nghi duong cua ong Trump-Hinh-12
 Được biết, lúc Zhang xâm nhập thì ông Trump đã ra ngoài khu nghỉ dưỡng để đi chơi golf và cô chưa từng tiếp cận được tổng thống. Ảnh: Getty. 

Lạ đời: 23 tuổi vẫn tắm chung với bố và anh, làm điều lạ lùng lúc tắm

Những câu chuyện gây tranh cãi về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con cái khiến nhiều gia đình phải suy nghĩ.

Con cái là báu vật của cha mẹ, là món quà thiêng liêng mà gia đình nào cũng trân trọng và nâng niu. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, rõ ràng, cần phải có một giới hạn nhất định trong sự gần gũi. Mặc dù tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không sai, nhưng nó không có nghĩa là vượt qua những khoảng cách nên có về mặt giới tính.