Dân tố công an xã “nuốt” 20 triệu khi bắt sới bạc

(Kiến Thức) - Người dân tố công an xã Dị Nậu “nuốt’ 20 triệu không lý do khi bắt sới bạc, trong khi hóa đơn ghi 1 triệu lại không có chữ ký của các con bạc…

Bà Nguyễn Thị Nở (SN 1972) trú tại thôn Hòa Bình (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) phản ánh, vào tối ngày 22/2/2013, có 5 người đàn ông bao gồm: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Tuấn Nguyên (cùng trú tại thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu) đến chơi tại nhà bà. Vì là dịp đầu xuân năm mới nên ngồi chơi được một lúc, những người này có rủ nhau chơi bài ăn tiền (đánh bạc).
Khi cả nhóm đang chơi thì lực lượng công an xã Dị Nậu xuất hiện và mời bà Nở cùng cả nhóm này về trụ sở UBND xã Dị Nậu để làm việc. Tại thời điểm này, lực lượng công an xã thu giữ tại chiếu bạc nhà bà Nở là 125.000 đồng. Khi tới trụ sở UBND xã Dị Nậu, lúc này, ông Nguyễn Huy Xuân là trưởng công an xã Dị Nậu, cùng với hai ông phó công an xã là ông Nguyễn Huy Lý và ông Vũ Ất có mặt tại trụ sở.
Bà Nguyễn Thị Nở bức xúc trước việc công an xã "nuốt" 20 triệu đồng mà không rõ lý do.
Bà Nguyễn Thị Nở bức xúc trước việc công an xã "nuốt" 20 triệu đồng mà không rõ lý do.
Sau đó, cả ba vị quan xã này hội ý một lúc, rồi ông Xuân và ông Vũ Ất có trao đổi với bà Nở: “Các ông bà phải nộp 20 triệu, mỗi người 3 triệu, chủ nhà 5 triệu thì thả cho về”. Ngồi hội ý một lúc, nhóm của bà Nở đành chấp nhận điều kiện “xử phạt” này. Sau đó, ông Vũ Ất đứng ra bảo lãnh cho anh Nguyễn Tuấn Nguyên để anh Nguyên về nói ông Nguyễn Duy Phương (SN 1967, chồng bà Nở) mang 20 triệu đồng đến để “nộp phạt”.
Theo ông Nguyễn Duy Phương cho biết, khi tới “nộp phạt”, ông Phương đưa 20 triệu đồng trực tiếp cho ông Nguyễn Huy Lý, để ông Nguyễn Huy Lý cất vào ngăn kéo.Thấy không có quyết định xử phạt, chứng từ gì nên ông Phương thắc mắc: “Cho tôi xin hóa đơn”, thì cả nhóm quan xã này nói rằng: “Chúng tôi không có hóa đơn”. Sau đó, lực lượng công an xã Dị Nậu không lập biên bản hay giấy tờ gì khác mà chỉ bắt bà Nở cùng những người trong nhóm kí tên vào một tờ giấy trắng rồi mới cho về.
Khoảng 4 tháng sau, nhóm này lại tiếp tục chơi bạc tại nhà bà Nở và bị công an huyện bắt giữ. Tại chiếu bạc, công an huyện thu giữ 2.300.000 đồng và công an huyện Thạch Thất cũng đã khởi tố hành vi “đánh bạc” đối với bà Nở và ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1960) cùng một số người khác.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/9/2013 của TAND huyện Thạch Thất, bà Nở bỗng nhiên thấy “từ trên trời rơi xuống” một hóa đơn xử phạt hành chính một triệu đồng của công an xã Dị Nậu với bà Nở, ông Dũng cùng một số người khác về hành vi “Đánh bạc”. Khi bà Nở thắc mắc thì lực lượng công an xã Dị Nậu đã không thể giải thích được. Một thời gian sau, cả nhóm quan xã này có sang nhà bà Nở để xin lỗi vì đã “sơ xuất” về mặt nghiệp vụ đồng thời hứa trả lại tiền cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình bà Nở không chấp nhận.
Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, ông Nguyễn Hữu Thịnh.
 Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, ông Nguyễn Hữu Thịnh.
Bà Nở bức xúc nói: “Chúng tôi chấp nhận xử lý của pháp luật về hành vi đánh bạc, nhưng chúng tôi mong các cơ quan chức năng phải làm rõ việc công an xã Dị Nậu phạt chúng tôi 20 triệu mà không có quyết định xử phạt, chứng từ gì là đúng hay sai?”.
Trao đổi với Kiến Thức, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết, UBND xã Dị Nậu cũng đã nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Nở về việc xử phạt hành chính của công an xã và tố cáo công an xã “ăn tiền”. Hiện tại, về phía UBND xã đã giao cho ban tư pháp xã giải quyết theo đúng thẩm quyền của pháp luật.

10 vụ việc nóng dư luận Việt Nam trong tuần

(Kiến Thức) - 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất Mẹ; hỏa hoạn gây chết người ở Zone 9; vỡ đường ống nước nghiêm trọng... là những vụ việc nóng dư luận trong tuần.

Sáng 17/11, nhiều người đã đến Thiền viện Sùng Phúc (phường Cự Khối, Long Biên, HN), nơi diễn ra lễ dâng hương 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ. Lễ dâng hương có sự hiện diện của đại diện con cháu dòng họ Vũ - Võ và đồng bào đến từ nhiều tỉnh thành phố.
Sáng 17/11, nhiều người đã đến Thiền viện Sùng Phúc (phường Cự Khối, Long Biên, HN), nơi diễn ra lễ dâng hương 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ. Lễ dâng hương có sự hiện diện của đại diện con cháu dòng họ Vũ - Võ và đồng bào đến từ nhiều tỉnh thành phố.

Hai tòa nhà cao nhất Thủ đô bỗng dưng... biến mất

(Kiến Thức) - Lượng sương mù dày đặc khiến 2 tòa nhà cao nhất Thủ đô bị che khuất tầm mắt, khiến nhiều người sững sờ, không hiểu... tại sao biến mất.

Theo ghi nhận của Kiến Thức lúc 11h sáng nay (24/11), lượng sương mù dày đặc khiến tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower 72 tầng dường như bị biến mất khỏi tầm mắt người tham gia giao thông. Trong ảnh: Keangnam ở góc máy chụp cách khoảng 200m...
Theo ghi nhận của Kiến Thức lúc 11h sáng nay (24/11), lượng sương mù dày đặc khiến tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower 72 tầng dường như bị biến mất khỏi tầm mắt người tham gia giao thông. Trong ảnh: Keangnam ở góc máy chụp cách khoảng 200m...