Đàn bà cũ và 4 câu nói khiến đàn ông sẵn sàng ngỏ lời yêu

Nếu có ý định đến với đàn bà cũ thì đàn ông nhất định phải cho họ sự chung thủy, tình yêu còn lại họ sẽ tự biết lo cho cuộc sống.
 

1. "Em có thể tự lo liệu được mọi thứ, anh cứ an tâm làm việc của mình đi''
Đàn bà ly hôn là những người có nhiều vết thương ở trong lòng. Họ từng mất đi niềm tin ở đàn ông và cả tình yêu. Thế nên họ ít khi trao tặng lòng tin một cách dễ dàng cho bất kỳ ai.
Vì vậy lúc nào họ cũng đủ sự mạnh mẽ, bản lĩnh để tự lo liệu mọi thứ. Không cần ai phải quan tâm hay đỡ đần. Khi nghe người đàn bà cũ nói câu này chắc chắn đàn ông sẽ vô cùng nể trọng.
2. ''Nếu đã chấp nhận quá khứ của em, mong anh hãy tôn trọng em''
Dan ba cu va 4 cau noi khien dan ong san sang ngo loi yeu
(ảnh minh họa) 

Đàn bà một đời chồng có thể ôm lấy những tổn thương chồng chất, từng bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì thế họ chán ghét hững cuộc tình tạm bợ, đến với nhau vì sự tò mò nhất thời. Điều họ cần nhất chính là sự chân thành, chung thủy. Thế nên đã yêu, đã muốn ở bên cạnh họ thì đàn ông cần phải biết bao dung.
3. ''Anh chỉ cần cho em tình yêu, còn lại em tự lo liệu được cuộc sống này''
Hôn nhân đổ vỡ, đàn bà không còn ngây thơ tin vào những câu hứa hẹn của đàn ông nữa. Họ sống lý trí hơn, chẳng còn mù quáng nữa. Thế nên nếu có ý định đến với đàn bà cũ thì đàn ông nhất định phải cho họ sự chung thủy, tình yêu còn lại họ sẽ tự biết lo cho cuộc sống của mình.
4. "Nếu không thể xác định mối quan hệ lâu dài, tốt nhất đừng đến với nhau''
Đàn bà đã ly hôn một lần thì họ chẳng mong muốn nhận thêm đau đớn nào nữa. Nếu đàn ông đến với họ vì sự tò mò thì tốt nhất là nên dừng lại. Bởi họ không dư giả thời gian để chạy theo những cuộc tình không có ý nghĩa nào cả.

Mắc bệnh lạ, nữ sinh chết điếng với chỉ định của bác sĩ

Học đại học Y và hiểu biết nhưng H. không nghĩ rằng nguyên nhân không có kinh nguyệt của cô đó là do bất thường giới.

PGS Trần Đức Phấn – Phó Chủ tịch hội y học giới tính Việt Nam cho biết cho biết có nhiều bất thường giới mà người ta không để ý đến và chia sẻ về những bất thường giới hiện nay.

Tôi muốn bỏ vợ để đến với người đàn bà cũ

Người đàn bà cũ tôi đã yêu từ hồi sinh viên, và đến tận bây giờ vẫn dành trọn tình yêu cho cô ấy,...

Chẳng chẳng có ai giống như tôi, yêu một người say đắm, hết lòng vì họ, để rồi bị phản bội, vậy mà 20 năm qua vẫn không quên được. Bây giờ, tôi muốn bỏ tất cả, chỉ để ở bên cô ấy, xoa dịu những nỗi đau mà cô ấy đang phải gánh chịu.
Toi muon bo vo de den voi nguoi dan ba cu
Ảnh minh họa. 
20 tuổi tôi gặp em, một người con gái bằng tuổi. Chúng tôi học chung trường đại học và có thời gian tìm hiểu nhau. Ngày ấy, tôi cũng là một chàng trai năng động, được nhiều cô gái để ý, lại hát hay, tham gia phong trào nhiệt tình. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để níu giữ được trái tim người con gái tôi yêu.

Tình cũ không rủ...cũng tới!

“Tình cũ, rũ không được”. “Tình cũ không rủ cũng tới”. Hai câu ngạn ngữ nói trên nghiêng về đàn bà và đó là nguy cơ thực sự của tình yêu.

Đàn bà ôm ấp quá lâu kỷ niệm về người tình cũ, nhất là những kỷ niệm ngọt ngào và lãng mạn. Khi cuộc sống hiện tại có chút trục trặc là họ lại hoài nhớ những kỷ niệm đó. "Con cá mất là con cá to" và lúc ấy chỉ cần một cuộc điện thoại, thậm chí chỉ một tin nhắn là đủ để họ nhảy sang ao, đầm khác để gặp lại "con cá ngày xưa".

Hòa vô tình gặp lại Hiếu ở công trường xây dựng gần cổng trường con trai cô đang học. Hiếu là chỉ huy trưởng công trình ở đó. Mặc dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vài phút, mặc dù đứng cách xa một cánh tay với nhưng Hòa vẫn ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc của "người cũ", vẫn tưởng tượng ra khuôn ngực vạm vỡ, cánh tay rắn giỏi mỗi khi ôm ghì cô trong vòng tay.