Đại uý bắn chết thiếu tá CSGT?

(Kiến Thức) - Nghi can bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng vào chiều tối 22/9 tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) làm thiếu tá Trần Văn Sơn (39 tuổi,Trạm phó) tử vong và 3 người khác bị thương, cơ quan chức năng bước đầu xác định người nổ súng là đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi, cán bộ Trạm CSGT Suối Tre).
Một trong số các nạn nhân được cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Khánh (ảnh NLĐ)
Một trong số các nạn nhân được cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Khánh (ảnh NLĐ) 
Theo đó, sau khi ông Sơn, Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi, CSGT Suối Tre) cùng một người đàn ông là bạn của thiếu tá Sơn đi nhậu, hát karaoke ở TX Long Khánh về lại Trạm Suối Tre thì xảy ra mâu thuẫn.
Bất ngờ, Vinh nổ súng bắn thiếu tá Sơn và trúng thượng úy Phú cùng người bạn ông Sơn. Có thể Vinh đã bị chống trả nên cũng bị trọng thương. Nghe tiếng súng nổ, CSGT tại trạm đã chạy đến thì phát hiện các nạn nhân nằm trên vũng máu nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện ĐKKV Long Khánh cấp cứu.
Hiện Ngô Văn Vinh  được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng hôn mê dưới sự giám sát của lực lượng Công an. Riêng thượng úy Phú bị trúng đạn ở 2 chân đã được chuyển về BVDK Đồng Nai điều trị.
Đến khuya qua, hiện trường vụ nổ súng vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt và cơ quan Công an vẫn chưa thông tin chính thức gì về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Kinh hoàng cột khói vàng trên đại lộ Thăng Long

(Kiến Thức) - Khói mù mịt bốc lên từ trạm trộn bê tông ASPHALT của Công ty xây dựng 123 thuộc TCT Xây dựng Công trình giao thông 1, gây ô nhiễm không khí cả một vùng thuộc xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội).

Trạm trộn bê tông nằm sát đại lộ Thăng Long hàng ngày vẫn xả khói đen ra môi trường khiến bầu không khí nơi đây trở nên u ám và ngột ngạt. Còn người tham gia giao thông mỗi khi qua đây đều phải nín thở.
Trạm trộn bê tông nằm sát đại lộ Thăng Long hàng ngày vẫn xả khói đen ra môi trường khiến bầu không khí nơi đây trở nên u ám và ngột ngạt. Còn người tham gia giao thông mỗi khi qua đây đều phải nín thở. 
Những luồng khói "chọc" thẳng lên bầu trời...
Những luồng khói "chọc" thẳng lên bầu trời...

Đón 4 thi thể, người nhà gào khóc, ngất lịm

(Kiến Thức) - Các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân đã tiến hành tắm rửa và làm thủ tục khâm liệm cho 4 nạn nhân trong xe ô tô bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An hôm 19/9.

Sáng nay 22/9, sau khi tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An, các lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe và thực hiện thủ tục để bàn giao cho thân nhân gia đình đưa về quê an táng.
 Sáng nay 22/9, sau khi tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An, các lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe và thực hiện thủ tục để bàn giao cho thân nhân gia đình đưa về quê an táng.
Bốn thi thể nạn nhân được nhận dạng gồm: Bà Nguyễn Thị Nhâm (60 tuổi), bà Phan Thị Dương (45 tuổi), bà Trần Thị Nga (37 tuổi) và con gái là Võ Thùy Linh (11 tuổi).
 Bốn thi thể nạn nhân được nhận dạng gồm: Bà Nguyễn Thị Nhâm (60 tuổi), bà Phan Thị Dương (45 tuổi), bà Trần Thị Nga (37 tuổi) và con gái là Võ Thùy Linh (11 tuổi).