"Đại dương giữa các vì sao" xâm nhập hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời khi chưa có hành tinh có 2 hồ chứa khí lớn, một chứa khí Mặt Trời, một chứa vật chất giàu nước.

Kết quả gây sốc vừa được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, tái hiện lại đoạn lịch sử đáng kinh ngạc trước khi Trái Đất ra đời. Nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Jerome Aléon từ Viện Mỏ, vật lý vật liệu và hóa học vũ trụ thuộc Đại học Sorbonne và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia Paris (Pháp).
Trái Đất là một hành tinh đặc biệt trong hệ Mặt Trời, là hành tinh duy nhất chắc chắn có nước dồi dào ở dạng lỏng - điều kiện cần thiết để sự sống, bao gồm chúng ta, được tồn tại. Nguồn gốc của nước Trái Đất từ lâu vẫn là chủ đề gây tò mò và tranh cãi.
Theo Science Alert, đó là một câu hỏi khó trả lời bởi quá trình bồi tụ hành tinh thường làm nóng và ép các vật chất nguyên thủy thành các dạng "xóa nguồn". Tuy nhiên qua việc phân tích một thiên thạch "già" hơn Trái Đất là Efremovka, được tìm thấy ở Kazakhstan năm 1962, các nhà khoa học đã tìm ra được nơi nước được khai sinh.
Họ đã dùng chùm tia ion hội tụ để đo hàm lượng nước và thăm dò khoáng chất trong mẫu thiên thạch này và so sánh kết quả với 8 vật liệu giàu nước hiện đại.
Các khoáng chất và tỉ lệ các đồng vị lạ trong thiên thạch này đã tiết lộ trong 200.000 năm đầu tiên của lịch sử hệ Mặt Trời, trước khi các hành tinh hình thành, đã tồn tại 2 hồ chứa khí lớn.
Một trong 2 là hồ chứa khí Mặt Trời, chính là những thứ sẽ ngưng tự thành cốt lõi của các vật thể trong hệ Mặt Trời sau này. Cái còn lại chứa vật chất giàu nước, có nguồn gốc từ một dòng vật chất khổng lồ giữa các vì sao, vô tình rơi xuống phía trong hệ Mặt Trời vào thời điểm lớp vỏ tiền sao sụp đổ.
Chính hồ chứa khí thứ 2 đã cung cấp vật liệu bổ sung và tạo ra các thế giới khác lạ trong hệ Mặt Trời, và có vẻ Trái Đất của chúng ta may mắn hưởng phần nhiều bởi nước trong hồ chứa này có thành phần đồng vị phù hợp với nước Trái Đất. Vì vậy có thể nói đại dương Trái Đất có nguồn gốc nguyên thủy là dòng vật chất ngoại lai đã xâm nhập hệ Mặt Trời.

Bí ẩn hàng loạt xác tàu Thế chiến 2 “bốc hơi” không dấu vết

Theo nhà khảo cổ học Beverly Goodman, hàng trăm xác tàu chiến thời Thế chiến 2 "bốc hơi" một cách kỳ bí mà không để lại dấu vết trong những năm năm qua.

Bi an hang loat xac tau The chien 2 “boc hoi” khong dau vet
Thế chiến 2 là một trong những cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu nhất lịch sử. Trong những cuộc chiến trên biển, hàng nghìn tàu chiến bị đánh đắm và chìm xuống biển. Theo đó, nhiều xác tàu chiến "ngủ vùi" dưới nước suốt nhiều thập kỷ qua. 

Tìm ra thời điểm Mặt Trời phát nổ, nuốt chửng các hành tinh

Một viễn cảnh về tương lai đáng sợ của Mặt Trời đã được các khoa học dựng lên. Nó sẽ phát nổ, rồi lại nở ra và nuốt chửng các hành tinh.

Tim ra thoi diem Mat Troi phat no, nuot chung cac hanh tinh
 Một số nhà khoa học cho rằng, chu kỳ sống của Mặt trời sẽ kết thúc sớm nhất sau 5 tỉ năm kể từ bây giờ. Khi ấy ngôi sao lớn ở trung tâm Hệ Mặt trời sẽ ăn qua phần lớn lõi hydro của nó.

Nóng: Phát hiện Mặt trời thứ hai, gây sự kiện tuyệt chủng cho Trái đất

Một nghiên cứu mới đây cho thấy Mặt trời của chúng ta có một người anh em ẩn nấp trong vùng tối, và góp phần gây ra sự kiện tuyệt chủng xảy ra mỗi 27 triệu năm.

Nong: Phat hien Mat troi thu hai, gay su kien tuyet chung cho Trai dat
Trong dự án VANDAM nhằm điều tra về tính đa dạng và tính chất của các hệ sao mới sinh, các nhà khoa học nhận thấy rằng hầu hết các ngôi sao được sinh ra với ít nhất 1 anh chị em bao gồm Mặt Trời.